Người hùng Puyol: Dưới mái đầu... bạch tuộc!

09/07/2010 12:24 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Nhiều người hẳn sẽ liên tưởng tới chú bạch tuộc Paul khi nhìn những lọn tóc của Puyol tung bay trong pha đánh đầu ghi bàn duy nhất đưa Tây Ban Nha lọt vào chung kết. Không chỉ Neuer, mà cả Casillas cũng biết những cú đánh đầu của Puyol đáng sợ tới mức nào!

Sau 10 năm cống hiến cho Seleccion, bàn thắng vào lưới tuyển Đức mới là lần thứ 3 Carles Puyol ghi được sau 89 lần ra sân. Nhưng có lẽ pha đánh đầu ấy sẽ là một trong những bàn thắng đáng nhớ và ý nghĩa nhất với trung vệ 32 tuổi này. Bàn thắng khiến báo chí liên tưởng tới pha lập công của huyền thoại Marcelino Martínez vào lưới liên bang Xô Viết trong trận chung kết Euro 1964 đưa Tây Ban Nha lần đầu tiên lên ngôi vô địch.


Puyol luôn chơi đầy máu lửa - Ảnh Getty
Ở góc độ duy tâm, cổ động viên Tây Ban Nha phải cảm ơn Paul. Chính lời tiên chi của chú bạch tuộc này đã đánh đòn phủ đầu vào tâm lý thi đấu của Mannschaft. Còn trên sân cỏ, người hâm mộ xứ sở đấu bò, phải cảm tạ “bạch tuộc” Puyol. Mái tóc bồng bềnh như những xúc tua của trung vệ Barca đã khiến nhiều người tin rằng lời tiên tri đã ứng nghiệm vào hậu vệ mang áo số 5. 

Thầy trò Joachim Loew hoàn toàn bất ngờ về bàn thắng duy nhất của trận đấu. Nhưng với những cầu thủ Barca trong màu áo Tây Ban Nha thì không. Đây không phải là lần đầu tiên Xavi chuyền bóng chính xác cho trung vệ số 5 lao vào đánh đầu cháy lưới đối phương. Tại La Liga mùa bóng 2008-09, số 8 cũng bấm bóng chính xác cho trung vệ đội trưởng lập công đánh đầu tung lưới Casillas giúp Barca vùi dập đại kình địch Real Madrid ngay tại Bernabeu với tỷ số đậm 6-2.

Lục lại lý lịch, thật hài hước khi trung vệ số 5 khởi nghiệp ở vị trí thủ môn, nhưng sau một chấn thương vai anh được đôn lên đá tiền đạo, trước khi chốt hạ trong vai trò hậu vệ. Có lẽ, chính giai đoạn thi đấu này đã giúp Puyol có được một số phẩm chất như một trung phong, thể hiện ở khả năng chọn vị trí, bật cao có điểm dừng trước khi lắc đầu đưa bóng vào góc xa không cho thủ thành Đức một cơ hội. 

Vậy mà đã có lúc, Puyol bị chỉ trích vì chính những tình huống tranh chấp bóng bổng. Chiều cao khiêm tốn của trung vệ số 5 từng trở thành điểm yếu của cả TBN và Barca cho đối phương khai thác. Tuy nhiên, suốt từ đầu giải, trung vệ 32 tuổi này gần như khiến tất cả quên đi nhược điểm cố hữu của mình nhờ sự tập trung cao độ, tạo nên sự chắc chắn cho hàng thủ. Không những thế, Carles còn khiến đối phương phải trả giá khi dám coi thường anh, như cách họ đã để Puyol thoải mái băng vào từ ngoài vòng cấm địa, bật cao đánh đầu loại bỏ toàn bộ tuyến phòng ngự vốn tự hào về khả năng phòng không của người Đức. Những “cây sào” của người Đức như Mertesacker (1m96), Friedrich (1m85) hay Jansen (1m90) có lẽ đã quá bất ngờ trước pha xâm nhập vòng cấm và bật cao của Puyol, một hậu vệ chỉ cao 1m78.

Giành quyền vào chơi chung kết, bóng đá xứ sở đấu bò đã có được bước tiến nhảy vọt. Nên nhớ rằng thành tích tốt nhất của Tây Ban Nha đước trước World Cup 2010 mới là là vị trí thứ 4 tại Brazil 1950. Ý nghĩa bàn thắng của Puyol thậm chí còn quan trọng pha lập công của chân sút huyền thoại Telmo Zarra. Cầu thủ đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Tây Ban Nha vượt qua ĐT Anh khi ấy. Thât đáng tiếc, Zarra không có mặt ở Moses Mabhida để chia vui cùng hậu bối. Tiền đạo vang bóng một thời của Athletic Bilbao đã vĩnh viễn ra đi cách đây 4 năm, chỉ vài tháng trước ngày mất của cha Carles Puyol. Đây chính là lý do, trung vệ số 5 muốn tặng pha làm bàn vào lưới ĐT Đức cho người đã khuất.

Bình Minh

534 - Carles Puyol đã thi đấu tổng cộng 534 phút từ đầu World Cup 2010. Trung vệ 32 tuổi ra sân cả 6 trận đấu trong đó có 5 trận thi đấu trọn vẹn 90 phút. Với bàn thắng vào lưới ĐT Đức, Puyol đã được Castrol Index chấm điểm gần như tuyệt đối (9,74), cao hơn cả Cầu thủ xuất sắc nhất trận Xavi (8,69).

26 năm trước, cũng một cú đánh đầu

Ngày 7/10/2010, ở Durban, cú đánh đầu của Puyol làm tung lưới Đức đã đưa TBN vào chung kết World Cup 2010. Cách đó 26 năm, ngày 20/6/1984, một cú đánh đầu khác vào lưới ĐT Đức cũng đã đưa TBN vào chung kết. Đó là cú đánh đầu của Maceda trong trận bán kết Euro 84 trên sân Parc des Prince ở Paris. Có điều, ở chung kết năm đó, TBN đã thua Pháp 0-2. Lần này, liệu họ có tránh được cái dớp ấy?

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm