Copa America 2011, tổng quan bảng B: Sắp lâm trận vẫn ngổn ngang

27/06/2011 11:40 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Mano Menezes được đưa lên thay Carlos Dunga bởi người hâm mộ muốn thấy những vũ điệu samba quyến rũ chứ không chỉ biết chiến thắng. Tuy nhiên, sau gần một năm Menezes cầm quân, người ta vẫn chưa thấy bóng dáng của một đoàn quân bất khả chiến bại với lối chơi đẹp mắt.

Ở Copa America, Brazil mới chỉ 8 lần vô địch, thua xa Argentina và Uruguay, những đội đã có 14 chiếc cúp. Thế nhưng, hai đội trên chủ yếu vô địch ở thưở “hồng hoang” còn trong những kỳ Copa America gần đây, “Selecao” mới là đội có thành tích tốt nhất. Trong 5 giải đấu gần nhất, Brazil đã giành tới 4 chức vô địch, kể cả khi chỉ dự giải với đội hình thiếu nhiều trụ cột như năm 2007. Thế nên, dù Menezes có viện lý do trẻ hóa đội hình đi chăng nữa nhiệm vụ của Brazil năm nay sẽ không là gì khác ngoài phải bảo vệ thành công ngôi vị số 1.

Menezes trông chờ nhiều ở Neymar- Ảnh Getty

Nhưng nhìn vào những màn trình diễn của “Selecao” dưới thời Menezes, dường như đây là một nhiệm vụ bất khả thi. Trong 8 trận đấu dưới sự dẫn dắt của Menezes, Brazil thắng 5, hòa 1 và thua 2. Nhưng 5 đối thủ bại trận trước “Selecao” chỉ là những đội trung bình khá: Mỹ, Iran, Ukraina, Scotland và Romania. Còn khi gặp phải các đội mạnh như Pháp hay Argentina, Brazil đã phải nhận thất bại. Chỉ khi được gặp Hà Lan trên sân nhà và đối thủ cũng chỉ tung ra sân đội hình 2, đoàn quân của Menezes mới có trận hòa.

Kém cỏi về kết quả, Brazil của Menezes cũng gây thất vọng lớn về lối chơi. Dưới sự dẫn dắt của Carlos Dunga, “Selecao” là một cỗ máy gần như bất khả chiến bại (chỉ bị Hà Lan đánh bại ở tứ kết World Cup 2010 do gặp nhiều đen đủi) nhưng vẫn bị CĐV kêu ca do quá khô khan, thực dụng. Lối chơi của Brazil dưới thời Menezes thậm chí còn bị chê tơi bời hơn cả người tiền nhiệm. Đã dẫn dắt “Selecao” được gần một năm nhưng đến giờ, người hâm mộ vẫn chưa nhìn thấy hình hài của đội bóng trong mơ hứa hẹn sẽ giành chức vô địch World Cup 2014.

Những tuyên bố quay trở lại lối chơi tấn công đẹp mắt để lấy lòng CĐV vẫn chưa thành hiện thực, dù chỉ một phần. Rời rạc, không có bài bản, thiếu sức sống và chỉ biết sống nhờ sự tỏa sáng của những ngôi sao như Neymar là những miêu tả về lối chơi của Brazil lúc này. Nhưng dù có xuất sắc đến mấy, Neymar cũng chỉ là một cầu thủ 19 tuổi, không thể lúc nào cũng đóng vai đấng cứu thế. Nên nhớ Lionel Messi đã hoàn thiện và có nhiều kinh nghiệm hơn hẳn thần đồng của Santos nhưng vẫn không thể kéo Argentina tới chức vô địch.

Việc Menezes gần đây thường xuyên sử dụng Neymar cũng do cầu thủ này đã chơi quá xuất sắc chứ không bắt nguồn từ kế hoạch trẻ hóa ông từng tuyên bố khi mới nhậm chức. Kể từ khi dẫn dắt Brazil, Menezes đã gọi vào đội tuyển nhiều tài năng trẻ như Neymar, Ganso hay Lucas Moura nhưng thực chất HLV này vẫn tin dùng các cầu thủ đã thành danh để có kết quả tốt, tức không khác gì Dunga. Chẳng hạn, hàng thủ của “Selecao” lúc này tràn ngập những cầu thủ từ 28-30, những người 3 năm nữa sẽ khó có thể chơi tốt ở World Cup.

Nhìn chung, Menezes vẫn chưa xây dựng được hình hài cỗ máy vừa biết chiến thắng vừa thi đấu đẹp mà người hâm mộ chờ đợi kỳ vọng. Thế nên, không có gì khó khiểu khi Brazil hiện mất điểm trầm trọng trong lòng người hâm mộ quê nhà. Trong trận giao hữu với Hà Lan, các CĐV đã tỏ ra khá thờ ơ với thầy trò Menezes, một điều xưa nay hiếm. Các nhà cái cũng không hề đánh giá cao “Selecao”. Cả William Hills và Ladbrokes đều xếp Argentina là ứng cử viên số 1 chứ không phải Brazil.

Tuy nhiên, những con mãnh thú luôn biết vùng dậy trong hoàn cảnh nguy hiểm và những đội bóng lớn cũng luôn biết tỏa sáng ở thời điểm cần thiết. Những màn trình diễn kém cỏi ở các trận giao hữu có thể là động lực để thầy trò Menezes vươn lên tại Copa America lần này. Biết đâu sau những chiến thắng trước các đội trung bình khá cùng bảng như Paraguay, Ecuador hay yếu như Venezuela, Brazil sẽ tìm ra được sức mạnh đích thực của mình?

Trần Khánh An


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm