Reus giúp Dortmund lội ngược dòng: Đã sẵn sàng đón Real

31/03/2014 19:09 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Trong trận đấu thứ 300 của HLV Juergen Klopp tại Bundesliga, chỉ sau 19 phút, Dortmund đã bị Stuttgart dẫn trước 0-2. Tuy nhiên, Reus đã cứu ngày vui của ông thầy bằng một màn trình diễn phi thường, tung ra tới 7 pha dứt điểm trong đó có 3 thành bàn.

Trong 11 năm qua, đây mới là lần đầu tiên Dortmund lội ngược dòng thành công khi bị dẫn trước với cách biệt 2 bàn (lần gần nhất là trận thắng 3-2 trước Hamburg năm 2003). Chiến thắng này đã giúp Dortmund đòi lại được ngôi nhì bảng từ Schalke cũng như tạo tâm lý tích cực trước cuộc so tài với Real Madrid tại tứ kết Champions League vào giữa tuần này.

Trong thời gian qua, Reus đã trở thành điểm sáng hiếm hoi dẫn đường cho Dortmund trong bối cảnh đội nhà bị cơn bão chấn thương tàn phá. Ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với Zenit, Reus từng bùng nổ, góp dấu giày trong 3/4 bàn thắng của đội nhà. Đây chính là lợi thế giúp Dortmund lọt vào tứ kết dù thất bại ở lượt về. Vắng mặt nhiều trận do chấn thương nhưng Reus cũng kịp ghi 15 bàn và 15 pha kiến tạo trên mọi đấu trường. Nên nhớ cả mùa trước, Reus cũng "chỉ" nổ súng 19 lần và có 14 pha dọn cỗ. Robert Lewandowski thi đấu gần như đủ mọi trận nhưng thành tích cũng chỉ nhỉnh hơn Reus đôi chút: 23 bàn và 14 pha kiến tạo.

Do Lewandowski bị treo giò nên Reus sẽ là điểm tựa của Dortmund trong màn so tài sắp tới với Real Madrid. Ở trận đấu này, nhiều khả năng HLV Klopp sẽ xếp Kevin Grosskreutz đá tiền vệ trái và đẩy Reus lên đá “số 9 ảo”. Tại Gladbach, Reus từng tung hoành ở vị trí này, ghi tới 18 bàn tại Bundesliga mùa 2011-12. Từ khi sang Dortmund, do phải hy sinh cho Lewandowski nên Reus ít khi thể hiện tài săn bàn. Trận gặp Real Madrid sẽ là cơ hội để Reus chứng minh sự toàn năng của mình. Nếu phương án này thành công, ông Klopp thậm chí sẽ không phải quá lo lắng kiếm tìm một chân sút đẳng cấp thay thế Lewandowski.

T.K.A
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm