CẬP NHẬT tin sáng 2/11: Ronaldo tự nhận giỏi hơn Messi. Vidal muốn 'báo thù' Arsenal

02/11/2015 07:55 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Mourinho còn 2 trận để tự cứu mình, Ronaldo khẳng định "Tôi giỏi hơn Messi", Vidal muốn "báo thù" Arsenal là những tin tức đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 2/11.

Vidal muốn "báo thù" Arsenal

Tiền vệ của Bayern Munich là Arturo Vidal đã đưa ra lời cảnh báo cho Arsenal ngay trước trận đấu giữa hai đội tại sân Allianz vào hôm thứ Tư tuần này tại Champions League. “Chúng tôi sẽ cho Arsenal thấy Bayern Munich thật sự vào hôm thứ Tư tới. Chúng tôi đang rất tự tin. Bayern Munich sẽ tận dụng những cơ hội ở trận đấu tới và giành 3 điểm”, Vidal phát biểu. Nhà đương kim vô địch Bundesliga đã thua Arsenal 0-2 trên sân Emirates ở lượt đấu thứ ba vòng bảng Champions League mùa này.

Mourinho còn 2 trận để tự cứu mình

Theo ESPN, HLV Jose Mourinho còn 2 trận đấu để cứu vãn sự nghiệp của mình ở Chelsea. Nhà đương kim vô địch Premier League đã thua 1-3 trước Liverpool ở vòng đấu vừa qua và xếp thứ 15 trên BXH với 11 điểm. Chelsea đang xem xét việc thay thế ông bằng một HLV khác sau chuỗi trận bết bát của đội bóng ở mùa giải này. Trận gặp Dynamo Kiev ở Champions League và trận gặp Stoke City vào tuần này là cơ hội của Jose Mourinho để ông tự cứu mình. Hiện ông chủ của Chelsea là Roman Abramovich đã để mắt tới cựu HLV của Real Madrid là Carlo Ancelotti, người từng dẫn dắt Chelsea từ 2009 đến 2011.


Mourinho phải giúp Chelsea thắng ở 2 trận tới, hoặc là ông sẽ bị sa thải

Ronaldo tự nhận giỏi hơn Messi

Trong cuộc phỏng vấn với tờ El Pais (Tây Ban Nha), Cristiano Ronaldo cho rằng anh xuất sắc hơn Lionel Messi. “Sự so sánh với Messi không làm phiền tôi. Có lẽ với các bạn, Messi là cầu thủ giỏi nhất. Nhưng trong thâm tâm, tôi nghĩ rằng mình xuất sắc hơn Messi. Tôi luôn thi đấu ở đẳng cấp cao trong 8 năm qua. Sự khác biệt giữa người giỏi nhất và người thứ hai là rõ ràng, giống như việc bạn có giành chức vô địch hay không”, Ronaldo trả lời.


Ronaldo cho rằng mình giỏi hơn Messi

Premier League: Southampton và Everton giành chiến thắng

Trận đấu muộn vòng 11 giải ngoại hạng Anh giữa Everton và Sunderland tưởng như sẽ là trận đấu rượt đuổi tỉ số ngoạn mục, khi Everton đã dẫn trước đội khách 2-0 nhờ các pha lập công của Deloufeu và kone, thì Sunderland đã san hòa tỉ số 2 đều nhờ các bàn thắng của Defoe và Fletcher. Bỗng nhiên, mọi thứ sau đó trở thành màn trình diễn của riêng đội chủ nhà. Chỉ trong vòng có 21 phút từ phút 55 cho đến phút 76, sau khi Coates đá phản lưới Sunderland, Everton có thêm 3 bàn nữa với một cú đúp của Kone và một bàn của Lukaku để giành chiến thắng với tỉ số 6-2.

Thắng trận này, Everton nhảy lên vị trí thứ 9 với 16 điểm. Ở trận đấu khác, Southampton cũng đã có chiến thắng nhẹ nhàng trước Bournemouth với các bàn thắng của Davis và Pelle để xếp thứ 7 với 17 điểm.

Serie A: Milan giành chiến thắng trước Roma

Ở vòng 11 Serie A, sau khi Roma gục ngã trước Inter Milan, một đội bóng thủ đô khác là Lazio đã thất bại trước đội bóng thành Milan khác là AC Milan và để  đối thủ vượt qua trên bảng xếp hạng. Phút thứ 25, Betorlacci đưa AC Milan vượt lên dẫn trước với cú đệm bóng cận thành, trong khi trung vệ Mexes là người nâng tỉ số lên 2-0 cho đội khách trong hiệp 2. Đến phút 79, Carlos Bacca ghi bàn thứ 3 cho Milan và đội chủ nhà chỉ có bàn an ủi của Kishma vào cuối trận. Nhưng trận thua này khiến họ bị tụt lại phía sau trong khi Milan nhảy lên vị trí thứ 6 với 17 điểm.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Napoli đã bị Genoa cầm hòa không bàn thắng trên sân khách và bỏ lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu của Fiorentina, khi đội bóng này đánh bại Frosinone đến 4-1 trên sân nhà để nhảy lên vị trí số 1 với 24 điểm.


Betorlacci mở tỉ số cho AC Milan

Ligue 1: Monaco thắng 1-0 trước Angers

Ở vòng 12 giải vô địch quốc gia Pháp, Monaco đã níu chân hiện tượng Angers với bàn thắng duy nhất của Pasalic để nhảy lên vị trí thứ 6 với 20 điểm, còn Angers vẫn đứng thứ 3 với 22 điểm.

Tennis: Federer vô địch giải quần vợt Basel mở rộng

Trận chung kết giải Basel giữa Federer và Nadal đã diễn ra đúng như chờ đợi, lần đầu tiên gặp lại nhau sau hơn 3 năm, cả hai đã chơi cực hay và Federer là người giành chiến thắng chung cuộc. Ở séc thứ nhất, anh giành phần thắng với tỉ số 6-3, trước khi chịu gác vợt ở séc thứ hai với tỉ số 5-7 và giành chiến thắng ở séc thứ 3 với tỉ số 6-3, để bước lên ngôi vô địch giải đấu lần thứ 7. Trong khi đó ở trận chung kết WTA final, Radwanska đã đánh bại Kvitova sau 3 séc với các tỉ số là 6-2, 4-6 và 6-3 để lần đầu tiên vô địch giải đấu này trong sự nghiệp.


Federer vô địch giải quần vợt Basel

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm