Real Madrid: Sự chuyên nghiệp tạo nên đẳng cấp

19/12/2014 06:56 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Một mảnh đất xa lạ với một sân vận động tầm thường. Một giải đấu kém danh giá với những đối thủ không tương xứng về đẳng cấp. Nhưng Real Madrid vẫn thi đấu nghiêm túc để tạo ra một show diễn đáng tiền.

Sân Le Grand Stade de Marrakech không đến nỗi bị coi là một cái hố của bóng đá ở đất nước Morocco, bởi sức chứa của nó cũng chẳng kém gì Anfield ở Liverpool, thế nhưng nó không phải là một thánh địa bóng đá khi xét đến tầm vóc của Real Madrid.

Không đến Bắc Phi để tránh rét

Cái tên “Grand Stade” (đại cầu trường) không hề khiến nó nghe có vẻ vĩ đại, thậm chí đường chạy điền kinh quanh sân lại càng khiến nó tạo ra một khoảng cách vô hình giữa khán giả và cầu thủ.

Tuy nhiên, trong buổi tối thứ Ba, sân vận động này đã trở nên sống động và hùng tráng như một Thánh địa Mecca của bóng đá. Đơn giản vì tại đây, những đồng tiền bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng. Real đã đến để chơi bóng, và họ luôn bảo đảm rằng các khán giả không phiền lòng khi ra về. Thế mới biết, sức mạnh của một đội bóng có thể biến một SVĐ tầm thường thành cầu trường rực lửa.

Ngay từ những phút đầu trận Bán kết với Cruz Azul, Marcelo đã tung ra một loạt những ma thuật từ trong chiếc túi thần của mình. Daniel Carvajal không chút do dự mỗi lần dâng lên cao tấn công. Ở giữa hai người ấy, Pepe vẫn dũng mãnh như thường lệ, Sergio Ramos ghi bàn và thậm chí còn pha thêm chút kịch tính khi phạm lỗi trong vòng cấm, để Iker Casillas có dịp làm người hùng cản phá penalty.

Bộ ba Cristiano Ronaldo, Gareth Bale và Karim Benzema đều chơi tấn công đẹp mắt như họ vẫn hay làm. Ronaldo vẫn cười tươi với 2 kiến tạo để kết thúc trận đấu dù liên tục bị từ chối cơ hội hay thậm chí bị trọng tài vô tình phá đám. Ở phía dưới, Toni Kroos phô diễn những phẩm chất siêu việt và thậm chí còn cứu người đá cặp Illarramendi khỏi những lỗi lầm tệ hại, và Isco tự đưa mình lên bảng tỷ số với một pha solo miễn chê.

Real không ngừng kiến tạo, không ngừng ghi bàn, không ngừng chạy và không ngừng đòi hỏi. 2-0 là đủ, nhưng họ vẫn bồi thêm 2 bàn nữa vào lưới của thủ môn Jesus Corona để đạt thắng lợi thứ 21 liên tiếp. Họ phô bày trình độ của mình trên sân một cách phóng khoáng chỉ một ngày sau khi đã phô diễn những thứ đó trong một buổi tập tại Rabat trước các khán giả Morocco, và họ không hề đuối sức cho dù vừa phải di chuyển hơn 300km tới địa điểm thi đấu chỉ 24 giờ trước khi bóng lăn.

Trách nhiệm của kẻ chinh phục

Los Blancos đã có lựa chọn của mình. Đây là một trận Bán kết ở một giải đấu danh giá về lý thuyết nhưng èo uột về giá trị thực có tên Club World Cup, trước đối thủ Cruz Azul thậm chí còn không phải đội nổi tiếng nhất Mexico, ở một đất nước Morocco vốn không mạnh gì về bóng đá, và lại giữa một lịch thi đấu dày đặc. Với một tập thể những cầu thủ đã từng vô địch World Cup, vô địch châu Âu hay Champions League, họ có lựa chọn không phải cố sức trong trận này.

Thế nhưng họ đã không đi tới lựa chọn ấy, đơn thuần chỉ bởi vì Club World Cup cũng là một danh hiệu, trận bóng nào cũng đáng chiến thắng, và Real cảm thấy trách nhiệm đối với những người Bắc Phi. Họ là đội bóng ăn khách nhất của giải đấu, họ đến đây để giải trí cho khán giả, và họ đến đây để chinh phục. Tạo nên một show diễn đẹp là nhiệm vụ của Real, và họ đã vui lòng làm điều đó với 4 bàn thắng.

Buổi tối đã kết thúc trong tiếng cười vui vẻ, những người Morocco đã được tưởng thưởng xứng đáng, các fan Real ở khắp nơi trên thế giới cũng đã không hoài phí thời gian của mình. Yêu hay ghét Real Madrid, đó là quyền của khán giả. Có một điều chắc chắn cho những người ghét Real, đó là họ sẽ còn phải ghét đội bóng này dài lâu, bởi họ vẫn chưa cạn sự tận tâm với bóng đá và vẫn thèm muốn chinh phục. Một đội bóng như vậy đáng để chúng ta bỏ những đồng tiền mồ hôi vất vả ra để xem.

45 Trận Cruz Azul - Real Madrid đã bán được toàn bộ 45.000 vé, trở thành trận đầu tiên của Club World Cup bán hết vé vào sân.

2 Daniel Carvajal đã có 2 trận liên tiếp kiến tạo cho Real Madrid, lần đầu tiên kể từ khi trở lại CLB năm 2013.

7 Sergio Ramos dẫn đầu danh sách ghi bàn bằng đầu của Real trong năm 2014 ở mọi giải đấu với 7 bàn thắng.


Đình Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm