Argentina hòa Mexico 2-2: “Một nửa Messi” là đủ!

10/09/2015 16:08 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Im lặng gần suốt quãng thời gian có mặt trên sân nhưng chỉ cần một khoảnh khắc tỏa sáng, Lionel Messi vẫn đóng vai trò của người hùng, giúp Argentina tránh một trận thua bẽ bàng trước Mexico.

Hàng thủ của Argentina lại rơi vào tình trạng báo động. Có vẻ như Demichelis và Otamendi không còn thể hiện được sự chắc chắn cần thiết, giống như họ đã thể hiện ở Copa America 2015 vừa qua. Tình huống mà Otamendi phạm lỗi với Jimenez dẫn đến quả 11m mà Chicharito thực hiện thành công cho thấy rõ nhất điều đó. Ngay cả ở bàn thua thứ hai, cặp trung vệ này cũng không thể hiện được khả năng bọc lót. Họ hút hết về cánh phải để Herrara thoải mái băng lên, khống chế bóng và tung ra cú sút như búa bổ tung lưới Guzman.

Nhưng điều mà người Argentina quan tâm hơn cả vẫn là tính hiệu quả của hàng công, bởi trận này, các chân sút thượng hạng của họ đã tỏa sáng quá muộn và không đủ để đưa Argentina đến một chiến thắng.

Ra sân với bộ ba tấn công Messi – Tevez – Correa, Argentina đã bế tắc trước hàng thủ chặt chẽ của Mexico. Sự cơ động của Messi, sức mạnh và tinh quái của Tevez hay sức trẻ của Correa tỏ ra thiếu hiệu quả trong những pha bóng cuối cùng. Họ cần một chân sút, người có thể kết liễu đối phương.

Sau 75 phút không tạo ra khác biệt, ông Martino mới đưa Aguero và Lavezzi vào sân. Chính cặp đôi này đã mang về bàn rút ngắn tỷ số khi Lavezzi băng lên như một chiếc siêu xe, vượt qua cả thủ thành Munoz và chuyền vào cho Aguero dứt điểm. Từ thời điểm ấy, Argentina tấn công như vũ bão và trong một khoảnh khắc xuất thần, Messi mới lên tiếng bằng một pha phá bẫy việt vị và dứt điểm tinh tế bằng chân phải.

Đã rất nhiều lần, Argentina được giải cứu bằng những khoảnh khắc như thế của Messi. Nhưng điều đó cũng cho thấy sự yếu kém trong hệ thống tấn công của họ. Gerardo Martino có những sát thủ, những người đã và đang làm mưa làm gió ở các giải vô địch quốc gia châu Âu. Nhưng khi về với Albiceleste, họ vẫn chỉ chơi ở mức tròn vai.

Argentina không chỉ cần những khoảnh khắc tỏa sáng của Messi, họ cần tới những bàn thắng của Aguero hay Tevez.  Điều này cũng lý giải vì sao suốt từ năm 2008 trở lại đây, bóng đá Argentina chưa thể giành một danh hiệu nào, dù có nhiều thời điểm, họ đã bước đến rất gần, như chung kết World Cup 2014 hay chung kết Copa America 2015 mới đây.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm