CẬP NHẬT tin sáng 16/1: Ronaldo nổ súng ngay sau khi giành QBV. Honda ghi bàn ra mắt Milan

16/01/2014 07:18 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trở về sân nhà, Man City đã khủng bố Blackburn 5-0 trong trận đá lại vòng 3 cúp FA. Ronaldo ăn mừng danh hiệu QBV bằng chiến thắng 2-0 trên sân Osasuna. Trong khi đó, Milan tạm hồi sinh bằng chiến thắng trước Spezia tại cúp Italy.

Man City: Màn trình diễn của “pháo hạng nặng”


Trái với màn trình diễn tệ hại ở Ewood Park, Man City đã lột xác hoàn toàn khi được trở về thánh địa Etihad. Dù vẫn cất giữ một vài trụ cột trên băng ghế dự bị như Joe Hart, Aguero trong khi Yaya Toure, Nasri chấn thương, Man City vẫn áp đảo hoàn toàn trước đối chủ đã chủ động lui về nhằm chơi phòng ngự phản công.

Mặc dù phải đến phút bù giờ của hiệp một, Man City mới mở được tỷ số nhờ công của Negredo, sau đường tạt từ chân Fernandinho, nhưng đó chính là một cú hích giúp họ bùng nổ sau giờ nghỉ. Negredo nhân đôi cách biệt ngay đầu hiệp hai, và sau đó đến lượt Edin Dzeko cũng lập cú đúp. Đáng chú ý, sau hơn một tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương bắp chân, Aguero đã trở lại và ngay lập tức tỏa sáng. Tiền đạo người Argentina chỉ mất 48 giây sau khi vào sân để nổ súng, góp công vào chiến thắng 5 sao của đội nhà.



Aguero đã trở lại, và ghi bàn


Ở Ewood Park, Man City sút trúng đích 5 lần nhưng chỉ có một bàn thắng. Còn đêm qua, họ sút trúng đích 6 lần thì có đến 5 lần khiến thủ thành Paul Robinson phải vào lưới nhặt bóng. Trận thắng này cũng đưa số bàn thắng mà họ ghi được kể từ đầu mùa lên con số 99. Quá khủng khiếp. Tại vòng 4, Man City sẽ lại được chơi trên sân nhà trước đối thủ hạng dưới Watford. Lại một cơn mưa bàn thắng nữa?

Real vào tứ kết cúp Nhà vua

Real Madrid đến sân El Sadar của Osasuna với một tâm lý rất thoải mái bởi họ đã giành thắng lợi 2-0 ở trận đấu lượt đi vòng 1/8 cúp nhà Vua. Về mặt cá nhân, Ronaldo vừa được vinh dự nhận danh hiệu Quả bóng vàng, còn trung vệ Ramos thì góp mặt vào đội hình tiêu biểu của FIFA.


Pha bóng ngớ ngẩn của thủ thành Fernandez


Và như để tô điểm thêm cho danh hiệu mình vừa nhận được, Ronaldo chính là người mở tỷ số của trận đấu ở giữa hiệp một bằng một cú sút phạt trực tiếp. Chỉ có điều, công không nhỏ trong bàn thắng này thuộc về thủ thành Andres Fernandez với một pha bắt bóng cực kỳ vô duyên. Sang hiệp hai, Real nâng tỷ số lên 2-0 theo cách khác: Jese bứt phá cực nhanh bên cánh phải và chuyền ngược ra để Di Maria ghi bàn.

Một điểm trừ của Real ở trận đấu này là ở những phút cuối, họ chỉ còn thi đấu với 10 người do Fabio Coentrao đã phải nhận thẻ đỏ ở phút 84.

Kết quả lượt về vòng 1/8 cúp nhà Vua đêm qua

Athletic Bilbao - Real Betis 2-0

Espanyol - Alcorcon 4-2

Levante - Rayo Vallecano 1-0

Osasuna - Real Madrid 0-2


Milan chào Seedorf bằng chiến thắng

Thật ra thì cựu danh thủ người Hà Lan chưa chính thức nắm quyền ở San Siro. Ngày hôm qua, người dẫn dắt AC Milan ở trận đấu với Spezia là trợ lý Mauro Tassotti. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Rossoneri đã xác nhận trước đó rằng Seedorf sẽ lên nắm quyền HLV trưởng thay cho Allegri bị sa thải.


Tân binh Keisuke Honda đã nổ súng cho Milan


Và như một lời chào đón vị tân HLV trưởng, đồng thời cũng là một người rất thân quen tại San Siro, các cầu thủ áo đỏ đen đã có một màn trình diễn khá ấn tượng. Tất nhiên, điều này cũng một phần vì đối thủ của họ chỉ đá tại Serie B. Chỉ trong vòng 3 phút ở giữa hiệp một, Milan ghi liên tiếp hai bàn nhờ công của cặp tiền đạo Robinho – Pazzini. Sang đầu hiệp hai, tân binh người Nhật Keisuke Honda đã có bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới. Mãi đến phút bù giờ của trận đấu, đội khách Spezia mới ghi được bàn thắng an ủi nhờ công Ferrari.

Với chiến thắng này, Milan đã lọt vào tứ kết cúp Italy, và đối thủ sắp tới của họ sẽ là Udinese, đội bóng đã loại Inter trước đó bằng chiến thắng 1-0. Ở hai trận đấu khác đêm qua, Napoli nhẹ nhàng hạ Atalanta 3-1 với cú đúp của Callejon và pha lập công của Insigne, còn Siena đè bẹp Catania 4-1 ngay trên sân khách.

Kết quả vòng 1/8 Cúp Italy đêm qua

Catania - Siena 1-4

AC Milan - Spezia 3-1

SSC Napoli - Atalanta 3-1


Marseille tạm biệt cúp Liên đoàn Pháp

Với thất bại 1-2 trên sân Gerland của Lyon, Marseille đã tạm biệt cúp Liên đoàn Pháp. Gourcuff và Gomis đưa đội chủ nhà dẫn trước 2-0, và bàn gỡ ở phút 89 của Andre Pierre Gignac là quá muộn màng để giúp đội bóng thành phố cảng lội ngược dòng. Tại giải đấu này, Paris Saint Germain đang là ứng cử viên số một. Họ đã vượt qua Bordeaux 2-1 ở trận đấu sớm của vòng tứ kết.


Marseille tạm biệt cúp Liên đoàn


Kết quả tứ kết cúp Liên đoàn Pháp

đêm qua Nantes - Nice 4-3

Troyes - Evian 3-1

Lyon - Marseille 2-1

Barca “trói chân” Bartra

Đội chủ sân Camp Nou vừa chấm dứt những đồn đại về tương lai của trung vệ trẻ Marc Bartra bằng bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm. Theo đó, bản hợp đồng này có thời hạn đến hè năm 2017, với mức phí giải phóng hợp đồng lên đến 25 triệu euro.


Bartra ở lại Barca đến năm 2017


Trước đó, bản hợp đồng của Bartra sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải này, và vì thế có một số thông tin rằng Barca sẽ bán anh ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Liverpool  và Liverpool là những đội bóng đã theo dõi sát sao vụ này nhưng bây giờ họ đã phải thất vọng. Trong những năm gần đây, lò La Masia sản sinh ra nhiều tiền vệ và tiền đạo giỏi, nhưng Bartra là một cầu thủ phòng ngự hiếm hoi trưởng thành thực sự từ đội trẻ.

Dưới triều đại của Gerardo Martino, Bartra đã thi đấu 11 trận ở La Liga mùa này (8 ở đội hình xuất phát). Theo Squawka, trung vệ 23 tuổi này còn có tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên đến 92%.

Jelavic cập bến Hull City

Tiền đạo người Croatia đã chính thức tạm biệt Everton để gia nhập Hull City với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm rưỡi.


Jelavic đã tới Hull City


Jelavic gia nhập Everton từ Ranger với giá 5,5 triệu bảng cách đây 2 năm và từng khởi đầu cực kỳ ấn tượng với 9 bàn thắng sau 13 trận đầu cho The Toffees. Anh thậm chí được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League tháng 4/2012, và được HLV David Moyes khen là một cú hích cực lớn của Everton ở mùa giải ấy. Tuy nhiên, sau đó, Jelavic đã sa sút và trải qua gần 10 tháng tịt ngòi (16/3/2013 đến 04/012014), và tân HLV Roberto Martinez đã bật đèn xanh cho anh ra đi.

Bản thân Jelavic cũng muốn ra đi để có cơ hội thi đấu nhiều hơn. Mùa hè tới, Croatia sẽ dự VCK World Cup 2014 và chân sút 28 tuổi này không muốn bỏ lỡ ngày hội lớn ấy. Hull đang xếp thứ 10, nhưng chỉ hơn vùng nguy hiểm 5 điểm, và Jelavic sẽ là một sự bổ sung hợp lý.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm