Will Smith tiết lộ nguyên do từ chối “Django Unchained”

26/03/2013 09:10 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Will Smith được cho là lựa chọn ban đầu để vào vai anh chàng nô lệ Django đi giải cứu người vợ của mình. Thế nhưng, đến phút cuối, nhà sản xuất thông báo vai diễn đó thuộc về Jamie Foxx. 



Will Smith đã "nhường" vai lại cho Jamie Foxx

Nam diễn viên tài năng của Hollywood đã vượt qua được vòng casting của đoàn làm phim. Thế nhưng cuối cùng anh lại từ chối vai diễn với lý do tới bây giờ mới được hé lộ.

Ngôi sao của The Men in Black cho biết sở dĩ anh đã từ chối vào vai Django vì cho rằng đó không phải là vai diễn chủ đạo ở trong phim. “Django không phải là vai chính còn tôi thì cần một vai chính. Những nhân vật khác trong phim thể hiện được vai trò chủ đạo trong bộ phim”, Will chia sẻ trên Entertainment Weekly.

Will cho biết anh đã thuyết phục đạo diễn Quentin Tarantino hãy cho Django thêm nhiều vai trò hơn ở trong kịch bản của mình. Không được chấp thuận, Will nói lời chia tay với đoàn làm phim.

Quentin Tarantino vẫn xác định Django là nhân vật chính trong tác phẩm của ông còn bác sĩ Dr. King Schultz với diễn xuất của Christoph Waltz chỉ là vai phụ cho dù ông được trao quyền bắn hạ tên chủ đồn điền độc ác do Leonardo Dicaprio thủ vai đi nữa. Christoph Waltz đã giành được tượng vàng Oscar cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn này.

Dù Django Unchained được giới phê bình điện ảnh đánh giá cao nhưng Will vẫn không tiếc nuối với lựa chọn của mình. “Tôi nghĩ bộ phim thật tuyệt vời, cả vai diễn Django nhưng nó không dành cho tôi”



Poster của After Earth

Mùa Hè này, Will sẽ cùng cậu con trai Jaden, 14 tuổi, tham gia After Earth, bộ phim giả tưởng với bối cảnh 1.000 năm sau khi trái đất bị hủy diệt, địa cầu xinh đẹp trở thành nơi hoang vắng, đầy nguy hiểm. Một chiếc phi thuyền từ hành tinh khác chở hai cha con Kitai Raige gặp nạn, phải đáp xuống địa cầu. Tại đây, họ đối mặt với những loài động vật khổng lồ, chiến đấu với một sinh vật ngoài hành tinh nguy hiểm. Với niềm tin tuyệt đối vào cha, cậu bé đã vượt qua trở ngại và trở về nhà.

Khánh Đan
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm