Inter khủng hoảng hàng thủ: Chẳng lẽ bó tay với Balotelli?

23/02/2013 16:31 GMT+7 | Inter Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Cluj quả đúng là sao chổi của Inter. Để có chiếc vé đi tiếp vào vòng 1/8 Europa League, đội xanh-đen đã phải dùng hai chiến binh ưu tú của họ “làm quà”.


Inter tiếp tục mất Ranocchia vì chấn thương

Người đầu tiên gục ngã là Diego Milito. Cho đến bây giờ, hình ảnh cái chân trái của cầu thủ người Argentina cong hẳn sang một bên, khiến anh đau đớn, nằm vật ra ở ngay phút thứ 7 trận lượt đi, vẫn mang lại nỗi ám ảnh lớn lao lên interista. Milito, người vừa trở lại sau chấn thương, đã lại “nằm xuống”, chỉ 4 ngày sau ghi bàn trong trận thắng Chievo. Thậm chí bây giờ, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là anh sẽ không bao giờ dậy được nữa (anh đã 34 tuổi, và chấn thương đó quá nặng)…

Đến trận lượt về diễn ra đêm qua, một yếu nhân nữa của Inter là Ranocchia, cũng đổ gục. Chấn thương đầu gối của trung vệ người Italia này không nặng như Milito, nhưng điều tai hại là nó diễn ra đúng lúc Inter cần anh nhất. Vết đau đầu gối sẽ khiến trung vệ số 1 của Nerazzurri phải nghỉ trận gặp Milan vòng 26, một trận cực kì quan trọng: Derby della Mandonnia thứ 279 vì danh dự và niềm tự hào. Trong bối cảnh mùa này, nó còn là trận chung kết sớm trong cuộc đua đến vị trí thứ ba.

Thông tin về Ranocchia thực sự trở thành báo động đỏ với Inter. Trước anh, họ đã mất hai trung vệ khác, là Silvestre, và đặc biệt: Samuel. Vắng cả “Rano” lẫn Samuel là điều tệ hại nhất có thể xảy ra với Inter trước bất cứ trận đấu nào. Mùa này, chỉ có hai anh là những người đáng để tin cậy ở hàng thủ liên tục bị xáo trộn của đội bóng này: Jesus trận hay trận dở, Silvestre thường xuyên mắc sai lầm, trong khi Chivu, vẫn chưa thể chơi ổn định, từ khi trở lại sau chấn thương. Mà Strama vừa xoay Inter sang đá 2 trung vệ vài vòng gần đây, và không ai trong số những người còn lại có thể bắt cặp ăn ý như hai anh.

Không những các chấn thương, lực lượng Inter còn bị suy yếu nghiêm trọng vì trạng thái thể lực không tốt của các cầu thủ. Trận gặp Cluj đêm qua, Stramaccioni đã xếp Inter chơi với đội hình cứ như thể họ vừa thua 0-2 ở lượt đi, chứ không phải đã thắng 2-0, với Kovacic, Guarin, Cassano, Palacio và Cambiasso tiếp tục phải “cày”. Trong đó, báo động nhất là Kovacic, Cambiasso và Casano, những trụ cột đã phải đá 3 trận trong 1 tuần gần đây (cá biệt, Cambiasso chơi trọn 90 phút cả 3 trận)…

Phong độ của Inter ở Serie A sau khi phải đá Europa League vào giữa tuần là rất kém. Từ đầu mùa, họ đã thua 5 trận ở giải trong nước, sau khi phải căng sức ở cúp châu Âu vào giữa tuần. Gần nhất, Strama bị đánh tơi bời (thậm chí có thông tin, anh sẽ bị sa thải nếu thua derby) sau khi Inter lộ bộ mặt xấu xí nhất từ đầu mùa trên sân Artemio Franchi.

Tất nhiên, ai cũng hiểu derby là trận đấu mà những yếu tố vô hình như niềm tự hào và ý chí chiến đấu, đóng vai trò chủ chốt quyết định thành-bại. Sự mệt mỏi về thể xác của Inter, có thể được bù trừ bằng một tinh thần đã sảng khoái lên đôi chút, sau trận thắng trên đất Rumani? Sẽ phải chờ để có câu trả lời. Nhưng trước mắt, Mario Balotelli chắc chắn sẽ ra sân để gặp lai đội bóng cũ Inter vào đêm mai, có lẽ đang cười mỉm…

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm