Cấm xem triển lãm và triển lãm bị cấm!

27/09/2010 06:26 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Triển lãm sắp diễn ra của nhiếp ảnh gia/đạo diễn người Mỹ Larry Clark về đề tài thanh thiếu niên vào đầu tháng 10/2010 tại Bảo tàng Nghệ thuật đương đại Paris (Pháp), đã quyết định cấm đối tượng khách vào xem là… thanh thiếu niên!

Theo truyền thông Pháp, tác giả đã “ghi lại những khoảnh khắc sa ngã và những thói hư tật xấu của giới trẻ một cách quá trần trụi”, bởi kết quả của 50 năm sáng tác qua hơn 200 bản phim đen trắng và màu, trong đó rất nhiều bức chưa từng được công bố, đã phác họa một góc nhìn sắc cạnh về tính dục, về bạo lực và về nghiện ngập. Giới phê bình phân tích: “Hình ảnh những cô cậu đang chích hút, đang khoe “của quý”, rồi những cặp đang làm tình, hay bọn nhóc đang múa may những họng súng đen ngòm. Chúng chỉ 15 - 18 tuổi thôi nhưng những khung hình quá nhạy cảm”. Do đó, phải “cấm dưới 18 tuổi”!


Triển lãm về cơ thể con người được đánh giá là không
mang tính nhân bản và không tôn trọng người đã khuất

Song song đó, triển lãm Our Body cũng đã bị Tòa thượng Paris hủy bỏ. Our Body trưng bày ra công chúng những cơ thể con người thật (nam và nữ) được đặc tả về giải phẫu học. Một nhân vật phản đối giải thích: “Tôi rất sửng sốt khi người ta có thể trưng ra giữa Paris nào là cơ thể người chết bị cắt xẻo, bị moi móc ruột gan, mà chỉ vì mục đích lợi nhuận”. Về phần mình, đơn vị tổ chức thông báo họ sẽ nhờ đến luật sư, bởi theo họ, Our Body sẽ giúp công chúng mục thị được những gì mà từ trước đến nay chỉ có bác sĩ mới biết, và qua đó giúp họ rõ hơn về cơ thể chính mình để phòng và chữa bệnh tốt hơn.

Tuy nhiên, bên chống đối yêu cầu đơn vị tổ chức phải chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của những xác ướp này kèm giấy chấp thuận của thân nhân. Nếu không, đây có thể là xác tử tù hay đã có một đường dây buôn lậu người chết thì sao?

T.Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm