Tây Ban Nha-Czech 2-1: Cho Villa, cho Xavi, cho mai sau…

27/03/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Người TBN đã chờ đợi rất lâu khoảnh khắc này, phút giây được nhìn thấy Villa ăn mừng bàn thắng, vượt Raul để trở thành chân sút xuất xắc nhất trong màu áo quốc gia. Người TBN cũng vui mừng chào đón cột mốc 100 lần khoác áo đội tuyển của Xavi, người nhạc trưởng vĩ đại của họ. Thật đẹp đẽ làm sao khi số phận sắp đặt cho họ sinh ra cùng thời để mang lại những vinh quang cho đất nước mà chưa bao giờ thế hệ đi trước có được.

Villa, 46 và hơn thế nữa

Pha solo phút 69 làm tung lưới Petr Cech đấy làm người ta liên tưởng đến người đồng đội của Villa ở Barca, Messi. Cái kiểu che bóng, qua người cắt ngang mặt đối phương rồi dứt điểm hiểm hóc của Messi được Villa thực hiện hoàn hảo chẳng kém. Bàn thắng tuyệt vời ấy đến vào lúc mà phần thắng trong những pha bóng đối mặt giữa Villa và Cech đang ngả về phía thủ thành của Czech. Villa sút, đánh đầu, uy hiếp đối phương trong gần hai phần ba trận đấu, anh kiếm tìm bàn thứ 45 để trở thành số một, anh săn đuổi con số đấy và cuối cùng đã đạt được. Bàn gỡ hòa cho đội đưa Villa vào trang sử huyền thoại của TBN, không, anh đã có tên trong trang sử ấy rồi, Villa giờ đã tự mở ra cho mình một chương mới của cuộc đời, hiện tại, chẳng ai bằng anh cả.

Villa ăn mừng bàn thắng giúp ấn định chiến thắng cho Tây Ban Nha trước Czech- Ảnh: Getty

Quả penalty, bàn thứ 46 đem về chiến thắng sau cùng cho TBN, là một nốt son tô điểm thêm cho anh, người chỉ cần 6 năm (bắt đầu từ 2005) đã vượt được những gì Raul mất 10 năm mới thực hiện được. Villa còn hơn Raul ở những danh hiệu Châu Âu và thế giới, có thể Raul không gặp thời, nhưng không thể phủ nhận Villa tuyệt diệu. Thời thế tạo anh hùng, người hùng ấy mang tên Villa. Không ai nghĩ là sau bàn thắng vào lưới Slovakia của chàng trai đến từ đội trẻ TBN ở vòng loại World Cup 2006, có một tiền đạo siêu hạng lại ra đời. Villa được phát hiện muộn hơn những Raul, Torres, nhưng anh nhanh hơn tất cả trong việc vươn đến những con số huy hoàng.

Bảng vàng thành tích của TBN giờ đây in đậm tên người con của vùng Asturias, nhưng cũng như hầu hết tính cách của những người đồng sự trong cùng sắc áo, Villa tỏ ra khiêm nhường và hiếm khi nói đến thành quả cá nhân mình. Bàn thắng thứ 45 ấy, anh bảo giành tặng nó cho tất cả những người thầy, người bạn, và đặc biệt cho thủ thành Pepe Reina...

Xavi, bây giờ và mãi mãi

Người nhạc trưởng ấy vẫn tận tụy cung cấp từng đường bóng lên phía trên cho các mũi tấn công. 90 phút trước Czech không phải là quãng thời gian Xavi chơi quá hay, có lẽ cái hay của anh khó cảm nhận và trực quan như những bàn thắng của người đồng đội Villa. Sự âm thầm cống hiến đấy cũng rất khó thể hiện bằng những con số cụ thể. Tất nhiên người ta có thể thống kê số đường chuyền, quãng đường anh chạy, số bàn thắng hay đại loại như anh sút được bao nhiêu quả nhưng không ai thống kê được rằng với cái đầu và trái tim, với sự thông minh và xúc cảm chơi bóng, Xavi mang lại điều gì cho những người xung quanh anh. Tiqui-taca sẽ lỗi nhịp ngay nếu không có Xavi, tiqui-taca cũng sẽ chẳng thành hình mẫu mang tính trường phái được nếu không có bộ não điều hành đấy. Nói như Del Bosque, Xavi là hiện thân cho phong cách của TBN.

Xavi bảo rằng anh hạnh phúc vì đạt tới 100 lần khoác áo TBN. Hiện nay thì anh chưa phải là người có số lần mặc áo "La Roja" nhiều nhất nhưng Xavi vẫn còn thời gian để tiếp tục nâng con số ấy lên, miễn là anh muốn. Nếu những bàn thắng của Villa hay các tiền đạo khác mang lại vinh quang cho TBN thì Xavi đáng được gọi là người chắp cánh cho các tay săn bàn ấy bay cao khi anh quyết định trận đấu sẽ đi theo hướng nào. 11 năm sau ngày ra mắt, bây giờ, Xavi chơi bóng còn là để dìu dắt những người sau anh.

Cặp đôi tiền vệ và tiền đạo ấy, Xavi và Villa được thượng đế sinh ra để mang lại văn hóa chiến thắng cho người Tây Ban Nha, văn hóa vô địch. Họ xứng đáng được  ngợi ca thật nhiều vì cả hai là những người chinh phục tất cả bằng sự vĩ đại mà khiêm nhường, bằng sự khổ luyện và kiên nhẫn. Nếu có một điều ước, có lẽ Villa sẽ ước lúc nào cũng có Xavi phía sau, Xavi sẽ ước Villa mãi trên tuyến đầu…

Huỳnh Anh

Tặng kỷ lục cho Pepe Reina

Sau trận đấu với Czech, David Villa nói rằng bàn thắng đầu tiên của anh, bàn thứ 45 trong màu áo đội tuyển quốc gia, là để dành tặng cho tất cả các HLV, đồng đội, cũng như các CĐV, những người đã luôn theo sát và ủng hộ anh trong suốt thời gian qua. Nhưng Villa còn muốn tặng riêng bàn thắng đặc biệt ấy cho thủ thành Pepe Reina. "Từ lâu tôi đã hứa với Pepe là nếu vượt qua được kỷ lục của Raul, tôi sẽ tặng bàn thắng đó cho anh ấy".

Con số

8 & 12 Với 8 bàn, Villa là chân sút có được nhiều lần lập công nhất cho ĐTQG ở World Cup. 12 bàn anh ghi trong năm 2008 cũng là con số nhiều nhất mà chưa từng có ai ghi được cho ĐTQG trong vòng 1 năm.

10 Cú đúp vào lưới CH Czech là lần thứ 10 Villa ghi được hơn 1 bàn trong các trận đấu cho ĐTQG. Trong 10 lần ấy có 8 cú đúp và 2 hattrick. 46 Với 46 bàn, Villa đang là chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử TBN, người đứng thứ 2 là Raul với 2 bàn ít hơn.

89 Đó là số phần trăm đường chuyền chính xác mà Xavi có được ở World Cup 2010 vừa rồi. Anh cũng là người thực hiện nhiều đường chuyền bóng nhất ở Nam Phi với 669 lần, hơn 104 lần so với người thứ 2 là Bastian Schweinsteiger.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm