Đừng bán "nô lệ" Ronaldo!

13/07/2008 12:33 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Có thể số tiền bán Ronaldo sẽ giúp Glazer thừa sức thanh toán tiền lãi từ khoản nợ khổng lồ gần 700 triệu bảng mà ông đã vay khi mua M.U. Có thể 70 triệu bảng ngang hàng với quỹ lương cho cả đội bóng trong 1 mùa giải. Nhưng M.U đừng nên bán Ronaldo. Vì cả lý do chuyên môn lẫn danh dự, hình ảnh của nhà VĐ châu Âu.

Vì Ronaldo là "Chiếc giày vàng"

Ronaldo kết thúc mùa 2007-2008 với 42 bàn/48 trận, đoạt danh hiệu Vua phá lưới Premier League (31 bàn/34 trận), là chân sút số 1 ở Champions League (8 bàn/11 trận) và thâu tóm luôn danh hiệu cao quý "Chiếc giày vàng châu Âu". Trước Ronaldo, người hâm mộ Quỷ đỏ đã được chứng kiến một cỗ máy ghi bàn đáng sợ. Đó là Ruud van Nistelrooy. Nhưng ngay cả mùa đỉnh cao 2002-2003, mùa giải mà anh đã lập kỷ lục ghi bàn 8 trận liên tiếp, van Nistelrooy chưa một lần chinh phục cột mốc 30 bàn tại Premier League. Xét ở khía cạnh chuyên môn, van Nistelrooy đơn thuần là một ông vua của vòng cấm. Hệ thống thi đấu của M.U lúc bấy giờ, với sơ đồ 4-4-1-1, có lợi cho van Nistelrooy hơn là ngược lại. Bằng chứng là 3 năm sau cùng với van Nistelrooy, M.U rơi vào cảnh trắng tay trong khi tiền đạo người Hà Lan vẫn ghi bàn đều đặn. Lối chơi của M.U khi có van Nistelrooy trở nên đơn điệu, đánh mất tính sáng tạo và linh hoạt. Với Ronaldo thì khác. Anh ta có thể đá cánh trái, cánh phải, tiền đạo lùi và cả tiền đạo cắm. Chơi ở vị trí nào, Ronaldo cũng đáng sợ. Và với Ronaldo, Ferguson thoải mái sử dụng các sơ đồ chiến thuật khác nhau mà vẫn giữ được sức mạnh.

Khi Ronaldo ra đi, một vấn đề hiện hữu là ai sẽ ghi bàn cho M.U? Hiện tại, M.U đang sở hữu 2 chân sút đáng gờm khác là Carlos Tevez và Wayne Rooney. Nhưng xét ở Premier League mùa trước, thành tích bàn thắng của bộ đôi này cộng lại (Tevez - 14, Rooney - 12) vẫn kém xa một mình Ronaldo. Rooney không thích hợp với vai trò tiền đạo chủ lực. Anh đúng nghĩa là một tiền đạo lùi, ghi bàn và kiến thiết đều tốt nhưng không mặt nào cực kỳ xuất sắc. Premier League mùa 2007-2008, anh ghi 12 bàn và thực hiện 13 đường chuyền quyết định. Tương tự mùa trước đó, 14 bàn và 11 đường chuyền. Tevez cũng khác Ronaldo, thường xuyên đóng vai trò cứu tinh với những bàn thắng đúng thời điểm cần thiết nhất chứ không phải là mẫu tiền đạo chay đua về số bàn thắng. Ở những giải đấu mang tính đường trường như Premier League, sự đều đặn như của Ronaldo có ý nghĩa đến thành bại.
 

Ở Old Trafford, người ta đang nhắc đến những gương mặt mới, có thể lấp đầy khoảng trống mà Ronaldo để lại. Nhưng dù sao, những Fabiano, Berbatov, Robinho... vẫn ở dạng "hứa hẹn". Fabiano và Robinho chưa từng chơi bóng ở Anh. Với Berbatov, sức ép ở M.U chắc chắn khác hẳn ở Tottenham.

Vì Ronaldo là "Quả bóng vàng"

Tại sao Real Madrid sẵn sàng chi ra số tiền "điên rồ" 70 triệu bảng để theo đuổi Ronaldo mà không phải là Kaka hay Messi? Đơn giản, trong thời điểm hiện tại, Ronaldo là siêu sao số 1, là thương hiệu lớn nhất. Nếu không có gì bất ngờ, Ronaldo sẽ là chủ nhân của Quả bóng vàng châu Âu và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2008. Thập niên 90, Premier League bị đánh giá thấp hơn Serie A và Liga bởi họ thiếu những thành công cần thiết ở Champions League và không sản sinh được những quả bóng vàng thế giới. Những năm gần đây, trong khi Premier League ngày càng thành công ở Champions League thì các danh hiệu cá nhân cao quý vẫn là sự thiếu hụt. Bởi thế, việc xuất hiện Ronaldo được xem là cột mốc đánh dấu sự chuyển mình lên tầm cao mới của Premier League.

Ronaldo hiện được đánh giá là thương hiệu số 1 trong giới cầu thủ. Nếu bán Ronaldo, hình ảnh của M.U và Premier League sẽ nhạt nhòa hơn. Ngoài ra, nếu bán Ronaldo, M.U và Premier League coi như đã giương cờ trắng trong việc giữ chân những ngôi sao tầm đỉnh thế giới, tạo ra tiền lệ cực xấu. Nếu bán Ronaldo, liệu sau này có ngôi sao lớn nào còn muốn đến và hoặc ở lại Premier League?

CĐV nổi giận Ronaldo

Sau thời gian dài im lặng, CĐV M.U đã bày tỏ sự nổi giận hướng về Ronaldo sau khi cầu thủ này cho rằng anh là "nô lệ". Trong khi Ronaldo hưởng lương 120 nghìn bảng/tuần thì những CĐV ấy đã cắn răng chịu đựng tình trạng giá vé ngày càng tăng. Riêng ngày hôm qua, trang Redcafe.net, hiện sở hữu diễn đàn người hâm mộ M.U tốt nhất, đã nhận được hơn 15.000 lời bình về Ronaldo mà nội dung chủ yếu là chỉ trích cầu thủ này quá tham lam và bôi nhọ danh dự M.U. Các diễn đàn người hâm mộ của BBC, Telegraph, Timesonine, Guardian... cũng nhận được hàng nghìn lời bình tương tự.

Pele chỉ trích Blatter
 

Vua bóng đá Pele đã gián tiếp chỉ trích Blatter khi cho rằng một Ronaldo kiếm hàng chục triệu bảng/năm không thể là "nô lệ". Pele cũng khuyên Ronaldo nên tôn trọng hợp đồng với M.U: "Cậu ấy tự nguyện ký và không có lý do gì không tôn trọng hợp đồng. Khi hợp đồng hết hạn, cậu ta thích đi đâu thì đi".

Blatter không rút lời

Dù bị chỉ trích kịch liệt về quan điểm "Ronaldo là nô lệ", Chủ tịch FIFA Sepp Blatter tuyên bố sẽ không rút lời hay đưa ra lời xin lỗi nào đối với M.U. Blatter là thế, chưa bao giờ xin lỗi về bất cứ vấn đề gì.
 

 

 
ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm