“Tiếng nói cộng đồng: Trái tim và công lý”

02/07/2009 12:59 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Sáng qua 1/7, cuộc vận động ủng hộ cuộc đấu tranh của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã tổng kết, kết quả có một giải A, 2 giải B, 6 giải C.

Giải nhất của cuộc thi trị giá 20 triệu đồng thuộc về tác giả Nguyễn Thị Lan (xóm Phượng Sơn, xã Trường Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) với tác phẩm “Bức thư ngỏ của một người mẹ Việt Nam gửi các bà mẹ Mỹ”. Hai giải B, mỗi giải 10 triệu đồng được trao cho tác giả Vũ Hữu Sự (Báo Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội) với tác phẩm “Nỗi đau này không của riêng ai” và tác phẩm “Giết chết cả giấc mơ”. 6 giải C, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng cho các tác phẩm: Mái ấm của những cảnh đời bất hạnh, Cô gái tật nguyền vượt lên số phận, Chiến thắng bằng nghị lực, Những nỗi đau sau chiến tranh, Có hai nước Mỹ, Nguyễn Minh Trí-không tay viết chữ vẫn đẹp.

Cuộc vận động “Tiếng nói cộng đồng: Trái tim và công lý” do TTXVN, Báo Tin tức và Cty Vincom phối hợp tổ chức. Sau gần một năm phát động (từ 16/6/2008), Ban Tổ chức đã nhận được 328 tác phẩm hưởng ứng, gồm các thể loại: văn xuôi, thơ, ảnh và âm nhạc. Theo thể lệ, Ban Tổ chức chọn các tác phẩm văn xuôi để đăng trên báo Tin tức. Ban Sơ khảo đã chọn được 22 tác phẩm của 16 tác giả vào chung khảo.

Các bài viết dự thi rất phong phú, đa dạng. Các bài viết đau thương nhưng không bi luỵ, vạch rõ sự bất công nhưng không sa vào tranh luận về khía cạnh pháp lý, mà lên án thái độ thờ ơ thiếu thiện chí trong việc giải quyết hậu quả của chất độc da cam/dioxin. Qua đó nêu lên lương tâm, trách nhiệm của một con người trước nỗi đau của đồng loại mà nguyên nhân do chính những sản phẩm của họ gây ra.

Ông Bùi Văn Doanh, Phó Tổng Biên tập báo Tin tức, cho biết, cuộc vận động sẽ không dừng lại ở đây. Ban Tổ chức Cuộc vận động sẽ tiếp tục đồng hành cùng những nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và những người có lương tri trên toàn thế giới cho đến chừng nào công lý đối với những nạn nhân chất độc da cam/dioxin được lập lại.

H.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm