Thu Minh: "Tôi không sống vì danh vọng"

22/04/2012 07:01 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến


(TT&VH Online) – Có thể nói Thu Minh và Nguyễn Hải Phong là hai cái tên phủ sóng tối đa trên truyền thông suốt năm 2011 và kéo sang cả năm nay. Ê-kíp này hiện đang là những ứng cử viên 'nặng ký' của Giải Âm nhạc Cống hiến do báo Thể thao & Văn hóa tổ chức. Tối nay (22/4), tại Lễ trao giải Cống hiến họ có được xướng tên hay không, chưa ai có thể đoán trước, chỉ biết với album Body Language họ hoàn toàn tự tin với Cống hiến.

TT&VH đã có cuộc trò chuyện ngắn với Thu Minh:

* Cảm giác của chị khi được đề cử Cống hiến?

Thu Minh trên sàn tập tiết mục "Đời tư" chuẩn bị cho đêm trao giải Cống hiến - Ảnh: Việt Cường.

- Gần đây tôi đã rút tên ra một số giải thưởng, tôi không tiện nêu tên. Còn Cống hiến là giải thưởng duy nhất cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn chú ý và quan tâm, tin tưởng khi tên của mình được vào bảng đề cử.

* Được đề cử Cống hiến hạng mục Ca sĩ của năm cùng với Tùng Dương, Hồng Nhung, Hồ Quỳnh Hương, Nguyên Thảo, chị có tự tin mình sẽ đoạt giải Cống hiến?

- Với album Body Language tôi hoàn toàn tự tin với từ Cống hiến. Tôi đã làm việc hết sức mình vì album này. Theo đánh giá của nhiều tờ báo Body Language đã hội tụ những tiêu chí của Cống hiến: đó là tính sáng tạo, trong đó thể hiện cái tôi của người nghệ sĩ (mà ở đây là tôi và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong); thứ hai là tính đại chúng. Album được nhiều khán giả yêu thích và tôi có ít nhất 3 bài "hit" trong album này. Chúng tôi cũng nhận được nhiều lời khen Body Language là tiêu biểu của dòng nhạc dance Việt và đã tạo ra hiệu ứng dance trong xã hội.

* Năm qua là một năm rất thành công của Thu Minh, đoạt giải Quán quân Bước nhảy hoàn vũ 2011, ra mắt album mới được khán giả đón nhận nồng nhiệt, chạy "sô" mệt nghỉ và tất nhiên cát-sê cũng tăng. Sắp tới chị còn muốn chinh phục đỉnh cao nào nữa?

- Âm nhạc và ca hát là niềm đam mê và là một thú vui khiến cuộc sống của tôi trở nên có ý nghĩa. Mỗi ngày được hát cho thỏa đam mê, sáng tạo điều gì đó mới lạ trong công việc, gặt hái những thành công và có thêm những người bạn – người đồng nghiệp mới như Nguyễn Hải Phong... Những điều đó khiến cuộc sống trở nên thi vị và thú vị hơn. Đơn giản với tôi là thế thôi, còn thì thật sự hai tiếng "ngôi sao", "diva" không quan trọng. Dù rằng những điều đó có đem lại thu nhập cho mình (cười). Có nhiều bài hit nhiều thì "sô" rất nhiều và mọi thứ đến với tôi dễ dàng và cuồng nhiệt, mạnh mẽ hơn. Mình không phủ nhận mình gặt hái thành công thì mình đạt được nhiều điều trong cuộc sống hơn. Tuy nhiên không phải vì thế mà bằng mọi giá phải đạt được mọi thứ.

Nhớ lại sau thành công của album Thiên đàng mọi người khuyên tôi cần đẩy nhanh việc ra album mới vì hình ảnh cũng như giọng hát của tôi rất phù hợp và làm cho chất dance mạnh mẽ và cuồng nhiệt hơn. Nhưng tôi lại cảm thấy không có hứng thú cũng như không tìm thấy đối tác nào phù hợp nên từ năm 2006 đến giờ mới có album tiếp theo. Nói chung tôi chỉ làm những gì khiến mình thấy hứng thú, tôi thích sự tự nhiên nhẹ nhàng trong đời sống, chẳng ai có thể ép tôi làm việc gì cũng như danh vọng không thể thúc ép được tôi. Bởi vì tôi không sống vì danh vọng.


Khoảnh khắc thân thiết của Thu Minh với bạn đồng nghiệp, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong
- Ảnh: Việt Cường

* Nói tới Thu Minh là nói tới phong cách ăn mặc. Quan niệm của chị về việc ăn mặc?

- Tôi thích trang phục cho mình cảm giác thoải mái và tự tin, đặc biệt là khiến tôi đẹp nhất trên sân khấu.

* Việc ăn mặc của chị cũng đem lại không ít thị phi. Chị cảm thấy thế nào khi thường xuyên bị đem ra "mổ xẻ"?

Thu Minh được đề cử hạng mục Ca sĩ của năm. Nguyễn Hải Phong được đề cử Nhạc sĩ của năm. Sản phẩm chung sức của họ "Body Language" được đề cử Album của năm. Mỗi hạng mục của Cống hiến đều có 5 đề cử. Khi được hỏi anh chị sẽ bầu chọn cho ai, Thu Minh đã chọn Nguyễn Hải Phong và ngược lại Nguyễn Hải Phong chọn Thu Minh. Cả hai khẳng định dù có đoạt giải hay không họ vẫn rất tự tin về sản phẩm của mình.

- Nhiều báo cứ đưa hình tôi lên mạng khiến nhiều người quan tâm tới tôi. Nhưng giờ tôi rút ra kinh nghiệm, càng nói càng dở, tốt nhất là im lặng. Quan trọng là khi mình nói phải biết mình đang nói với ai và đối tượng đó có đồng quan điểm với mình hay không thì mới nói. Mình là người trong cuộc nhìn sự việc ở khía cạnh khác, người ngoài cuộc nhìn ở khía cạnh khác nên tốt nhất không tranh cãi, không bàn luận. Tranh cãi chỉ thêm cơ hội cho mọi người nhảy vào mổ xẻ.

* Dự án sắp tới của chị?

- Năm ngoái tôi quá bận vì vừa trình làng album mới, đi trình diễn quảng bá, tham gia Bước nhảy hoàn vũ nên không làm được gì hết. Hết dự án đó thì lời mời lưu diễn đến rất nhiều. Nên năm nay tôi sẽ đi lưu diễn, còn sau đó tập trung làm giám khảo chương trình The Voice, và tập trung làm single.

* Làm giám khảo bây giờ bị ném đá kinh lắm chị ạ.

- Cái đó cũng còn tùy. Để xem như thế nào, để xem lượng đá đợt này có nhiều không?

Giải Âm nhạc Cống hiến do Báo Thể thao & Văn hóa tổ chức. Giải sẽ trao gồm 4 hạng mục: Album của năm, Nhạc sĩ của năm, Chương trình của năm, Ca sĩ của năm. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào tối nay 22/4 tại Nhà hát Đài Truyền hình TP HCM, truyền hình trực tiếp trên VTV1 lúc 21h30. Năm nay lần đầu tiên Giải Cống hiến có sự kiện thảm đỏ, đón các ngôi sao tới Nhà hát, chụp ảnh, giao lưu với người hâm mộ từ lúc 19h cùng ngày.

Hải Diệp (thực hiện)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm