Nhớ kỷ niệm ngày đầu với Thể thao & Văn hóa

27/06/2012 11:20 GMT+7 | Bạn đọc với 30 năm TT&VH



(TT&VH) - Tôi là bạn đọc đặc biệt yêu tờ Thể thao & Văn hoá (TT&VH) và đã góp phần để báo ra đời.

Bản tin Espana’82 phát hành đầu giờ chiều và bạn đọc đến mua đông chưa từng thấy

Trước World Cup Espana ‘82, tôi mới vào làm ở Ban Thế giới, tiểu ban XHCN (TTXVN). Nhà gần lại là lính mới nên thường phải đến sớm lấy tin và xé tin. Thuở đó, tin thế giới được thu và in trên giấy cuộn. Ngày nào cũng vậy, 5 rưỡi sáng tôi đến cơ quan, số 5 Lý Thường Kiệt, leo 5 tầng gác lấy tin và dùng thước xé ra từng tin, chia theo khu vực, tin chính trị quan trọng xếp lên trên. 7 giờ, anh Kiều Xuân Sơn, trưởng tiểu ban đến xem và chia tin cho mọi người làm. Cứ thế, sáng nào tôi cũng được tiếp xúc với dòng tin thế giới mới nhất.

Vốn mê thể thao, văn hóa, tôi nhận thấy trong dòng tin tức có nhiều thông tin trên hai lĩnh vực này và đặc biệt nhiều tin về World Cup Espana ‘82, giải bóng đá lớn đang đến. Tôi biết những tin này lâu nay không được sử dụng và cảm thấy tiếc lắm. Biết vậy, anh Sơn nói: Hiện TTXVN chưa được phép ra báo, còn bản tin thế giới thì phải gắn với chính trị. Tôi đề xuất chuyên mục: Trên đất nước XHCN anh em. Anh Sơn bảo: Được đấy. Và qua chuyên mục đó tin văn hóa, thể thao xuất hiện trên bản tin.

Có lần vui chuyện tôi nói với anh em trong phòng cái điều lúc đó còn là mơ ước “Nếu nhân dịp World Cup Espana ‘82, ta làm bản tin bán cho bạn đọc, dứt khoát sẽ bán chạy như tôm tươi”. Nguyễn Đăng Phát, tiền bối cùng tiểu ban XHCN là người thực tế nhanh nhạy gật gù nói: Để thử nói điều này với anh Đức Giáp (lúc đó anh trong lãnh đạo TTXVN). Buổi trưa anh hay xuống phòng cùng ăn trưa và tán chuyện với anh em. Vì nhà gần, trưa tôi về ăn cơm và đầu chiều đến được Đăng Phát thông báo: Đã nói với anh Giáp và anh hứa sẽ truyền đạt lại với lãnh đạo.

Tôi không ngờ mọi việc lại nhanh và suôn sẻ, trước khi giải khai mạc, lãnh đạo giao nhiệm vụ làm tin nhanh World Cup Espana ‘82 cho Ban Thế giới. Tiểu ban XHCN mặc nhiên là nòng cốt vì tin tiếng Nga lúc đó được coi là nguồn tin đáng tin cậy nhất.

Tham gia làm bản tin có Đăng Phát, Đình Lanh, Việt Cường, Phạm Thảo... Tôi nhớ Đăng Phát có bài về đội tuyển Liên Xô, rất được dân Việt Nam hâm mộ, Đình Lanh bao phần tường thuật các trận đấu. Lúc đó chưa có tivi mà chỉ trường thuật qua ITAR-TASS, Việt Cường làm bình luận bóng đá... Chú Đỗ Phượng có bình luận nóng trước khi đội tuyển Liên Xô đá. Còn tôi, làm tin bên lề sân cỏ… Duyệt bài lúc đó là anh Đức Giáp và Hữu Vinh.

Bản tin phát hành đầu giờ chiều và bạn đọc đến mua đông chưa từng thấy. Sau đó thừa thắng xông lên chúng tôi tiếp tục đề xuất ra báo tuần. Cái gì đến nó sẽ đến... tờ Văn hóa & Thể thao Quốc tế ra đời ngày 21/8/1982.

Trong những số đầu, Đăng Phát bao phần bình luận bóng đá, Đình Lanh có bài về các sao nhạc nhẹ, Phạm Thảo chuyên chuyện tình làng thể thao văn hóa... Số hai tôi có bài “Picatxô đứa con lao động của thế kỷ 20”, lúc đó tôi thích viết về hội họa và văn học. Rồi ban biên tập hình thành với anh Hữu Vinh là Tổng Biên tập thời kỳ ấy. Tiểu ban XHCN cũng góp một thành viên là nhà báo Ngô Hà Thái, nổi tiếng say mê làm tin bài cho Văn hóa Thể thao Quốc tế và rồi sau này trở thành Tổng biên tập của báo (nhà báo Ngô Hà Thái hiện là Phó Tổng Giám đốc TTXVN – NV). Đoàn thanh niên TTXVN thuở ấy cũng tham gia bán báo Tết Văn hóa & Thể thao và tôi nhớ lắm chiều 30 Tết “giữa đào hoa năm ấy”, cùng Ngô Hà Thái bán báo trên vỉa hè nơi ngã tư đường phố đông vui.

Để một tờ báo ra đời cần có bạn đọc. Ban đọc là phần nhân loại vĩ đại, tôi vinh dự được là hạt cát trong khối bạn đọc cuồng nhiệt mê báo Thể thao & Văn hóa. Để tờ báo ra đời cần có cộng tác viên, tôi nghĩ mình cũng may mắn có thời “tình đầu” cộng tác với báo, được góp vài con chữ nhỏ bé trong khối lượng hàng ty tỷ con chữ mà TT&VH suốt 30 năm qua cống hiến cho bạn đọc.

Tờ báo ra đời được còn nhờ sự nhanh nhạy của đội ngũ lãnh đạo biết lắng nghe tiếng lòng thời đại, biết nhanh nhạy và linh hoạt phản ứng như anh Đức Giáp, như bác Đào Tùng, chú Đỗ Phượng, anh Đặng Kiên... cùng các tổng biên tập của báo như anh Hữu Vinh, anh Bùi Ngọc Hải, bạn Ngô Hà Thái và hôm nay là “người đẹp” Trương Lê Kim Hoa... Những người si mê, những “nhạc trưởng” tài năng tạo nên sự phát triển không ngừng cho báo.

Từ ra hàng tuần đến ra hàng ngày... báo Thể thao & Vă hóa chiếm được trái tim bạn đọc nhờ không chỉ các sự kiện thể thao lớn mà còn nhờ biết chủ động tạo ra các sự kiện văn hóa như Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội, Giải thưởng Cống hiến trong âm nhạc, Giải Biếm họa Báo chí VN - Cúp Rồng tre... Xem ra, sự ra đời của TT&VH là bước ngoặt lớn trong làng báo Việt Nam, còn kỷ niệm của tôi chỉ là chút tình riêng mà lâu nay tôi vẫn giữ cho riêng mình.

Võ Gia Trị

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm