Giải Âm nhạc Cống hiến 2011: Hợp lưu của những đối nghịch

23/04/2012 06:55 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến


(TT&VH) - “Sau nhiều năm chuẩn bị và chịu nhiều thách thức thì Hồ Ngọc Hà Live Concert mới được thực hiện, nhưng lại vào thời điểm không mấy thuận lợi. Cứ tưởng sau đêm diễn thì mọi thứ sẽ chìm vào quên lãng, để nhường bước cho những chương trình khác ra đời. Chính giải thưởng Cống hiến đã là câu trả lời kịp thời cho những cố gắng âm thầm của những giới làm nghề”, đạo diễn Việt Tú - người cùng Hồ Ngọc Hà nhận giải Chương trình của năm - đã tâm sự như thế. 

Những cái “lạ” khó gặp

Trong văn hóa, nghệ thuật, nói đến khái niệm “lạ nhất” thì bao giờ cũng khiên cưỡng và sai lệch, nhưng năm nay quả thật có vài cái lạ đến khó gặp.

Đầu tiên phải nói đến ban nhạc rock Quái vật tí hon, với nhạc cảm khá đặc biệt, họ đã trả lời “có” trước câu hỏi lâu nay: Liệu có cái gọi là rock Việt hay không? Phải thấy rằng, kể từ khi ban nhạc Phượng Hoàng thành lập (năm 1963) tới nay, cái lòng “tự hào” tiếng Việt và tâm hồn Việt của Nguyễn Trung Cang - Lê Hựu Hà mới được nhắc lại một cách trân trọng, vi tế như vậy. Cho nên, nếu phác thảo lịch sử rock Việt từ con đường mà Phượng Hoàng trải qua, Quái vật tí hon là tiếp nối thú vị, sau khoảng 50 năm.


Những người chiến thắng tại Lễ trao giải Cống hiến 2011, diễn ra tối qua 22/4/2012

Cái lạ tiếp theo là con đường mà Lê Cát Trọng Lý chọn đã rõ phong cách hơn, khi cô kết hợp được chất vùng miền, câu chuyện và triết lý riêng tư với tinh thần âm nhạc thời đại, mà ở đó, sự tối giản được chú trọng. Vài ý kiến chủ quan trong giới nghiên cứu âm nhạc đã mạnh dạn nhận định rằng, từ rất lâu rồi Việt Nam mới có một nhạc sĩ khác biệt như vậy.

Đây cũng là hai cái tên được nhạc sĩ Dương Thụ trân trọng và đề cao khi cùng nhóm Năm dòng kẻ lên trao giải hạng mục Nhạc sĩ của năm. Riêng nhóm Năm dòng kẻ thì chia làm 3 ý kiến, khi Bảo Lan thì đề cử Nguyễn Hải Phong, ba thành viên còn lại thì chọn Anh Quân và Quốc Trung. Có một điểm đặc biệt ở đây là sau khi kiểm phiếu 50% vào buổi họp báo trước giờ trao giải, Nguyễn Hải Phong là ứng viên sáng giá nhất, với 15 phiếu, thế nhưng Anh Quân đã lội ngược dòng trong 50% số phiếu còn lại.

Hay cụ thể như Hồ Ngọc Hà Live Concert 2011, giới quan sát showbiz cho rằng có lẽ đây là lầu đầu tiên tại Việt Nam mới có một chương trình thể hiện được sự chuẩn mực từ ý tưởng cho tới cách thực hiện. Chắc phải 5-7 năm nữa mới có chương trình đạt đến tầm mức như vậy, thậm chí, có khi chính Hồ Ngọc Hà cũng không vượt qua được chính mình?

Đạo diễn được mời lên công bố hạng mục Chương trình của năm cùng đạo diễn Ngô Quang Hải, Charlie Nguyễn cho rằng một chương trình thành công phải đáp ứng được 3 tiêu chí chính, đó là nhìn, nghe và cảm xúc. Hồ Ngọc Hà Live Concert 2011 có thể hơi yếu về nghe, nhưng hai yếu tố còn lại đã thuyết phục được phần đông các nhà báo. Nó vượt qua 4 đề cử còn lại cũng là điều đã được dự đoán, khi kiểm 50% phiếu cũng cho thấy điều đó.

Hòa giải các cá tính

* Nhận thêm giải “Ca sĩ của Năm”, Tùng Dương vô địch với 5 lần nhận giải Cống hiến.

* Hồ Ngọc Hà Live Concert giành giải “Chương trình của năm”


* Giao lưu trực tuyến với vợ chồng Mỹ Linh, Anh Quân và Hồ Ngọc Hà vào lúc 9h sáng nay, 23/4 tại www.thethaovanhoa.vn

Sự đối nghịch này cũng được thể hiện khá rõ từ cấu trúc chương trình của đêm trao giải, khi nó xen kẽ sự phức hợp của dàn nhạc thính phòng Luala với sự tối giản trong tiếng guitar Lê Cát Trọng Lý. Nó cũng xen kẽ các phong cách nhạc hướng ngoại với nhạc hướng nội; trọng hình thể (ví dụ Thu Minh) với trọng nội tâm (ví dụ Quái vật tí hon).

Chính cách sắp xếp các tiết mục như vậy đã thể hiện rõ ý niệm về sự chung sống một cách hòa hợp của các phong cách khác nhau. Sự mâu thuẫn, đối nghịch là tất yếu, nhưng không phải để loại trừ nhau, mà nó chính là động lực để cạnh tranh.

Cũng xin nói thêm, ngoài sự vinh danh kịp thời, giải Cống hiến còn một thế mạnh ở khả năng phát hiện vấn đề mới và nhân tố mới. Cũng giống như năm 2010 khi Uyên Linh có mặt trong đề cử đã gây tranh luận dữ dội, thì năm 2011, việc có mặt của Hải Bột và album Đường về đã chia dư luận làm đôi: thích và không thích. Ngay cả việc “tái phát hiện” Anh Quân hay Nguyên Thảo cũng tạo nên những thích thú, khi mà xét trong năm qua, những đóng góp của họ khá nhiều, nhưng về bề nổi, chưa hẳn nhà báo nào cũng nhận thấy và công nhận.

Văn Bảy

Bà Trương Lê Kim Hoa, Tổng biên tập báo TT&VH, Trưởng BTC Giải Cống hiến cho biết: BTC hài lòng với kết quả của Giải thưởng Cống hiến năm 2011. Nhìn vào đó, chúng ta có thể thấy được những điểm nổi bật trong bức tranh âm nhạc đại chúng nước nhà trong năm qua, với những nghệ sĩ, album, chương trình đã có nhiều cống hiến nhất cho nghệ thuật và công chúng.



Tổng Biên tập Báo Thể thao & Văn hóa Trương Lê Kim Hoa, Trưởng Ban tổ chức
Giải Âm nhạc Cống hiến 2011

Kết quả này một lần nữa cho thấy đây là một giải thưởng khách quan, minh bạch, hoàn toàn dựa trên sự đánh giá công tâm của báo giới, những người luôn đồng hành với các sáng tạo của nghệ sĩ, luôn đại diện cho tiếng nói từ công chúng.

Trải qua 6 mùa Cống hiến, đến năm thứ 7 này, Giải thưởng đã trở thành ngày hội của những nghệ sĩ cống hiến, những người đã lao động nghệ thuật miệt mài nhất, sáng tạo nhất trong năm. Với cống hiến, không một giọt mồ hôi nào của họ trên hành trình nghệ thuật được phép lãng quên, dù là những giọt mồ hôi thầm lặng và đơn độc. Và kết quả bầu chọn Cống hiến của hơn 100 nhà báo vừa công bố đã chứng minh cho điều đó”.

* Ca sĩ Hồ Trung Dũng: Có mặt ở đây, dù với tư cách khán giả thôi, cũng đã rất vui rồi. Tất cả các đề cử và những chủ nhân của Cống hiến năm nay đều xứng đáng cả. Đây là sự ghi nhận rất đáng trân trọng của các nhà báo, những người thở cùng những nghệ sĩ suốt chặng đường dài. Tôi cảm thấy hơi tiếc cho ca sĩ Thu Minh khi đã không chiến thắng ở hạng mục nào. Trong năm qua, chị ấy đã làm việc rất nhiều, cống hiến rất nhiều.

Làm nghệ thuật, trước nhất là vì tình yêu, vì đam mê và nếu những sản phẩm nghệ thuật của mình được ghi nhận, nó còn là sự động viên rất lớn với người nghệ sĩ. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, tiếp tục học hỏi, phấn đấu và hy vọng rằng, một ngày nào đó những nỗ lực ấy sẽ được ghi nhận và thừa nhận.

* Họa sĩ Nhốp (Trần Minh Dũng): Sân khấu Lễ trao giải dù không quá hoành tráng, nhưng đẹp và không hề thiếu những điểm nhấn. BTC và những người làm chuyên môn đã cho thấy sự tôn trọng dành cho khán giả, người hâm mộ. Một nỗ lực rất đáng khen của những người tổ chức Cống hiến 2011, cho lần đầu tiên một chương trình âm nhạc uy tín lên sóng Đài truyền hình quốc gia (VTV1). Hầu hết các chủ nhân của giải thường đều rất xứng đáng. Tuy nhiên, cần phải thừa nhận rằng, trong rất nhiều các cuộc bầu chọn rộng rãi như Cống hiến chẳng hạn, rất khó để tìm sự tuyệt đối. Tôi đặc biệt hài lòng giải thưởng Ca sĩ của năm, Tùng Dương. Anh ấy đã có một quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc và cật lực, được ghi nhận bằng rất nhiều giải thưởng Cống hiến. Năm qua, Tùng Dương cũng là ca sĩ nổi bật nhất.

* Nhà báo Phạm Duy Linh (báo điện tửVietNamNet): “Một đêm nhạc tuyệt vời! Mặc dù vẫn còn tranh cãi về đề cử giải thưởng Cống hiến năm nay nhưng những đề cử này đều xứng đáng được vinh danh. Kết quả đã thể hiện sự kết hợp đúng đắn theo tiêu chí giải thưởng: công chúng và nghệ thuật. Một thành công nữa của đêm trao giải chính là hai MC rất duyên dáng, trong khi MC là yếu tố mà nhiều chương trình mắc phải.

Tôi thấy hơi tiếc cho Hồng Nhung. Trong năm qua Hồng Nhung đã có nhiều hoạt động âm nhạc chất lượng”.

* Nhà báo Phan Cao Tùng (báo Thanh niên): “Bất ngờ là cảm giác của tôi về đêm trao giải thưởng âm nhạc Cống hiến năm nay. Bất ngờ vì âm nhạc và MC. Âm nhạc hoành tráng mà tinh tế và đạt chất lượng cao. Hai MC rất dí dỏm đã tạo những tiếng cười ý nhị, sâu sắc. Nghệ sĩ trao giải phát biểu ngắn gọn, không cần phải rầm rộ chân dài nhưng họ vẫn hoàn thành nhiệm vụ và tạo được ấn tượng với khán giả. Kết quả giải thưởng là xứng đáng, tạo sự hài lòng trọn vẹn cho người xem.

Tóm lại là một đêm trao giải ấm cúng, gần gũi nhưng vẫn sang trọng, đẳng cấp”.

Nhóm PV TT&VH (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm