BITIS - Nâng bước chân tôi

11/01/2010 14:31 GMT+7 | Yêu Hàng Việt

(Bài dự thi) - Từ lúc đi học đã có “một người bạn nhỏ” luôn theo sát từng bước chân của tôi, “bạn ấy” cũng có tên đấy, một cái tên chắc hẳn rất nhiều người biết đến –  BITI’S.

Khi tôi bắt đầu chập chững những bước đi đầu tiên thì “đôi dép” đã trở thành “người bạn” bên tôi hằng ngày. Khi tôi lớn lên, “đôi dép” cũng lớn theo cùng…

•    Đôi dép xanh đỏ cùng bộ váy áo thật xinh, tôi xoay một vòng cho mẹ xem rồi theo cả nhà thăm ông bà vào sáng mùng hai tết, chân tôi bước trên những thảm cỏ mềm còn ướt sương sớm để đôi dép mới tinh không dính phải bùn đất trên đường.

•    Đôi dép giúp đôi bàn chân của tôi thoải mái theo các anh chị đi bắt cá rô đầu mùa trên bờ ruộng mà không bị lấm bùn hay trơn trượt bởi những cơn mưa mùa hè rả rích.

•    Đôi dép theo bước chân tôi bẽn lẽn ngày đầu tiên đến trường trong cái nắng dịu nhẹ của mùa thu. Lần đầu tiên, tôi được mang một đôi dép xốp có quai hậu vừa vặn và nhẹ nhàng, phía trước còn có một cái nơ xinh xinh gắn thêm hột lấp lánh, đế dép có hai lớp với hai màu hồng trắng trông như một miếng bánh da lợn xinh xinh.

•    Đôi dép ủ ấm đôi chân tôi trong những ngày đông giá rét, vì khi trời lạnh tôi chỉ thường cuống quýt tìm áo bông, khăn len và găng tay mà quên đi đôi chân cũng đang tê cứng vì cái lạnh cắt da.

Thật nhẹ nhàng và thân quen đến mức đôi lúc tôi quên mất là “những người bạn nhỏ” ấy quan trọng đến thế nào, gắn bó với tôi suốt quãng đời từ tuổi thơ đến khi về già.

Với mỗi người sẽ có rất nhiều “người bạn” khác nhau của riêng mình. Còn đối với tôi, từ lúc đi học đã có “một người bạn nhỏ” luôn theo sát từng bước chân của tôi, “bạn ấy” cũng có tên đấy, một cái tên chắc hẳn rất nhiều người biết đến –  BITI’S

Ngày tôi còn nhỏ, những đôi dép nhựa trong suốt đủ màu đã khiến tôi mê tít mỗi lần theo mẹ đi chợ. Tôi tìm đủ mọi cách để níu chân mẹ ở những quầy giày dép bắt mắt ấy để mẹ mua thêm đôi dép mới cho tôi . Nhưng cứ mang chưa được một tháng thì những đôi dép ấy lại đứt quai vì tôi đi chơi suốt ngày từ đầu làng đến cuối xóm.
Lúc chuẩn bị vào học lớp 1, các bạn cùng xóm thi nhau khoe những đôi guốc có đế gỗ quai nhựa trông thật đẹp. Tôi lại về nhà vòi vĩnh mẹ mua một đôi như thế để đi học nhưng vừa đi vài vòng thì mặt tôi đã nhăn lại vì mang guốc vừa nặng lại vừa đau chân.

Vài ngày sau, mẹ có công chuyện phải lên thị xã. Chiều về, mẹ mua cho tôi một đôi dép xốp có quai hậu. Khỏi nói là tôi vui sướng đến thế nào với đôi dép vừa đẹp vừa lạ ấy, tôi khoe khắp xóm bên cạnh những đôi mắt tròn xoe của các bạn. Chỉ nghe mẹ nói đó là dép Biti’s, vì lúc đó tôi chưa biết chữ mà. Mẹ nhắm chừng vậy mà tôi mang vào vừa in, lạ thật, chắc chỉ có mẹ là có thể mua dép cho tôi mà không cần tôi phải thử trước thôi.

Đôi dép Biti’s màu hồng ấy theo tôi 5 năm trên con đường quê ngoằn ngoèo lấm lem bùn đất. Chỉ khi nào đến những đoạn sình bùn nhiều đến mức đôi dép nhấc lên không nổi thì tôi mới tháo ra, đem xuống sông rửa cho bớt bùn đất rồi máng vào phía sau chiếc ba lô con cóc về nhà. Cuối tuần nào tôi cũng đem đôi dép ra, lấy bàn chải mà mẹ vẫn hay cọ tường khi đóng rêu, cho thêm ít xà bông bột lên bàn chải rồi chà cả buổi từ quai đến đế và đem phơi nắng cả ngày. Vậy mà qua bao năm, logo Biti’s được in trên dép vẫn còn, đôi dép chỉ bạc màu so với lúc mới mua về một chút.

Giờ đây, khi tôi đã là cô sinh viên sắp ra trường thì hằng ngày tôi vẫn mang dép Biti’s. Các bạn tôi bảo chỉ có học sinh cấp một, cấp hai mới mang dép Biti’s và lắc đầu ngao ngán khi thấy tôi mang mỗi một đôi dép Biti’s trong suốt 4 năm đại học. Nhưng các bạn ấy đâu có biết giữa tôi và Biti’s đã có “một tình bạn” gắn bó gần hai mươi năm. Đôi dép của tôi đến giờ vẫn còn mới lắm và không kém phần thời trang với màu sắc, kiểu dáng hài hòa. Không những thế chính sự thân quen và tin tưởng luôn giúp tôi tự tin dù đang ở bất cứ môi trường nào.

Ngày xưa, Biti’s chỉ có bền nhưng bây giờ Biti’s còn đẹp bởi vì Biti’s luôn biết cách làm mới mình với sự ra đời của những mẫu mã đa dạng để phù hợp cho mọi đối tượng khách hàng. Nếu nói đến sự tiện dụng và bền chắc theo thời gian thì phải nghĩ ngay đến Biti’s. Truyền thống “ăn chắc mặc bền” của dân tộc ta qua bao đời nay vẫn còn nguyên giá trị. Cho dù cuộc sống ngày nay không nhiều khó khăn như lúc trước nhưng nhờ có Biti’s, tôi luôn hãnh diện vì mình biết tiêu xài tiết kiệm trên những đồng tiền thấm những giọt mồ hôi tần tảo của ba mẹ.

Là người Việt Nam, tôi tự hào lắm vì có những thương hiệu Việt chất lượng như Biti’s không những đã in sâu vào tâm thức của người Việt Nam mà Biti’s còn vươn xa ra thế giới để có mặt ở hơn 40 nước. Một tương lai không xa, không chỉ tôi mà rất nhiều người trên năm châu sẽ xem Biti’s như “một người bạn” thân thiết trên mọi nẻo đường. Để hằng ngày, những bàn chân luôn được nâng niu sẽ vững bước tiến lên trên con đường phía trước.

Triệu Hà Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm