Bạn đọc với 30 năm TT&VH: “Tình yêu vẫn thế không hề phai nhạt”

24/06/2012 06:43 GMT+7 | Bạn đọc với 30 năm TT&VH


Ba mươi năm rồi nhìn lại hôm nay

Tình yêu bóng đá vẫn như ngày ấy

Một thời đam mê với Thể thao Văn hóa

Cuốn hút, say mê, mong ngóng đợi chờ

(TT&VH) - Trong cuộc đời của mỗi người đều có những kỉ niệm vui, buồn để lại những dấu ấn khó phai. Đối với tôi tình yêu với bóng đá – môn thể thao vua là một tình yêu như thế và báo Thể thao & Văn hóa là một người bạn đồng hành trong tình yêu với trái bóng.

Thế hệ chúng tôi cắp sách đến trường đầu những năm 80 của thế kỉ trước, đất nước sau hòa bình cuộc sống vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhưng với những cậu học trò lúc ấy chỉ biết cắp sách đến trường buổi sáng và niềm vui là những buổi chiều đá bóng trong sân khu tập thể, sân trường, bãi đất trống…

Tình yêu với bóng đá của tôi được mở ra chân trời mới từ khi bố tôi mua về tờ Thể thao & Văn hóa. Có thể nói từ ngày ấy, bóng đá mà chính xác hơn là báo Thể thao & Văn hóa đã trở thành người bạn thân thiết của mấy anh em tôi. Kỷ niệm với báo Thể thao & Văn hóa nhiều lắm…

Bạn đọc càng gắn bó với TT&VH hơn qua các kỳ tin nhanh EURO

Tôi nhớ hồi giải SKDA (Bóng đá quân đội các nước anh em – trong khối XHCN) khi đọc tin danh thủ Cao Cường ghi 9 bàn (nếu tôi nhớ không nhầm) vào lưới đội tuyển Quân đội Campuchia cả mấy anh em đều phấn khích cầm báo chạy ào sang nhà hàng xóm mà thông báo, niềm vui lúc ấy sướng không thể nào tả nổi…

Tôi nhớ rất rõ Thể thao & Văn hóa là một trong những tờ báo đầu tiên ra tin nhanh về World Cup, Euro… rồi từ đó các báo khác “ăn theo” nhưng những năm cuối thập kỉ 80 ấy sức cuốn hút của Tin nhanh mà Thể thao & Văn hóa xuất bản có giá trị lắm. Một kỉ niệm mà tôi nhớ mãi là: Trước trận bán kết Euro 1988 Đức gặp Hà Lan, bác Toàn (hàng xóm) và bố tôi mỗi người chọn 1 đội bình luận hăng lắm, chúng tôi cũng thành 2 “phe” ủng hộ (tôi thuộc phe bố ủng hộ Hà Lan – Vì Gullit là thần tượng của tôi), khu tập thể nơi chúng tôi ở mất điện (chuyện bình thường hồi ấy) lũ trẻ chúng tôi phải chạy ra ngoài đường xem nhờ nên biết kết quả trước (Đức thua Hà Lan 1-2) tôi chạy như bay về khu báo tin nhưng bác Toàn nhất định không tin. Hôm sau, tôi phải chạy đi mua tờ Tin nhanh của Thể thao & Văn hóa về làm bằng chứng…

Có thể nói cùng với Thể thao & Văn hóa mà đứa trẻ nào trong khu tập thể chúng tôi cũng dần dần trở thành “chuyên gia” bóng đá với những bình luận hết sức sôi nổi không ai chịu ai cho đến khi biết kết quả. Thật tuyệt vời khi báo Thể thao & Văn hóa đã nâng cao hiểu biết về bóng đá cho tất cả những độc giả nhỏ tuổi như chúng tôi.

Riêng với tôi, báo Thể thao & Văn hóa còn mang lại nhiều tri thức văn hóa khác cho tôi. Thời ấy, thông tin còn ít nên mỗi khi mua báo về tôi đọc “ngấu nghiến” hết từ đầu đến cuối ngay để nắm thông tin nhiều chiều. Tôi nhớ khi đọc tin bức tranh “Hoa diên vĩ” của danh họa Van Gogh được bán đấu giá 81 triệu USD tôi đã mang ra thông báo ngay với các bạn khiến mọi người đều bất ngờ. Nhờ có tin của Thể thao & Văn hóa khiến tôi trở thành người có nhiều kiến thức nhanh hơn so với các bạn cùng lứa…

…Cho đến bây giờ, dù đã có nhiều báo xuất hiện, từ báo giấy, báo nói đến truyền hình, báo điện tử nhưng đối với tôi nói riêng và thế hệ chúng tôi nói chung, báo Thể thao & Văn hóa vẫn là một người bạn gần gũi, thân thiết có một vị trí như một “món ăn tinh thần” không thể thiếu.

30 năm rồi dẫu có đổi thay
Tình yêu vẫn thế không hề phai nhạt
Thể thao Văn hóa – như một người bạn
Tươi tắn, trẻ trung, trong sáng không mờ.
30 năm rồi dẫu có đổi thay
Tình yêu vẫn thế không hề phai nhạt
Thể thao Văn hóa – như một người bạn
Tươi tắn, trẻ trung, trong sáng không mờ.

Hà Nội, tháng 6/2012
Nguyễn Quốc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm