Choi Jin Sil: Gục ngã trước những lời đồn ác ý

04/10/2008 10:40 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Tin nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Choi Jin Sil tự kết liễu đời mình bằng việc treo cổ trong nhà tắm ở nhà riêng khiến người hâm mộ, không chỉ riêng ở xứ sở kim chi, mà khắp châu Á đều bị sốc. Nhiều người thương tiếc cho một số phận tài hoa nhưng bạc mệnh, một gương mặt không nhuốm màu tuổi tác, một nữ diễn viên có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời. Song đằng sau hình ảnh luôn tươi cười của cô lại ẩn giấu mặt tối của một ngôi sao đã chinh phục được hàng triệu người hâm mộ trong suốt 2 thập kỷ qua.
 

Gục ngã trước những lời đồn ác ý

Báo giới xứ Hàn đưa tin, nhiều khả năng Choi tự vẫn là do không chịu nổi áp lực của những tin đồn xung quanh cái chết của đồng nghiệp nam Ahn Jae Hwan – người đã tự kết liễu đời mình bằng cách xả khí gas trong ôtô riêng hồi tháng trước.

Choi là thần tượng thứ 5 trong nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc tự vẫn kể từ năm 2007 đến nay. Trước đó là ca sĩ Yuni, nữ diễn viên truyền hình Jeong Da Bin, nam diễn viên Yeo Jae Gu và Ahn Jae Hwan. Cái chết bi kịch của họ đã phần nào nêu bật khía cạnh đen tối của thế giới kinh doanh trình diễn.

Tiến sĩ Hong Jin Pyo thuộc Trung tâm y tế Asan cho rằng vụ tự vẫn của Choi chắc có nhiều yếu tố. “Có thể Choi quá mệt mỏi về thể xác, không chịu nổi những tin đồn nói rằng cô ấy vào hùa cùng những kẻ cho vay nặng lãi để đòi tiền nợ của Ahn Jae Hwan và đã đẩy anh ấy đến cái chết”.

Nhiều bạn bè của Choi cho biết cô đã bị ám ảnh bởi những lời đồn như vậy trong suốt thời gian dài qua và thấy bị sức ép nặng nề. Mới đây, một ca sĩ từng cố gắng tự tử đã xuất hiện trong một chương trình TV và nói, hầu hết các đồng nghiệp của cô trong làng giải trí luôn cảm thấy lo lắng và đơn độc. “Nằm trong ánh mắt theo dõi của công chúng và sự đánh giá của mọi người, bạn cảm thấy mình thật thấp bé. Khi các nghệ sĩ giải trí được quan tâm quá và được yêu mến quá họ không biết làm thế nào để đối diện với những vấn đề riêng của mình. Những lời bình luận và tin đồn ác tâm trên Internet lại càng khiến họ căng thẳng hơn”.

Ca sĩ Yuni và Choi đã nhận hàng ngàn lá thư hiểm độc. Những lời đồn không có cơ sở xuất hiện tràn lan và lời lăng mạ đã làm tổn thương nặng nề tới các thần tượng này. Vì vậy, hôm 2/10, các nhà chức trách Hàn Quốc đã ra lệnh chặn tất cả các lời bình dưới những bài báo viết về cái chết của Choi trên các trang web. Theo đánh giá ban đầu thì Choi tự vẫn là do bị trầm cảm nặng. Sự không ổn định tâm thần của cô trong thời gian qua có thể bị tác động bởi cái chết của 4 nghệ sĩ giải trí khác. “Choi là một nhân vật nổi tiếng nên từng điều nhỏ nhặt ở cô cũng bị những người vô danh thổi phồng lên và phát tán, đó là tâm điểm của sự tò mò chứ chẳng có gì khác”. Nhà tâm lý Hong Jin Pyo còn cho rằng có thể Choi bị chứng trầm cảm sau vụ ly hôn đầy sóng gió với chồng là cầu thủ bóng chày Cho Sung Min cùng nhiều khó khăn về tài chính và sự nghiệp mà cô phải đối diện. Các chuyên gia cảnh báo, cái chết của Choi có thể gây ảnh hưởng tới hàng ngàn người trong xã hội. Kiểu bắt chước tự vẫn một cách mù quáng như vậy đang là vấn đề lo lắng của công chúng xứ Hàn.

Không thoát khỏi bi kịch

Trưởng thành trong sự nuôi dậy của người mẹ đơn độc thất cơ lỡ vận, Choi bắt đầu bước chân vào làng giải trí xứ Hàn từ cuối thập kỷ 1980 qua sự “môi giới” của cậu em trai – Choi Jin Yeong, lúc đó là một người mẫu. Sau vai diễn đầu tiên trong serie phim TV của kênh MCB hồi năm 1988, Choi nhanh chóng nổi lên thành một ngôi sao. Trong sự nghiệp của mình, nữ diễn viên được coi là “con cưng” của xứ kim chi đã nhận được nhiều giải thưởng, trong đó có các giải thưởng cho diễn xuất đột phá tại các LHP Daejong, Chunja và Blue Dragon.

Bi kịch đầu tiên ập xuống nữ diễn viên này là cái chết của người cựu quản lý Bae Byoung Soo hồi năm 1994. Bae là người đã đưa Choi lên bản đồ của các ngôi sao xứ kim chi, song ông đã qua đời bởi chính người lái xe của Choi. Cô đã phải làm chứng trước tòa sau cái chết của Bae. Năm 2000, khi đang ở thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp, Choi kết hôn với cầu thủ bóng chày Cho Sung Min. Hôn lễ của họ đã trở thành tâm điểm của báo giới, công chúng và được coi là “đám cưới của thế kỷ”. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đó đã đem lại cho Choi nhiều đắng cay. Cô luôn bị người chồng vũ phu “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” rồi đến năm 2002 họ ly thân, đến tháng 8/2004 chính thức ly hôn. Sau khi gia đình tan vỡ, Choi buộc phải xa rời làng giải trí và thời gian đó, cô đã bị một công ty xây dựng từng thuê làm người phát ngôn kiện vì đã gây thiệt hại 3 tỷ won và chỉ trích cô “làm tổn hại tới hình ảnh của công ty khi không giải quyết được cuộc sống riêng tư”.

Thoát ra khỏi đau buồn, Choi trở lại màn bạc vào năm 2005 với vai diễn một phụ nữ ly hôn vẫn làm việc để kiếm sống mặc dù bị chẩn đoán bị bệnh ung thư trong phim What Husband and Wife Live By. Vai diễn này đã đem về cho cô giải Nghệ thuật PaekSang Nữ diễn viên xuất sắc nhất cùng nhiều nước mắt của khán giả. Mới đây, Choi đã chuẩn bị tái xuất cho mùa thứ 2 của serie phim TV Last Scandal và còn là người dẫn của chương trình trò chuyện mang tên cô trên một kênh TV cáp.

Trên màn bạc và cả ngoài đời, Choi thể hiện mình là một phụ nữ nghị lực là thế, nhưng những lời đồn ác ý đã đánh gục nữ diễn viên mảnh mai này để rồi cô phải tìm đến cái chết bi kịch. Tang lễ của cô sẽ được cử hành tại bệnh viện St. Mary Kangnam, phía Nam thủ đô Seoul.
 
Lương Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm