Các con của Michael Jackson nhớ cha

26/10/2009 10:07 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - La Toya Jackson, chị gái của Vua pop, cho biết con gái của Michael Jackson ngày nào cũng nói về người cha đã khuất núi. Tuy vậy ba đứa trẻ đáng thương đang dần vượt qua được nỗi đau mất cha.

Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi mới đây, La Toya bày tỏ mối lo lắng về Prince (12 tuổi), Paris (11 tuổi) và Blanket (7 tuổi). Chị cho rằng Paris có thể theo cha làm nổi danh sự nghiệp gia đình. “Paris nói đến cha luôn. Cháu suốt ngày mặc những chiếc áo của cha. Phòng ngủ của Paris treo đầy các poster của Michael và cháu xem nhiều băng đĩa của cha. Hai cậu con trai lại hiếm khi bộc lộ tình cảm trước mặt người khác. Prince không muốn nhắc đến cha với bất cứ ai, thậm chí không đủ dũng khí để xem đĩa DVD của cha. Còn Blanket vẫn là cậu bé buồn bã và nhút nhát. Cháu khóc suốt ngày sau khi cha mất”.

Ba đứa trẻ hiện sống cùng bà nội, nhưng cả gia đình Jackson vẫn luôn quây quần bên chúng để giúp bọn trẻ vượt qua được cú sốc mất cha.


Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm