Ca sĩ Thái Thùy Linh: Hạnh phúc dù không nhà, không xe

07/11/2013 14:27 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Thành công từ các chương trình thiện nguyện của nhóm Tim Hồng mà Thái Thùy Linh khởi xướng và thực hiện bền bỉ suốt 2 năm qua dường như vẫn là chưa đủ với người yêu thích thiện nguyện như cô ca sĩ này. Nhiều người đặt câu hỏi: sức mạnh nào đằng sau vóc dáng nhỏ bé kia và điều gì đã thôi thúc Thái Thùy Linh hăng say làm việc thiện như thế...

Nhóm tình nguyện Tim Hồng tổ chức hàng loạt chương trình có ý nghĩa xã hội và được chú ý trên công luận: Mang âm nhạc đến bệnh viện, Mặc ấm, Thư viện hồng, Chợ từ thiện…

* Chị bắt đầu với công việc từ thiện từ khi nào vậy?

- Tuy gia đình tôi là gia đình lao động, cũng không giàu có gì, nhưng mẹ theo gương ông ngoại luôn hướng các con làm việc thiện, giúp đỡ người khác. Tôi vẫn nhớ kỷ niệm thơ ấu, lúc đó tôi chỉ khoảng 3-4 tuổi, 5 chị em đang chuẩn bị ăn cơm bỗng có chú ăn xin đến. Tôi lấy cho chú ấy một mũ cối cơm, gần hết phần cơm của 5 chị em. Nhưng sau đó chú ấy lại xin thêm thức ăn, chị em tôi lại cho chú ấy hết thức ăn của cả nhà. Lần đó, cả nhà bị đói nhưng vui lắm.

* Hoạt động từ thiện rất ý nghĩa nhưng cũng không ít người lợi dụng từ thiện để tư lợi cá nhân, Chị nghĩ như thế nào về những thông tin như ém hàng tài trợ, cắt xén tiền hỗ trợ cho người nghèo...?

- Đọc những thông tin kiểu như thế này tôi rất ức chế. Mong rằng mình không gặp họ, họ cũng không gặp mình bởi nếu không tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Tôi cho rằng không gì bất nhẫn bằng việc chiếm đoạt của những người nghèo khó. Đó là việc độc ác hơn tất cả những việc độc ác khác và không chấp nhận được. Nếu tôi được soạn luật thì tội danh này sẽ bị trừng trị kinh khủng hơn nhiều tội ác khác.

* Cũng còn không ít cá nhân mang danh từ thiện để đạt được một điều gì đó cho bản thân...

- Đúng là thế, có những người làm từ thiện để PR tên tuổi, để tạo dựng các mối quan hệ...

* Là ca sĩ làm từ thiện, đó là điều kiện tốt vì chị là người nổi tiếng, quan hệ rộng, việc kêu gọi từ thiện cũng dễ hơn nhưng chắc cũng có cả khó khăn chứ?

- Tất nhiên. Tôi phải đối mặt với áp lực lớn hơn, kỳ vọng nhiều hơn, nghi ngờ cũng gấp bội, nhiều thị phi hơn. Bởi vậy tôi phải học cách sống chung với lũ. Có những người muốn gặp mình vì nghệ thuật nhưng cũng có người muốn thỏa mãn trí tò mò. Nhưng không sao, phải biến không vui thành vui. Mình dùng chính tên tuổi, ảnh hưởng của mình, chấp nhận lúc đầu coi như bình hoa di động và sau đó thuyết phục mọi người bằng những điều có thật từ trái tim mình.

* Từng là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2012, là ca sĩ có tiếng, tham gia hoạt động từ thiện tích cực, việc xã hội như thế là chị làm đã khá tròn vai. Nhưng như thế con gái chị có phải chịu thiệt thòi gì không?

- Tôi nghĩ chẳng thiệt thòi gì đâu. Thái An có một cuộc sống tạm đầy đủ vật chất. Tôi cũng tự tin mà nói rằng bé có đời sống tinh thần giàu có hơn nhiều trẻ em Việt Nam. Thái An có nhiều trải nghiệm, tiếp xúc với nghệ thuật, được yêu thương trong gia đình nhỏ, hạnh phúc trong đại gia đình lớn. Hạn mức của hạnh phúc là vô kể, không biết thế nào là đủ. Tôi giờ tự tin và hài lòng với cuộc sống của mình, dù bây giờ nhà không có, mà xe cũng không.

* Làm nhiều công tác xã hội, từ thiện, vậy còn công việc của một ca sĩ, chị ưu tiên cho việc này như thế nào?

- Dù có thế nào đi chăng nữa vẫn phải nói rằng kiếm tiền vẫn phải là việc tôi ưu tiên đầu tiên. Khi mình đói, mình không thể nghĩ đến việc làm từ thiện. Tôi vẫn dành thời gian để kiếm tiền, chỉ có điều không dành toàn bộ thời gian, nỗ lực cho việc ấy. Khi kiếm đến một chừng mực nào đó tôi lại tính đến việc chia sẻ với cộng đồng, đi làm từ thiện.

* Sắp tới chị có dự định âm nhạc nào mới không?

- Tôi đang chuẩn bị ra mắt MV mới, một dòng nhạc hiện đại hơn sau vài năm chuyên tâm cho việc từ thiện. Năm 2013 - 2014 sẽ là năm tôi trở lại và đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc.

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Thanh Ba (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm