Khánh Linh "khoe" đã đính hôn với nhiếp ảnh gia Na Sơn

28/10/2011 15:48 GMT+7 | Văn hoá

Hôm qua, ca sĩ Khánh Linh cập nhật thông tin “đã đính hôn với NaSon Nguyen” trên facebook. Thông tin này khiến nhiều bạn bè và khán giả của cô ca sĩ họa mi rất bất ngờ.

Ngay sau khi thông tin này xuất hiện trên trang facebook của Khánh Linh, nhiều bạn bè đã vào bình luận và dành cho hai người những lời chúc mừng như: “Và con tim đã vui trở lại. Chúc mừng chị linhkhanh và anh Nason Nguyen" hay "Chúc mừng anh chị. Cuối cùng thì hai nửa của nhau đã về với nhau. Em luôn thấy vậy".

Không chỉ trên trang facebook của Khánh Linh mà trên facebook của nhiếp ảnh gia Na Sơn cũng có nhiều lời chúc mùng của bạn bè về sự kiện này.



Hình ảnh trang facebook của Khánh Linh có rất nhiều lời chúc mừng của bạn bè trước thông tin cô đã đính hôn.

Nếu đúng như những gì mà bạn bè bàn luận trên facebook thì có vẻ như đám cưới của hai người sẽ diễn ra trong thời gian không xa.

Còn nhớ cách đây mấy tháng, cũng trên Facebook, Khánh Linh cập nhật thông tin “đang hẹn hò” cùng Na Sơn nhưng rồi trước báo giới và sự tò mò của khán giả, cả hai không ai chịu lên tiếng về điều này. Tuy nhiên sau đó, khán giả vẫn thấy Khánh Linh dành cho Na Sơn nhiều lời “âu yếm” trên trang cá nhân như: "Yêu", "miss you"… Chính vì thế nên nhiều người tin rằng hai người đang có một mối quan hệ khá khăng khít.

Hiện tại, người trong cuộc chưa lên tiếng chính thức gì về thông tin "đã đính hôn" nhưng hy vọng đây đúng là một tin vui cho những khán giả hâm mộ giọng hát trong trẻo cao vút của cô ca sĩ Họa mi hót trong mưa.

Ca sĩ Khánh Linh kết hôn lần đầu vào năm 2005 và hiện có một bé trai gần 5 tuổi. Sau vài năm gần như vắng bóng trên sân khấu ca nhạc để lui về với đời sống gia đình, Khánh Linh xuất hiện trở lại với vẻ mệt mỏi và có nhiều tâm sự buồn. Cùng với đó, thông tin về cuộc hôn nhân không suôn sẻ của cô cũng được nhiều người đồn đoán. Tuy chưa chính thức lên tiếng lần nào nhưng trong một số bài phỏng vấn, Khánh Linh “để ngỏ” câu trả lời về cuộc hôn nhân của mình. Cô từng tâm sự: “Thực ra, trước hay sau hôn nhân, tôi thấy mình vẫn một tâm nguyện. Chỉ có đối tượng của mình họ không nghĩ thế, mà muốn đặt thêm nhiều gạch đầu dòng. Rồi đến lượt mình cũng thế, mình cũng thấy cần có những cái gạch đầu dòng khác. Và những cái gạch đầu dòng ấy cứ như những viên sỏi chất đầy lọ, nếu không biết cách lấy ra sẽ vỡ lọ...”.

Theo Đất Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm