27/05/2012 | 0 Comment | 1 người thích.
Bạn tôi bảo: “Lối sống làm ngơ ở các thành phố lớn, nhất là Sài Gòn thì quá rõ". Tôi cũng đã từng là nạn nhân. Tôi cũng chưa kịp hỏi bạn đó là tai nạn gì do thói làm ngơ gây ra.
27/11/2011 | 2 Comment | 3 người thích.
Cùng bình luận viên Xêkô điểm lại và bình luận về những phát ngôn gây sốc trong tuần.
27/11/2011 | 4 Comment | 0 người thích.
Thay đổi mình dù sao cũng dễ hơn thay đổi thế giới, thế nên, được sống trên đời đã là điều quá đẹp, hơi đâu lo mất điện, tắc đường hoặc lo những danh hiệu không đâu!
26/11/2011 | 2 Comment | 0 người thích.
Người dân sống tại hai “siêu đô thị” Hà Nội và TP.HCM đang sống chung với cảnh tắc đường mỗi ngày. Nguyên nhân rõ ràng nhất, là hai đô thị tập trung quá đông người, quá nhiều ngôi nhà mọc lên.
26/11/2011 | 1 Comment | 0 người thích.
Sáng thứ Tư, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng trả lời chất vấn trước Quốc hội. Ông vẫn chứng tỏ là một “bộ trưởng hành động”, nhưng với quốc nạn giao thông thì ông không dám “bạo miệng” trong lời hứa.
25/11/2011 | 3 Comment | 0 người thích.
Vấn đề giao thông vẫn nóng hơn bao giờ hết. Là cử tri Hà Nội đã nhiều dịp trao đổi về Quy hoạch giao thông đô thị, chúng tôi có vài suy nghĩ về những giải pháp do Bộ trưởng trình bày.
24/11/2011 | 0 Comment | 0 người thích.
Trong nhiều năm bài toán giao thông đã được đặt ra, sự nghiêm trọng của vấn đề vẫn được nhắc đi nhắc lại, nhưng tình hình cứ ngày một xấu đi, như một căn bệnh di căn, mãn tính.
24/11/2011 | 1 Comment | 0 người thích.
Nhân danh ông Lê Tiến Thọ - chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu VN, một “thư mời” vừa được gửi đến lãnh đạo các doanh nghiệp, tổ chức người Việt tại CHLB Đức.
23/11/2011 | 12 Comment | 1 người thích.
Thu nhập bình quân của cán bộ ngành điện đạt 7,3 triệu đồng/tháng mà đã khiến Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) "đau lòng", thì hẳn các ngành khác phải tan nát cõi lòng với mức lương hiện có của ngành.
22/11/2011 | 0 Comment | 0 người thích.
Giống xoài “cối xay” hôm nay rất hiếm, nhưng cách đây 50 năm, chúng lại có nhiều ở quê tôi.
22/11/2011 | 0 Comment | 0 người thích.
Đó là một thảm hoạ diễn ra từ từ, chậm chạp, chứ không ào ạt, rung chuyển đất trời như ở Nhật Bản. Thảm hoạ đó đã kéo dài từ nhiều năm nay và dường như chia đều qua 365 ngày, tập trung vào các ngày lễ, tết...
Xem theo ngày: