02/10/2011 | 4 Comment | 1 người thích.
Mặc cho những cặp bò đua đang rầm rập bứt phá lao về đích, các nhiếp ảnh gia vẫn lao ra giữa đường đua để tìm kiếm những bức ảnh đẹp.
03/02/2012 | 0 Comment | 4 người thích.
Không giống như nhiều lễ hội khác, lễ hội Trò Trám hay còn được gọi là “Linh tinh tình phộc” ở Lâm Thao, Phú Thọ chỉ diễn ra trong ít phút và một cặp vợ chồng sẽ thực hiện nghi thức mô tả lại sự giao hòa âm dương.
03/02/2012 | 0 Comment | 4 người thích.
Chỉ đợi các nghi thức lễ kết thúc, người lớn, trẻ con, thanh niên, người già lao vào đống lửa. Ai cũng muốn lấy được nhiều nhất sự may mắn về cho gia đình bằng cách châm lửa lộc của đình làng.
30/01/2012 | 1 Comment | 7 người thích.
Không được phép dùng đồ mồi lửa, gạo phải được giã từ thóc làng phát, cơm nấu phải trắng, thơm, không bị cháy... Đó là cuộc thi thổi lửa nấu cơm vừa đòi hỏi tốc độ, vừa cần có sự khéo léo của người làng Thị Cấm.
28/01/2012 | 9 Comment | 14 người thích.
Quả cầu gỗ mít nặng tới hơn 20kg hết được tung lên rồi bê, vần, giành giật chỉ để được đưa xuống những chiếc hố nhỏ ở 4 góc sân. Đó là cách mà giai làng Thúy Lính thể hiện sức mạnh của mình trong cuộc thi vật cầu.
27/01/2012 | 0 Comment | 17 người thích.
Sáng ngày 26/1, tức mùng 4 Tết, làng Đồng Kỵ lại tưng bừng tổ chức lễ hội rước pháo truyền thống. Hàng chục ngàn người đã đổ về đây để chứng kiến sự kiện đầu năm này.
22/01/2012 | 0 Comment | 3 người thích.
Tết đã đến, không chỉ trên dải đất hình chữ S, mà còn ngay tại nơi đây – Bordeaux, xứ rượu mến thương này.
22/01/2012 | 1 Comment | 4 người thích.
Hà Nội bất ngờ chuyển rét, trước giờ giao thừa mưa phùn rơi mờ đường. Đường phố vắng dần nhưng đây đó vẫn còn những người cố gắng kiếm chút tiền tiêu Tết.
22/01/2012 | 2 Comment | 8 người thích.
Quang cảnh Hà Nội ngày 30 Tết (29/12 Âm lịch) thật đẹp. Thời tiết lạnh, khô ráo, không còn dấu vết của mưa phùn nồm ẩm mấy ngày hôm trước. Đường phố Hà Nội sáng nay tĩnh lặng và thanh bình, rất khác ngày thường.
22/01/2012 | 3 Comment | 22 người thích.
Vài hình ảnh của Hà Nội một thời cách đây trên dưới 50 năm - Một Hà Nội thanh bình nhưng đang là hậu phương lớn của cuộc chiến tranh chống Mỹ. Cầu Long Biên, công viên Thống Nhất, hồ Trúc Bạch, đường Thanh Niên rất thanh bình.
20/01/2012 | 1 Comment | 2 người thích.
Chợ Canh họp thường vào ngày 3, ngày 8 âm lịch hàng tháng. Năm nay tháng thiếu, ngày 28 tức là 29 Tết, coi như chốt ngày cuối năm. Vì vậy buổi chợ phiên này chắc chắn sẽ rất đông vui. Vì sao bạn không đi thử 1 chuyến?
Xem theo ngày: