05/12/2010 | 0 Comment | 0 người thích.
Chỉ nặng về ý tưởng, không quan trọng chất liệu, nhưng Khải Đoàn đã bỏ gần 10 năm để tìm hiểu sơn mài từ ngọn nguồn. Triển lãm sơn mài Hai cực (Dipolar) vừa khai mạc hôm 3/12 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.
26/11/2010 | 1 Comment | 0 người thích.
Trong cơn sốt “tố khổ” về nạn xâm hại di tích, thông tin về việc chùa Phổ Giác (Hà Nội) được “phá đi xây lại” mau chóng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.
24/11/2010 | 0 Comment | 0 người thích.
Tôi ước là tên triển lãm gồm 12 bức tranh được vẽ bằng chất liệu acrylic, trên vải, khổ rộng về thời kỳ đô thị hóa và thương mại hóa đang diễn ra nhanh chóng qua cái nhìn của trẻ thơ.
24/11/2010 | 0 Comment | 0 người thích.
Chùm triển lãm tập thể mang tên Hà Nội - Thành phố trong nghệ thuật gồm tranh vẽ, tranh khắc, ảnh, video và các tác phẩm sắp đặt của hơn 20 nghệ sĩ VN và quốc tế sẽ được tổ chức tại Viện Goethe Hà Nội.
22/11/2010 | 0 Comment | 0 người thích.
100 bức ảnh về Hà Nội được trưng bày, sắp xếp trong không gian tinh tế mang đến cho người xem những giây phút thưởng thức thú vị.
20/11/2010 | 0 Comment | 0 người thích.
Hôm qua 19/11, tại nhà sách FAHASA Tân Định (387 - 389 Hai Bà Trưng, Q.3, TP.HCM) đã khai mạc triển lãm sách của NXB Sterling - NXB có lịch sử hơn 60 năm làm xuất bản tại Mỹ.
20/11/2010 | 1 Comment | 0 người thích.
Nhân kỷ niệm 5 năm thành lập, quán Cà phê thị giác Himiko, một trong những địa chỉ của giới trẻ yêu mến nghệ thuật đương đại ở TP.HCM, thực hiện một dự án nghệ thuật mang tên Tiếp diễn.
14/11/2010 | 0 Comment | 0 người thích.
Một chiếc bình cổ Trung Quốc từ thế kỷ 18, đã được bán với mức giá cao gấp 40 lần so với giá dự tính. Đây được cho là mức giá cao nhất từ trước tới nay đối với một tác phẩm nghệ thuật đấu giá của Trung Quốc.
14/11/2010 | 0 Comment | 0 người thích.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Văn vừa khai mạc triển lãm ảnh lần thứ 7 của mình ngày 13/11 tại không gian cà phê sáng tạo Trung Nguyên, (Hà Nội).
10/11/2010 | 2 Comment | 0 người thích.
Thương trường phải chăng chỉ tính đến hiệu quả kinh tế, không có chỗ để tinh thần và văn hóa xen vào. Ở đó chỉ có sự thỏa hiệp về quyền lợi của các bên chứ không có kẽ hở nào cho những trái tim lên tiếng?
Xem theo ngày: