03/02/2012 | 3 Comment | 2 người thích.
Sáng qua (2/2), Liên hoan thơ châu Á - Thái Bình Dương lần thứ nhất đã khai mạc tại TP. Hạ Long (Quảng Ninh).
31/01/2012 | 0 Comment | 1 người thích.
NXB Trẻ vừa ấn hành cuốn sách tập hợp các bài viết của NGƯT Nguyễn Ngọc Ký mang tên Những tâm hồn dấu yêu. Cuốn sách có nhiều bài viết như những tự truyện về cuộc đời tác giả.
31/01/2012 | 0 Comment | 1 người thích.
15 nhà thơ, nhà báo Mỹ và một số nhà thơ Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ tại Hội Nhà văn Hà Nội vào chiều qua (30/1).
30/01/2012 | 1 Comment | 7 người thích.
Câu chuyện trong bài thơ "Tình già" nổi tiếng của người mở đầu cho phong trào thơ mới Phan Khôi, có gắn với một chuyện tình có thật hay chỉ thuần túy là hư cấu? Hãy cùng tìm hiểu qua kiến giải của nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân.
29/01/2012 | 1 Comment | 8 người thích.
Một cuốn tiểu thuyết sau gần nửa thế kỷ mới được xuất bản, nhưng đọc rất mới, đọc rồi đọc lại vẫn mới, vẫn bất ngờ trước từng trang, vẫn không dễ nắm bắt nội dung, đó là Những ngã tư và những cột đèn của nhà văn Trần Dần.
28/01/2012 | 1 Comment | 3 người thích.
Trước khi nói về một nhà thơ, ít nhất hãy đọc một bài thơ của người ấy. Với Đặng Chân Nhân, tôi chọn bài "Đường tắt".
23/01/2012 | 0 Comment | 15 người thích.
Jules Gabriel Verne, nhà văn Pháp nổi tiếng, người đi tiên phong trong thể loại văn học khoa học viễn tưởng đã khiến thế giới kinh ngạc vì những tưởng tượng của ông giờ đã trở thành hiện thực.
22/01/2012 | 2 Comment | 0 người thích.
Tôi mới hoàn thành bản thảo tập truyện ngắn Người bên này trời bên ấy. Ta ở đây, trời trên đầu là trời ở đây, nhưng mà nó đã thành ra là trời bên ấy. Người bên này nhớ về bên ấy.
18/01/2012 | 0 Comment | 0 người thích.
Vừa qua, cuốn sách mới nhất về học giả Phạm Quỳnh mang tên "Hoa Đường tùy bút". Chúng tôi đã có buổi trò chuyện với nhạc sĩ Phạm Tuyên – con trai học giả Phạm Quỳnh về cuốn sách đặc biệt này.
14/01/2012 | 0 Comment | 2 người thích.
Đọc "Bây giờ mà có về quê…" giống như ngắm nhìn hồi ức đẹp và buồn được vẽ từng nét chậm bởi Huỳnh Như Phương.
13/01/2012 | 0 Comment | 6 người thích.
Rưng rưng, nhạc sĩ Phạm Tuyên nhiều lần nghẹn lời khi nói về cha mình - học giả Phạm Quỳnh (1892 - 1945) - trong buổi tọa đàm nhân ra mắt tập di cảo "Hoa đường tùy bút" của nhà văn từng là đại thần triều Nguyễn này.
Xem theo ngày: