Bước nhảy hoàn vũ đêm thi đầu tiên: Mong chờ… đêm tiếp theo

26/03/2012 08:37 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Vẫn còn chút gì đó “rụt rè”, các thí sinh của Bước nhảy hoàn vũ dường như chưa kiểm soát được các bước chân cũng như cảm xúc của mình trong phần biểu diễn đêm đầu tiên. Chính vì vậy khán giả mới chỉ có thể “xem giò” các cặp nhảy và dự đoán ai sẽ có cơ hội vào sâu hơn giải này.

Đêm 25/3, các cặp đôi tham gia cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ đã chính thức bước vào vòng thi đầu tiên tại sân Quần Ngựa, Hà Nội.

Theo đó, 10 cặp đôi tham gia cuộc thi sẽ bốc thăm biểu diễn với điệu Cha cha cha hoặc Valse. Nếu như Cha cha cha đòi hỏi động tác hông và sự sôi động thì trong điệu Valse, kỹ thuật cổ chân cũng như sự biểu cảm trong biểu diễn là yếu tố cần được lưu ý. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 1 tháng làm quen với dance sport, khó có thể đòi hỏi các thí sinh đáp ứng chuẩn xác được yêu cầu trong vấn đề kỹ thuật. Chính vì vậy, việc sử dụng các chiêu trò, cách giấu đi nhược điểm hay sự dìu dắt của bạn nhảy sẽ giúp cho thí sinh có nhiều cơ hội lấy điểm của BGK hơn.

Mở đầu chương trình, Vân Trang cùng bạn nhảy đã tỏ ra may mắn hơn khi nhận được giải thưởng bầu chọn của khán giả trong đêm khai mạc diễn ra đêm 18.3. Đây là phần thưởng xứng đáng khi cô nàng diễn viên này thuyết phục người xem bằng sự nhí nhảnh trong bài hát “Cô Thắm về làng”.


Anh Thư quyến rũ với điệu Valse

Trở lại với đêm thi đầu tiên, Anh Thư là người mở màn với điệu Valse quyến rũ. Mặc dù gặp áp lực tâm lý trong những bước nhảy đầu tiên nhưng càng về sau, Anh Thư càng trở nên thuần thục hơn trong những bước lướt chân cũng như phối hợp với bạn nhảy. Nhưng thời gian làm quen với bộ môn này quá ngắn khiến những bước chân của cô còn khá vụng về, đặc biệt đến những động tác khó. Cô tỏ ra khá căng thẳng và quá tập trung vào các bước đi khiến khuôn mặt mất hẳn đi sự tươi vui trước đó.

Ngay sau khi kết thúc điệu Valse của mình, cô cũng thừa nhận mình đã gặp lỗi ở các động tác tay. Trong khi đó, cả 4 vị giám khảo lại tỏ ra chia sẻ và đồng cảm với cô khi là người dự thi đầu tiên, phải chịu nhiều áp lực. Có lẽ vì vậy là không có vị giám khảo nào “nỡ” cho cô điểm quá thấp và đồng lòng ở con số 8.

MC Tuấn Tú rất tư tin bước ra sân khâu với bạn nhảy của mình nhưng một sự cố nho nhỏ với chiếc thắt lưng quần khiến bài thi của anh không được trọn vẹn. Biểu diễn điệu cha cha cha, Tuấn Tú gây chú ý bằng khuôn mặt tươi tắn, các bước nhảy khá dứt khoát. Tuy nhiên anh lại tỏ ra khá cứng mỗi khi dìu bạn nhảy. Chính vì vậy, mặc dù được Chí Anh và Khánh Thi, 2 “chuyên gia” về dance sport cho 8 điểm nhưng anh lại không thuyết phục được 2 vị giám khảo còn lại và đành nhận hai điểm 7.

Sự xuất hiện của ca sĩ Phương thanh với điệu Valse trong bài hát “I See you” là khá thú vị bởi ai cũng biết Phương Thanh vốn là người mạnh mẽ, cá tính. Trong khi đó, Valse lại là một điệu nhảy đòi hỏi sự dịu dàng, mềm mại, nữ tính. Tuy nhiên Phương Thanh đã làm được điều đó, ít nhất là bằng một bộ trang phục nữ tính và một khung cảnh lung linh lãng mạn.

Để giấu đi cái sự mạnh mẽ vốn luôn tồn tại trong mình, cũng như khả năng vũ đạo không tốt, cô khôn khéo chọn những cú xoay trên sân khấu để bạn nhảy có thể dễ dàng hỗ trợ. Về phía bạn nhảy, anh cũng hiểu Phương Thanh đã quá cứng để có thể làm các động tác khó nên luôn cố gắng áp sát và dìu cô trong những động tác khó. Tuy nhiên, những thủ thuật này vẫn bị BGK nhận ra. Trong khi Chí Anh cho rằng Phương Thanh đã khéo giấu đi nhược điểm của mình thì giám khảo Quốc Bảo lại hài hước khi cho rằng, anh vẫn thấy chất rocl trong điệu Valse của cô ca sĩ này. Nhưng ít nhất, sự khéo léo của cặp nhảy Phương Thanh cũng đem lại một kết quả không tệ khi nhận được bốn điểm 8 từ BGK.


Huỳnh Đông và bạn nhảy

Anh hai lúa Huỳnh Đông dường như gặp đúng sở trường khi bốc thăm được điệu nhảy sôi động Cha cha cha. Có vẻ như nghề diễn viên đã giúp anh không chỉ có được một khuôn mặt đầy biểu cảm trong điệu nhảy mà cả cách diễn đạt khi biểu diễn cùng cặp đôi của mình. Không chỉ vậy, anh có được một số bước nhảy tốt cùng những cú lắc hông khá chuẩn. Đây là yếu tố khiến nhiều khán giá ủng hộ nhiệt tình và hi vọng có một sự đột biến trong cách chấm điểm của BGK.

Tuy nhiên, khá bất ngờ khi giám khảo Khánh Thi chợt khó tính khi nhận xét anh diễn còn hơi cứng và chỉ cho 7 điểm. Trong khi đó đạo diễn Quang Dũng lại tỏ ra hứng khởi đặc biệt với màn trình diễn của Huỳnh Đông và nhận xét, có vẻ như Đông tham dự cuộc thi với tâm lý “chơi” hơn là đi thi nên đã gây ấn tượng nhất từ đầu chương trình đến giờ. Và tất nhiên anh chàng này được nhận điểm 9 đầu tiên của chương trình. Hai giám khảo còn lại đều chấm 8 điểm.



Hoàng My và điệu Valse được mong chờ

Phần trình diễn tiếp theo của á hậu Hoàng My với điệu Valse khá được mong chờ. Ý tưởng tốt khi chọn bài hát “There you’ll be” trong bộ phim Trân Châu cảng, Hoàng My dường như hi vọng mình sẽ chinh phục khán giả và BGK bằng sự lãng mạng, tình cảm. Quả đúng là mọi người đã bị thuyết phục về mặt ý tưởng của cặp nhảy này nhưng Hoàng My lại gặp khó khăn trong trang phục và điều quan trọng nhất là bước nhảy.

Thông thường, váy trong các điệu Valse thường dài quét đất để tạo độ uyển chuyển thướt tha. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn không phù hợp với hình ảnh một nữ ý tá vốn năng động và gọn gàng. Chính vì vậy về mặt tạo hình, “cô ý tá” Hoàng My đã mất điểm trầm trọng. Về mặt chuyên môn, cô lại không tận dụng di chuyển mà hơi dựa quá vào bạn nhảy. Chính vì vậy, không quá khó hiểu khi cặp đôi này chỉ nhận được hai điểm 8 và hai điểm 7.

Dấu ấn của đêm thi đầu tiên “Bước nhảy hoàn vũ” có vẻ được Minh Quân tạo ra khi anh xuất hiện tươi rói trên sân khấu với điệu Cha cha cha. Là ca sĩ, lại là ca sĩ nổi tiếng hát những bài sôi động, “nhiệm vụ” chinh phục BGK của Minh Quân là khả thi. Còn về phía khán giả, có lẽ anh chàng này cũng không quá khó để hút một lượng không nhỏ phiếu bầu.

Lựa chọn một nhạc phẩm đầy sôi động “Love potion No 9”, Minh Quân lập tức thuyết phục vị giám khảo Khánh Thi khó tính bằng điểm số 9. Khánh Thi khẳng định, các bước nhảy của Minh Quân là rất cơ bản, các bước chân tốt, chứng tỏ anh chàng ca sĩ này đã có sự luyện tập nghiêm túc. Trong khi đó Chí Anh lại đánh giá cao về trang phục và sự công phu trong đầu tư của cặp đôi này. Mặc dù hơi khó tính khi Chí Anh đòi hỏi Minh Quân chuyên nghiệp hơn nữa nhưng vị giám khảo này vẫn rộng tay cho 8 điểm.

Tuy nhiên, với hai điểm 9 khác từ giám khảo Quang Dũng và Quốc Bảo đã giúp Minh Quân khẳng định vị trí số một của mình trong đêm trình diễn đầu tiên.

Phần thi của cặp đôi Lam Thành với điệu Valse dựa trên bài hát A time for us trong bộ phim Beauty and the Beast mặc dù đã nhận được điểm 9 từ đạo diễn Dũng “khùng” nhưng lại không để lại ấn tượng từ phía các giám khảo còn lại. Trong khi các cặp nhảy Valse trước đó khá phụ thuộc vào bạn diễn thì Lam Thành đã được Khánh Thi đánh giá là “đi được 1 vòng trọn vẹn trên sân khấu”. Tuy nhiên tay và lưng của anh chưa thực sự thẳng khiến điệu nhảy của anh trở nên gượng ép và thiếu đi sự lãng mạn, uyển chuyển của Valse. Số điểm lần lượt cho Lam Thành là  7 – 7 – 8 – 9.

Dường như Cha cha cha là điệu nhảy dễ nhận được điểm cao nhất và cũng dễ cho các cặp nhảy nhất. Hai điểm 9 và hai điểm 8 là số điểm Vân Trang có được khi nhảy Cha cha cha trong nền nhạc bài hát Black or white. Cô lấy được của 2 vị giám khảo Chí Anh và Quang Dũng điểm 9 và nhận được lời khen đầy ngắn gọn của Chí Anh: “chất”.

Ở chiều ngược lại, Ngọc Ngoan lại khá vất vả với điệu Valse khi trình diễn trong nền bài hát Love Ain’t here anymore. Anh chàng này tỏ ra khá cứng trong các động tác dìu dắt bạn nhảy. Hơn nữa, gương mặt khá “trầm trọng” của anh cũng khiến giám khảo khó đưa ra được điểm số cao khi chỉ có ba điểm 8 và một điểm 7 (của Chí Anh). Mặc dù đây chưa phải điểm số thấp nhất trong đêm diễn nhưng nó cũng đủ cho thấy, Valse là điệu nhảy không dễ với  các cặp đôi “Bước nhảy hoàn vũ”.

Chốt lại đêm diễn là một nhân vật vô cùng hot trong cộng đồng mạng, Minh Hằng, cùng điệu Cha cha cha. Không rõ BTC có cố ý sắp đặt một điệu nhảy sôi động vào cuối chương trình hay không nhưng rõ ràng, sự nhí nhảnh, hồn nhiên của Minh Hằng là một kết thúc khá đẹp cho một chương trình mang tính giải trí.

Cô xuất hiện với bộ đồ vest đen đầy bí ẩn khiến không ít người thất vọng vì không tìm thấy sự trẻ trung và sôi động vốn có nơi cô. Nhưng sự thất vọng đó nhanh chóng biến mất khi Minh Hằng “lột đồ” ngay trên sàn diễn và trở thành một người hoàn toàn khác: Sexy, trẻ trung và sôi động. Minh Hằng dường như làm chủ sân khấu, lắc hông xoay mình khá tốt. Sự trẻ trung và hồn nhiên khiến khuôn mặt cô luôn biểu cảm khi diễn cùng bạn nhảy.


Minh Hằng trẻ trung và sôi động bên bạn nhảy. Ảnh Phú Hưng

Nhưng dường như những gì Minh Hằng mang lại như giám khảo Quốc Bảo nói dường như mới chỉ dừng lại ở mức độ “vừa phải”. Có lẽ, BGK mong đợi Hằng nhiều hơn rất nhiều bởi cô được biết đến như là người rất yêu thích bộ môn Dance sport. Đạo diễn Quang Dũng và Chí Anh đều khẳng định rằng họ mong chờ ở cô nhiều hơn thế.

Tuy nhiên, bốn điểm 8 cho phần thi cuối cùng cũng không phải là quá tệ và hi vọng rằng Minh Hằng sẽ thể hiện được khả năng thực sự của mình trong các vòng thi tiếp theo.

M.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm