MV Sớm như vậy là sản phẩm comeback chính thức của buitruonglinh sau hành trình tại Anh trai say hi, cho thấy được sự trưởng thành vượt bậc trong tư duy nghệ thuật của nam ca sĩ.
Tối 9/4, chỉ vỏn vẹn 2 ngày trước khi live concert cá nhân đầu tiên, buitruonglinh đã gửi tặng người hâm mộ món quà âm nhạc mang tên Sớm như vậy. Dự án tiếp tục phát huy thế mạnh kể chuyện bằng âm nhạc của anh.

Giai điệu của bài hát được xây dựng tinh tế, dẫn dắt người nghe đi qua những tầng cảm xúc từ nhẹ nhàng, bâng khuâng đến cao trào của sự hoài niệm, tạo nên một không gian âm nhạc chữa lành nhưng cũng đầy day dứt. MV là thành quả của một quá trình ấp ủ và "thai nghén" lâu dài, được nam ca sĩ gìn giữ cho đến đúng thời điểm chín muồi của cảm xúc mới gửi tới khán giả.
Về phần nhìn, MV là một bước tiến dài trong sự nghiệp của buitruonglinh. Toàn bộ không gian được xây dựng như một vở kịch đã hạ màn, nơi những ánh đèn vẫn sáng nhưng nhân vật chính đã rời đi. Sự đầu tư vượt bậc được thể hiện rõ qua các bối cảnh dàn dựng kỳ công, mang đậm tính biểu tượng và duy mỹ.

Xuyên suốt MV, khán giả sẽ bắt gặp những phông nền lộng lẫy nhưng trống rỗng, những bàn tiệc xa hoa vắng bóng người. Sự tương phản giữa sắc đỏ rực rỡ của sân khấu kịch và màu xanh lạnh lẽo của những miền ký ức được cài cắm khéo léo, giúp người xem cảm nhận rõ nét sự cô đơn giữa những điều hào nhoáng. Mỗi khung hình đều được chăm chút như một tác phẩm hội họa, biến MV trở thành một trải nghiệm đa giác quan, nơi âm nhạc và hình ảnh hòa quyện để kể một câu chuyện về sự trống trải sau khi tình yêu đi qua.
Việc cho ra mắt MV chỉ 2 ngày trước thềm concert là một lựa chọn đầy chủ đích của buitruonglinh. Nam ca sĩ cho rằng Sớm như vậy và concert Từng ngày là hai mảnh ghép bổ khuyết cho nhau về khái niệm thời gian. Nếu MV mới là cái nhìn ngoảnh lại về những điều "quá sớm", những nuối tiếc đã qua, thì concert lại là nơi Linh và khán giả cùng nhau trân trọng từng phút giây của hiện tại.