Man City lại thua ở Anfield: Tiêu tan mộng vàng?

01/03/2015 21:50 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại ở Anfield có lẽ đã khép lại hy vọng bảo vệ thành công chức vô địch Premier League của Man City mùa này.

Cả hai đội đã trải qua giữa tuần thất vọng ở châu Âu khi Man City thúc thủ 1-2 trước Barcelona trên sân nhà ở Europa League trong khi Liverpool bị Besiktas loại khỏi Europa League ở TNK. Đội khách có nhiều thời gian chuẩn bị hơn so với đối thủ, nhưng điều đó đã chẳng giúp ích gì cho đội chủ nhà.

Man City thiếu chiều sâu đội hình!

Kết quả trận đấu dường như đã được tiên đoán từ lúc đội hình xuất phát được công bố. HLV Manuel Pellegrini đã không dám có thay đổi lớn nào so với trận gặp Barca, ngoại trừ sự trở lại của tiền vệ chủ chốt Yaya Toure sau án treo giò. Trong khi đó, đối thủ của ông Brendan Rodgers thay tới 4 người so với đội hình đá chính ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Năm, bao gồm việc bỏ cả 2 tiền đạo Daniel Sturridge và Mario Balotelli trên ghế dự bị. Lẽ đó, dù nghỉ ít hơn một ngày, Liverpool mới là đội sẵn sàng hơn về thể lực, và có lẽ là cả tự tin hơn trước khi vào cuộc.

Điều đó được thể hiện rõ trong hiệp 1. Đội chủ nhà tràn lên ngay sau hồi còi khai cuộc và có cơ hội rất tốt để mở tỉ số ở phút thứ 8, dù Adam Lallana đã bị phất cờ việt vị. Chỉ 2 phút sau đó, các trọng tài không thể từ chối Liverpool nữa khi Jordan Henderson làm sân Anfield nổ tung với pha dứt điểm ngoạn mục từ ngoài vòng cấm địa vào góc cao khung thành Joe Hart.


Man City thua trên sân của Liverpool

Trong khi hàng thủ cả hai đội đều tỏ ra mong manh, với những người lẽ ra phải là thủ lĩnh, Dejan Lovren bên phía Liverpool và Vincent Kompany của Man City, lại trở thành những điểm yếu lớn nhất, nhìn chung đội chủ nhà vẫn chủ động hơn về mặt thế trận. Sergio Aguero sút bóng đập cột phải không lâu sau bàn mở tỉ số của Henderson chính từ một sai lầm của hàng thủ áo đỏ.

Tình huống đó khởi đầu cho một giai đoạn hứng khởi của đội khách. Liverpool có những cơ hội tốt hơn, nhưng Man City vẫn đủ sức gỡ hòa với rất nhiều cá nhân xuất sắc trong đội hình. The Blues đã chuyền bóng xuyên thủng hàng thủ đối phương trong tình huống dẫn tới bàn thắng của Edin Dzeko với sự phối hợp ăn ý của bộ ba David Silva-Aguero-Dzeko mà các CĐV Man City đã mong ngóng bấy lâu.

Một mùa giải trắng tay?

Bàn thắng đồng nghĩa với việc những trận đấu Liverpool-Man City giờ đã trở thành các cuộc đọ sức đáng xem nhất ở Premier League, khi cả hai đội đều chơi tấn công với quyết tâm đáng khen ngợi và những pha lên bóng tốc độ cao, thông minh và khéo léo diễn ra liên tục. Đây là kiểu trận đấu có thể làm choáng ngợp ngay cả những siêu sao đắt giá nhất nếu họ lần đầu tới Premier League.

Hiệp 2 cũng khởi đầu với sự khẩn trương và tốc độ tương tự. Một điềm báo lại xuất hiện ở phút 54, khi giống như trong hiệp 1, Lallana bị từ chối một bàn thắng sau khi đã đưa bóng vào lưới, dù tình huống việt vị lần này mong manh hơn rất nhiều so với trong hiệp đầu. Nhưng cũng giống như ở hiệp đầu, đó là tín hiệu báo trước một bàn thắng nữa cho đội chủ nhà.

Cho tới pha dứt điểm từ ngoài 20 mét của Philippe Coutinho, Man City đã là đội áp đảo hơn và Silva phí hoài ít nhất 2 cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, Liverpool không cần tới những đường chuyền chọc khe phức tạp như đối thủ khi họ có Coutinho. Giống như một ảo thuật gia rút ra chú thỏ từ hư không, tiền vệ người Brazil đã có cú sút không thể cản phá khiến thủ thành Hart chỉ còn bay người lấy lệ. Năm ngoái, chính Coutinho đã ghi bàn ấn định chiến thắng đẹp mắt ở trận đấu này, và lịch sử đã lặp lại ở Anfield tối qua.

Không còn gì để mất, Man City tràn cả đội hình lên và Pellegrini tung vào sân chữ ký mới Wilfried Bony ở phút 78, nhưng thời gian còn lại là quá ít ỏi. Thêm vào đó, Liverpool không có vẻ gì muốn lùi lại bảo toàn cách biệt mong manh. Rodgers thậm chí tung nốt cả Sturridge vào sân và trong khi Man xanh đã nỗ lực tấn công, những phút cuối trận, đội chủ nhà có cơ hội kết liễu trận đấu với những pha tấn công tốc độ. Dù không có thêm bàn thắng, như thế vẫn là quá đủ với Liverpool. Họ sẽ lại tự tin hơn bao giờ hết cho cuộc đua tốp 4, trong khi với Man City, thất bại này có thể là khởi đầu cho một cuộc sụp đổ dây chuyền tai họa.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm