Marta tỏa sáng ở vòng bảng World Cup nữ

08/07/2011 11:10 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Mặc dù không có bất ngờ lớn nào tại vòng bảng World Cup năm nay, các đội bóng hàng đầu cũng chơi không thật sự thuyết phục, do đó, không dễ chọn ra một ngôi sao của ba lượt đấu đầu tiên. May mắn thay, những CĐV ở Đức đã có Marta.

Marta tỏa sáng ở vòng bảng World Cup nữ - Ảnh Getty

Đó là những bước chạy mang dấu ấn samba điển hình, đôi chân như xoắn quẩy và pha dứt điểm gọn ghẽ vào góc cao khung thành, nhưng màn trình diễn ngây ngất đó không diễn ra ở La Plata khi đội tuyển nam Brazil gặp Venezuela ở Copa America, mà cách đó 11.000 cây số, tại Wolfsburg, Đức. Trong khi Robinho, Neymar và Pato đang vuốt mặt không kịp sau trận hòa 0-0 đáng hổ thẹn, đội tuyển nữ Brazil cho thấy họ mới xứng đáng là những người bảo vệ cho tinh thần của Pele và Romario về bóng đá đẹp khi vượt qua vòng bảng World Cup với thành tích toàn thắng, ghi 7 bàn, không lọt lưới bàn nào và có ngôi sao lớn nhất giải tính tời thời điểm này, Marta.

Qua ba trận đấu của Brazil, Marta đã chứng tỏ cho tất cả mọi người thấy tại sao cô xứng đáng là người phụ nữ chơi bóng giỏi nhất hành tinh. Luôn đóng vai trò trung tâm trong mặt trận tấn công của đội bóng vàng - xanh và khiến mọi đối thủ phải khiếp sợ, Marta có lẽ làm không ít những đồng hương và đồng nghiệp nam giới của cô ở Copa America tại Argentina phải mơ ước về một phong độ như vậy.

Trước Australia, Marta đã có pha đi bóng đầy ngẫu hứng từ bên ngoài vòng cấm địa vượt qua vòng vây hậu vệ đối phương để đưa bóng cho đồng đội Rosana ghi bàn duy nhất trận. Phong độ đó tiếp tục với việc cô tàn phá hàng thủ Na Uy trong lượt trận thứ hai. Trong bàn thắng đầu tên, Marta nhận một đường chuyền dài, xuất phát sau hậu vệ đối phương vài mét nhưng với tốc độ bùng nổ đã vượt qua người kèm mình và bằng những pha xử lý bóng điệu nghệ, vào thế dứt điểm với cú sút không cho thủ thành đối phương cơ hội nào.

Nếu như bàn thứ nhất thế hiển những tố chất đầy ngẫu hứng của một cầu thủ Brazil điển hình thì bàn thứ hai của cô trong trận gặp Na Uy, bàn ấn định tỉ số, là sự mẫn cảm và kinh nghiệm của một chân sút mới 25 tuổi nhưng từng chinh chiến ở cả ba châu lục của bóng đá nữ, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và châu Âu. Một sai lầm của hàng thủ Na Uy đã bị trừng phạt không thương tiếc khi đường chuyền về đến đúng chân Marta.

Tính tới thời điểm này, cô gái vàng của bóng đá Brazil đã góp mặt trong tất cả các tình huống dẫn đến bàn thắng của đội bóng vàng-xanh tại vòng bảng. Không như các đồng nghiệp nam đang trục trặc tìm lại quá khứ vàng son sau hai kỳ World Cup thất vọng liên tiếp, Marta đã luôn bùng nổ ở mọi giải đấu lớn mà cô tham dự. Giành cả hai danh hiệu Vua phá lưới, với 7 bàn, và Cầu thủ xuất sắc nhất giải ở kỳ World Cup trước, năm 2007 tại Trung Quốc, Marta còn đoạt huy chương bạc ở Olympic Bắc Kinh 2008 và có 3 bàn cho Brazil.

Tiền đạo có lối chơi giống với Ronaldo và Romario nhất ở Brazil lúc này cũng có thể khiến các đồng nghiệp nam phải ghen tị với việc đã 5 năm liên tiếp được LĐBĐ thế giới (FIFA) trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm. Nói theo kiểu của bóng đá nam, thì Marta như đến từ một hành tinh khác so với những đồng nghiệp của cô. Hơn thế nữa, tiền đạo 25 tuổi người Brazil còn là một trong số những ngôi sao mang tính hình ảnh và có sức mạnh quảng bá hiếm hoi mà bóng đá nữ có được trong cuộc cạnh tranh đầy cam go và bị phân biệt đối xử với những đồng nghiệp nam giới.

Giống như Michael Schumacher hay Tiger Woods ở thời kỳ đỉnh cao, Marta cho thấy sự tự tin không thể nhầm lẫn, lòng tin vững chắc vào khả năng vượt trội của cô. Không bao giờ vội vàng hay sợ hãi, luôn tìm ra cách tốt nhất để đưa quả bóng đến những vị trí hợp lý nhất, cô vượt qua các đối thủ của mình như một thế lực tự nhiên, không cản phá nổi. HLV Kleiton Lima đã nói về cô gái của mình một cách đầy tự hào: “Tôi phải cảm ơn Chúa vì Marta là người Brazil. Cô ấy có hai phẩm chất tuyệt vời: luôn làm việc hết mình, và là một thiên tài”. Ở Argentina, HLV Menezes của đội tuyển Brazil hẳn cũng đang ước ao mình có được một cầu thủ như vậy.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm