Gabriel: Từ AC Milan đến Olympic

07/08/2012 12:06 GMT+7 | Bóng đá Olympic

(TT&VH) - Nhắc đến bóng đá Brazil, người ta thường nghĩ đây là nơi lý tưởng để sinh ra những tài năng săn bàn hơn là những chuyên gia cản phá đối phương ghi bàn. Tuy vậy, nhận định ấy đang dần thay đổi trong những năm gần đây. Đã có không ít những thương hiệu mang tên thủ môn Brazil như Julio Cesar, người góp công lớn trong chiến tích ăn ba của Inter Milan dưới thời Jose Mourinho năm 2010 hay Dida, một thủ thành cừ khôi từng có 10 năm gắn bó với AC Milan. Giờ đây, ở sân chơi Olympic, người ta đã thấy một thủ môn triển vọng khác, đó là Gabriel (ảnh). Thật trùng hợp, anh cũng đang là người của Rossoneri, giống như người đàn anh Dida.

Hành trình thăng tiến của Gabriel quả là một bước tiến vượt bậc. Cách đây hai năm, anh chỉ mới chập chững bước lên đội một của CLB Cruzeiro và thậm chí còn chưa được ra sân trong một trận đấu chính thức nào của đội bóng này. Tuy vậy, thủ thành này đã bất ngờ nhận được sự quan tâm từ AC Milan và đội chủ sân San Siro đã không ngần ngại đưa anh về làm phương án dự phòng cho hai thủ thành Marco Amelia và Christian Abbiati.

Sự bất ngờ không chỉ nằm ở việc anh là người của Milan. Cho dù là một thành viên của đội U-20 Brazil vô địch giải trẻ Nam Mỹ năm 2011, nhưng không ai dám tin rằng HLV Menezes lại đánh cược vào thủ môn này cho một giải đấu lớn như Thế vận hội. Thực ra, Gabriel được hưởng lợi từ việc thủ thành Rafael bị chấn thương trong một buổi tập.


Thủ thành Gabriel - Ảnh : Getty

Dường như Gabriel đang mang “vận đỏ” trong người mình. Trận đấu đầu tiên mà anh được ra sân trong đội hình Olympic Brazil là trận cầu thủ tục với đối thủ yếu nhất bảng C Olympic New Zealand. Bản thân HLV Menezes không quá kỳ vọng nhiều ở anh. Nhưng thủ thành này đã tận dụng rất tốt chút cơ hội nhỏ nhoi của mình khi anh giúp cho đội bóng xứ sở Samba có trận đấu duy nhất ở vòng bảng không để lọt lưới.

Đó là lý do mà Gabriel thuyết phục được ông thầy của mình điền tên vào một vị trí chính thức ở trận đấu Olympic Brazil gặp Olympic Honduras. Trong 90 phút ở sân St.James Park, thủ thành của AC Milan này nhìn chung đã chơi khá tốt. Các bàn thua mà đội bóng vàng-xanh phải nhận không hoàn toàn nằm ở lỗi của anh, mà đơn giản đó là sản phẩm của sự lỏng lẻo nơi hàng phòng ngự, với sai sót chủ yếu ở chính người đồng đội Thiago Silva. Nếu không có sự xuất sắc của Gabriel, hẳn là Olympic Brazil đã không thể nào sống sót trong một trận đấu mà dù bị mất người từ cuối hiệp 1, nhưng Olympic Honduras đã có một thế trận tấn công không hề lép vế chút nào.

Để một cầu thủ có thể tỏa sáng, may mắn là một phần không thể thiếu. Nhưng may mắn chỉ đồng hành với những nỗ lực không ngừng nghỉ của cầu thủ đó. Với thủ thành Gabriel, anh đã có được cả may mắn lẫn nội lực bản thân để thoát ra khỏi vai kép phụ. Trong tham vọng lấy vàng của Olympic Brazil trên đất Anh lần này, Gabriel là một cái tên đáng chờ đợi bên cạnh những ngôi sao trẻ trung như Neymar hay Oscar.

Đức Hùng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm