2h00 ngày 10/7, Brazil - Paraguay: Khoan cắt bê tông

09/07/2011 11:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Lối chơi được hứa hẹn là đầy chất cống hiến của Mano Menezes đã vô dụng trước một hàng thủ tầm tầm như Venezuela. Đêm nay, nhiệm vụ tại Olimpico Cordoba còn khó khăn hơn nhiều khi đối thủ của Brazil là một khối bê tông cốt thép thực sự: đội tuyển Paraguay.

501 phút sạch lưới

Cầu thủ Brazil sẽ phải vượt qua "khối bê tông thép" Paraguay- Ảnh Getty

Cổ động viên Paraguay, đặc biệt là những đấng mày râu, đã chưng hửng vì không được chứng kiến màn khỏa thân của cô người mẫu Larissa Riquelme ngay trên sân bóng ở lượt trận thứ nhất. Lý do: Paraguay không ghi nổi một bàn vào lưới đối thủ dưới cơ Ecuador. Người ta trách cứ hàng tấn công của Gerard Martino đã quá vô duyên, đồng thời rất cay cú Elizaga, thủ môn của Ecuador bởi anh này đã chơi một trận cực kỳ xuất thần. Tóm lại, đó là một cảm giác vừa buồn bực, vừa tiếc rẻ.

Nhưng đó là nói về hàng tấn công, còn hệ thống phòng ngự của Paraguay thì chẳng có gì đáng phải phàn nàn, bởi đây đã là trận thứ 5 liên tiếp, đội bóng này giữ sạch mành lưới, suốt hai tháng qua. Thậm chí, nếu không tính trận thua Argentina hôm 25/5 (bởi cả hai đội đều chỉ cử đội B), thì số trận giữ sạch lưới liên tiếp của Paraguay đã lên tới con số 6. Trong khoảng thời gian ấy, Paraguay đã hạ gục Mỹ (1-0), Bolivia, Romania (đều 2-0), và thủ hòa Bolivia, Chile, Ecuador với cùng tỷ số 0-0. Trong đó, 2 trận lượt đi và về gặp Bolivia nằm trong khuôn khổ Copa Paz del Chaco, một giải đấu giao hữu.

Thực tế thì từ trước đến nay, Paraguay vẫn nổi tiếng là đội bóng có lối chơi châu Âu nhất tại Mỹ Latinh. Gerard Martino và những người tiền nhiệm của ông thường đề cao tính hiệu quả, không hoa mỹ và xây dựng đội bóng trên nền tảng của hàng phòng ngự. Ở thời điểm hiện tại, sức mạnh phòng thủ của Paraguay phụ thuộc rất nhiều thủ thành Justo Villar và trung vệ Paulo Da Silva, những cầu thủ đều đã 90 lần khoác áo ĐTQG và tham dự 3 kỳ World Cup. Đặc biệt, Villar được xem là người kế tục hoàn hảo của thủ thành nổi tiếng Jose Luis Chilavert. So với bậc đàn anh, thủ môn này chỉ kém về khoản sút phạt, nhưng bù lại anh có phản xạ cực kỳ nhạy bén, và là một chuyên gia cản phá phạt đền. Chân sút gần nhất sút tung lưới Justo Villa Villar là David Villa ở tứ kết World Cup 2010 (TBN thắng 1-0). Kể từ đó đến nay, thủ môn này đã trải qua 501 phút giữ sạch lưới).

Rõ ràng, đó là một thử thách thực sự đối với các chân sút Selecao, những người đã bất lực hoàn toàn trước hàng phòng ngự của Venezuela, đội bóng em út khu vực. Paraguay có thể sẽ không sút tung lưới Julio Cesar được (trước Ecuador, họ đã dùng cả 4 chân sút mà vẫn không ăn thua), nhưng Brazil thì rõ ràng sắp phải đối mặt với một khối bê tông thực sự, trong khi độ sắc bén của những lưỡi khoan vàng xanh đang bị nghi ngờ.

Thay đổi, hay không thay đổi?

Ở những buổi tập cuối cùng trước trận đấu này, người ta  thấy Mano Menezes thử nghiệm những phương án dự bị Elano và Lucas cho vị trí của Ramires và Robinho.

Dự đoán của bạn về trận Brazil- Paraguay


Cánh báo chí đồ rằng đó sẽ là hai thay đổi lớn của Brazil ở trận đấu này: Elano cho kinh nghiệm và sự chắc chắn trên hàng tiền vệ, trong khi Lucas cho ngọn lửa nhiệt tình trên hàng tấn công, đều mà Robinho đã không có. Vả lại, việc Elano, Ganso và Neymar cùng thi đấu trong màu áo Santos cũng là một yếu tố cần nhắc tới, vì sự gắn kết giữa tuyến tiền vệ và tiền đạo là cực kỳ quan trọng.

Nhưng việc Menezes để lộ những thay đổi căn bản như thế, dù chỉ trong đấu tập, trước giới báo chí cũng khiến người ta nghi ngờ. Phải chăng chiến lược gia 49 tuổi này đang cố tình đánh lạc hướng đối phương, và vẫn sẽ sử dụng đội hình xuất phát y hệt như ở trận đấu ra quân với Venezuela. Cần phải nhắc lại rằng ở trận đấu ấy, sau khi tung cả Elano và Lucas vào sân, tình thế của nhà ĐKVĐ vẫn không hề biến chuyển, chẳng ai dám chắc rằng công thức ấy có thể thành công ở trận đấu này, nhất là trên hàng tấn công.

Vả lại, trước một đội bóng có hàng thủ lão luyện như Paraguay, Brazil sẽ cần phải nhờ đến kinh nghiệm của Robinho, Vua phá lưới Copa America 2007, chân sút giàu kinh nghiệm nhất ở thời điểm hiện tại với 87 lần khoác áo ĐTQG (ghi 25 bàn). Neymar chưa lớn (anh chỉ được thổi phồng qua lăng kính báo chí), Pato vẫn cần phải khẳng định rất nhiều, trong khi Fred chỉ là tiền đạo thứ tư. Chìa khóa nằm ở Robinho, người vẫn đang tìm kiếm bàn thắng đầu tiên dưới triều đại Mano Menezes. Liệu anh có thể trở lại là chính mình hay không?

Dự đoán: 1-0

Tuấn Cương


Đội hình dự kiến

Brazil: Julio Cesar - Daniel Alves, Lucio, Thiago Silva, Andre Santos - Lucas Leiva, Ramires, Ganso - Robinho, Neymar, Alexandre Pato

Paraguay: Villar - Piris, Da Silva, Veron, Torres - Barreto, Ortigoza, Riveros, Estigarribia - Santa Cruz, Barrios

Góc thống kê

+ Paraguay là đội bóng gần nhất ngoài nhóm Big Three (Argentina, Uruguay, Brazil) đăng quang tại đấu trường châu lục. Đó là chức vô địch Copa America 1979. Khi đó, các đội còn thi đấu theo thể thức sân nhà sân khách, còn trận chung kết (Paraguay - Chile) diễn ra tại sân trung lập tại Buenos Aires, Argentina.

+ Brazil của Mano Menezes đang thi đấu rất bất ổn, với thành tích 2 thắng, 2 hòa, 2 thua ở 6 trận đấu gần nhất. Điều đáng buồn là sau 6 trận ấy, họ chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn thắng nhờ công của Neymar (2 bàn) và Fred.

+ Chỉ cần ghi một bàn thắng nữa, Roque Santa Cruz sẽ trở thành chân sút số một trong lịch sử ĐT Paraguay, sánh ngang thành tích của đàn anh Jose Saturnido Cardozo với 25 bàn thắng.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm