Brazil cần phải học người TBN: Tạo ra bản sắc, trước khi tạo ra chiến thắng

04/08/2012 14:50 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Với một bàn thắng từ tình huống cố định, Brazil đã đánh bại TBN trong trận chung kết giải U-17 thế giới diễn ra tại Phần Lan vào năm 2003. Nhưng đội chơi hay hơn ngày hôm ấy là U-17 TBN, như lời HLV Juan Santiesteban của họ phát biểu sau trận: “Hôm nay, chúng tôi mới chính là Brazil”.

Mục tiêu của bóng đá trẻ là tạo ra nguồn nhân lực tương lai cho đội tuyển quốc gia, và một thập kỷ sau, tất cả đã rõ ràng. Không một cầu thủ U-17 Brazil nào năm ấy chơi cho đội tuyển lớn của Brazil ở các giải đấu lớn. Còn Cesc Fabregas và David Silva, nòng cốt của đội U-17 TBN ngày ấy, đang giúp đội tuyển “lớn” TBN thống trị thế giới.



Cesc Fabregas, cầu thủ hay nhất giải U-17 Thế giới năm 2003, đang được kỳ vọng sẽ dẫn dắt đội TBN trong tương lai - Ảnh: Getty

Thành công của bóng đá TBN trong nửa thập kỷ qua cũng không phải là thành quả ngẫu nhiên. Họ xây dựng một triết lý nhất quán cho các cấp độ đội tuyển dựa trên sự xuất sắc của kỹ năng chuyền bóng, không chỉ ở động tác tiếp nhận, mà còn ở kỹ thuật trả bóng và di chuyển vào vị trí trống trải để tiếp tục luân chuyển bóng đi theo mạng lưới. Đó giống như một cam kết kiên định của người TBN với một ý tưởng chơi bóng, và đó là con đường tạo ra bản sắc. Một sự “đồng hóa” thành công giữa tư tưởng của người Hà Lan với phẩm chất kỹ thuật mang hơi hướm Latin vốn có của người TBN.

Câu hỏi về bản sắc là một băn khoăn cơ bản của bóng đá, một trò chơi mềm dẻo và một cầu thủ có nhiều lựa chọn phương pháp “đối xử” với trái bóng. Các phương pháp ấy được xây dựng dựa trên trung tâm là ý tưởng. Một ý tưởng đột phá của Juergen Klinsmann đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo bóng đá Đức nửa thập kỷ qua: Họ thậm chí đã “sản xuất” ra được rất nhiều cầu thủ thuộc mẫu sáng tạo và bùng nổ trái với truyền thống của bóng đá Đức, kể từ khi lấy ý tưởng tấn công và chơi tích cực, chủ động làm trung tâm cho cuộc cách mạng lối chơi.

Đội tuyển Chile cũng là một thành công thú vị của việc tập trung theo đuổi một ý tưởng mạch lạc và kiên định. Nhà cách mạng của họ là Marcelo Bielsa, với những ý tưởng rất rõ ràng: 1) Luôn chơi với nhịp độ cao ở 30 mét cuối cùng trước khung thành đối phương; 2) Luôn đá với hàng công ba người, trong đó một cầu thủ giữ trách nhiệm tạo ra khoảng trống ở biên và đưa các đồng đội vào thế hai đánh một trong các tình huống đánh biên.

Chile chơi rất hay ở World Cup 2010, và hiện tại đang đứng đầu BXH vòng loại World Cup 2012 khu vực Nam Mỹ, với một nửa số điểm cần thiết để hướng đến mục tiêu có mặt tại Brazil hai năm sau.

Tìm ra được một ý tưởng xuyên suốt và kiên định thay đổi là điều mà người Brazil đang thiếu. Ý tưởng thực dụng hóa đã từng giúp họ thành công, nhưng nó không phù hợp với chất nghệ sĩ của người Brazil và không phát huy hết phẩm chất kỹ thuật của họ, cũng như đặt ra sức ép lớn vì đi ngược với truyền thống. Trên khía cạnh này, họ phải học người TBN.

PAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm