Brad: "Angelina vẫn là cô gái hư"

07/02/2012 21:34 GMT+7 | Văn hoá


Tài tử Hollywood tiết lộ rằng, Angelina Jolie vẫn giữ lại một chút hư hỏng đáng yêu khi ở bên anh.



Angelina và Brad luôn tình tứ bên nhau trên thảm đỏ. Ảnh: Wire.


Angelina Jolie từng thổ lộ trong cuộc phỏng vấn cuối năm ngoái về một thời tuổi trẻ nổi loạn và đen tối của mình. Tuy nhiên cô đã đấu tranh để vượt qua, trở thành một ngôi sao hàng đầu của Hollywood và là một phụ nữ hạnh phúc bên người đàn ông của đời mình và những đứa trẻ đáng yêu. Nhưng người đẹp cũng bật mí thêm rằng, cô vẫn giữ lại một ít "hư hỏng" và để nó ở đúng chỗ - đó là khi ở bên Brad.

Khi xem lại đoạn clip phỏng vấn này trên chương trình CBS This Morning, Brad mỉm cười và xác nhận: "Cô ấy vẫn là một cô gái hư nhưng điều đó cũng rất thú vị". Khi MC hỏi "hư hỏng theo cách nào?", tài tử 46 tuổi nói: "Tất nhiên là chỉ thể hiện ở chỗ riêng tư".

Có lẽ chính sự nổi loạn, hoang dã cộng thêm sự quyến rũ của Angelina đã giúp trói chặt trái tim Brad Pitt. Sau 7 năm chung sống, cặp sao quyền lực nhất Hollywood vẫn rất nồng nàn khi ở bên nhau.

Trong buổi phỏng vấn, Brad cũng chia sẻ về gia đình thân yêu của mình. Anh nói rằng, trở thành bố của 6 nhóc tì giúp anh mạnh mẽ hơn so với khi là một nghệ sĩ. Anh tâm sự: "Công việc không quan trọng bằng gia đình và không khiến tôi lo lắng nhiều. Gia đình chính là hạt nhân mang đến niềm vui, hạnh phúc. Những áp lực công việc sẽ tan biến khi trở về tổ ấm của mình".



Jolie-Pitt đưa các con đi cùng tới khắp nơi trên thế giới.


Brad chia sẻ thêm về cuộc sống luôn "dịch chuyển" của gia đình mình. Anh và Jolie cũng dạy 6 nhóc tì Maddox, 10 tuổi, Pax Thiên, 8 tuổi, Zahara, 7 tuổi, Shiloh, 5 tuổi, cặp song sinh Knox và Vivienne, 3 tuổi về cách sống tự lập khi đi lại: "Chúng tôi đã quen với sự mệt mỏi và di chuyển tới vùng đất mới bởi vì cả gia đình luôn ở bên nhau. Chúng tôi gói ghém hành lý cho các con và bọn trẻ tự chịu trách nhiệm nếu bị chậm lại. Bởi vậy tất cả đều cố gắng tiến lên phía trước".

Theo Ngôi sao

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm