02h45 ngày 30/1, Lazio - Juve: Petkovic chơi trận giả?

29/01/2013 07:59 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Lazio - Chievo 0-1. Ai đó, nếu không theo dõi trận đấu mà chỉ nhìn vào bảng tỉ số để đánh giá rằng, Lazio đã có một trận thua sốc trước đối thủ thua sút hơn rất nhiều ngay ở Olimpico, thì người đó đã nghĩ hơi đơn giản. Trước Chievo không phải là Lazio đích thực.

* lượt đi 1-1

Đó là một trận đấu khá kì lạ. Hai cầu thủ quan trọng nhất của Lazio, đội trưởng Mauri và tiền vệ công Hernanes, đều được ông Petkovic cho ngồi dự bị, dù không hề chấn thương. Hernanes, một cầu thủ tấn công, được thay bằng Brocchi, một tiền vệ đánh chặn. Vị trí của Mauri do Gonzalez, người cũng có thiên hướng thủ nhiều hơn công, đảm nhiệm. Trong khi “Miro” Klose, dù đã tập luyện bình thường từ hôm thứ Sáu, vẫn bị bắn lên tận khán đài.



Petkovic - Ảnh Getty

Với một hàng tiền vệ cơ bắp, Lazio kiểm soát bóng đến 62% thời lượng. Tuy nhiên, vì toàn bộ chất sáng tạo của đội đang ngồi rung đùi trên ghế dự bị, nên có thể hiểu được vì sao đội chủ nhà chỉ tung ra được độ chục cú dứt điểm về phía cầu môn đối thủ. Floccari hoàn toàn cô đơn, và Lazio bại trận.

Sau trận, phản ứng của người Lazio còn lạ lùng hơn. Mặc cho chuỗi 16 trận bất bại liên tiếp trên tất cả các đấu trường phải dừng lại (chuỗi bất bại dài thứ 3 trong lịch sử); mặc cho vị trí thứ ba ngày càng trở nên lung lay, trong khi Napoli và Juve đã bỏ cách Lazio một khoảng kha khá (Juve hòa vẫn nới rộng thêm 1 điểm), thì ông Petkovic, cũng chẳng buồn đả động gì đến việc đó. Ông bảo: “đội không xứng đáng thua”; và bảo lưu quyết định cho Hernanes cùng Mauri nghỉ, vì “không thể thi đấu với cường độ cao mọi trận”. Trong khi đội trưởng Mauri thì quả quyết: Lazio sẽ đứng dậy mạnh mẽ nhất có thể.

Cho dù ông Petkovic nói lên sự thật rằng, vì đội ngũ trong tay quá mỏng, nên Lazio buộc phải hy sinh Serie A (?!), thì đó cũng là lý do có thể khẳng định: “Biancocelesti” coi trọng trận đấu với Juve hơn tất cả. Họ chấp nhận bỏ qua cơ hội gây sức ép lên đối thủ cạnh tranh (vòng 22, Juve đá sau Lazio khoảng 2 giờ), chấp nhận đánh đu với chuỗi kỉ lục mất công tạo dựng bấy lâu, để toan tính đường dài.

Đêm nay, Hernanes, Mauri trở lại. Candreva, Cana gần như chắc chắn góp mặt. 80% Klose sẽ ra sân (dù chỉ là dự bị), sau khi cầu thủ 33 tuổi này đã cẩn thận bay về Monaco hỏi ý kiến bác sĩ đội tuyển Đức về tình trạng chấn thương của anh. Sau 3 trận nghỉ thi đấu trước Atalanta, Palermo và Juve, sự trở lại (nếu có) của Klose, sẽ là yếu tố then chốt cho Lazio trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng.

Nếu thắng Juve, Lazio sẽ bắn trúng 2 đích. Thứ nhất, lọt vào chung kết Coppa Italia, tràn trề cơ hội tạo ra một trận Derby della Capitale nữa ở giải đấu này, chiến thắng, để giành được một danh hiệu trong mùa giải. Thứ hai: tự tay dìm đối thủ sâu thêm vào sự căng thẳng, sau khi đội bóng của Conte đang phải đối đầu với sức ép do chính họ tạo ra, từ sự cố trọng tài Guida bỏ qua 2 quả penalty xứng đáng của họ trước Genoa. Juve đang cực kì khát thắng, để đập tan những ánh mắt nghi ngờ dồn về phía họ sau chuỗi trận chậm chạp từ đầu năm 2013.

Vì lẽ đó, có thể tin rằng, đêm nay, ông Petkovic sẽ chuyển Lazio sang chạy ở chế độ khác. Không còn là “đánh trận giả” như trước Chievo, mà sẽ là một Lazio đích thực.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Đội hình dự kiến

Lazio: Marchetti; Cavanda, Biava, Ciani, Radu; Candreva, Ledesma, Cana, Hernanes; Mauri; Floccari.

Juve: Storari; Caceres, Barzagli, Bonucci; Lichtsteiner, Vidal, Pogba, Giaccherini; Marchisio; Giovinco, Quagliarella.

Dự đoán:1-1 (Lazio thắng penalty)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm