Vì yêu sách nên biết xếp hàng

12/06/2012 06:59 GMT+7 | Đọc - Xem

Hà Nội nắng từ sáng sớm, nắng hè oi ả và rát bỏng. Đoạn vỉa hè trên phố Tràng Tiền từ nhà sách Thăng Long đến tận trước cửa quầy kem Tràng Tiền nổi tiếng đông chật người xếp hàng.

Hầu hết là trẻ em và phụ huynh.


 
Bìa sách Có hai con mèo ngồi trên cửa sổ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Ảnh:TL  

Sáng chủ nhật 10-6, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng bản sách mới nhất Có hai con mèo ngồi trên cửa sổ của ông cho bạn đọc Hà Nội.

Hơn hai giờ đã qua, 11g, nắng đã lên đỉnh đầu mà dòng người vẫn kiên nhẫn xếp hàng, không ồn ào, không chen lấn. Gần cuối hàng có một thiếu phụ trẻ, mang thai gần đến ngày sinh, nặng nhọc nhích từng bước theo hàng người. Cô hâm mộ truyện thiếu nhi của Nguyễn Nhật Ánh từ nhỏ và hôm nay cô xin chữ ký tác giả cho cuốn sách của đứa con sắp chào đời. Một người đàn ông không quen biết xếp hàng sau cô thấy vẻ mệt mỏi của thiếu phụ, dẫn cô lên đầu hàng người gặp nhân viên nhà sách: “Cô ấy mang thai to quá, đứng xếp hàng dưới nắng lâu sẽ ảnh hưởng em bé, đề nghị nhà sách ưu tiên cho cô ấy xin chữ ký trước”.

Nhân viên nhà sách lễ phép nhưng dè dặt: “Dạ, nhưng mọi người, cả trẻ con cũng xếp hàng hết, mà đông thế kia, nếu có ưu tiên thì chúng em cũng phải xin ý kiến Nhà xuất bản Trẻ - đơn vị phối hợp làm lễ ký tặng và cả những người xếp hành ở đây”.

Sau một phút hội ý ngắn, đại diện nhà xuất bản, nhà sách và những người xếp hàng đầu tiên đều đồng ý cho thiếu phụ được nhận chữ ký tặng của nhà văn trước dù cô vẫn nói mình sẵn sàng xếp hàng đến lượt. Không ai để ý, người đàn ông dắt bà bầu lên lúc trước đã lặng lẽ quay xuống cuối hàng, xếp lại vào chỗ sau cùng.

Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ Nguyễn Minh Nhựt chứng kiến câu chuyện đó gần như từ đầu, nói mà giọng hơi nghẹn: “Phải nói thật, làm sách nhiều lúc oải lắm, sách chưa ra đã có sách lậu, rồi sách làm tâm huyết lắm mà bán không được, rồi hằng ngày đọc tin bài trên báo, xem tivi toàn thấy chuyện đâm chém, cướp giết hiếp, thấy báo động văn hóa xuống cấp, trẻ em không đọc sách... thấy đời xám xịt, nản gì đâu. Nhưng lâu lâu lại gặp được những chuyện nho nhỏ, cảm động như vậy thấy đời lại đẹp, lại đáng sống, lại muốn làm sách thật hay cho người lớn, con nít đọc”.

Rồi ông nói thêm: “Mà cũng phải nhờ làm sách, đọc sách mới được chứng kiến những cảnh như vầy. Tôi nghiệm ra trẻ con mà đọc sách anh Ánh và thích đọc sách nói chung thì đều dễ thương, nhân ái và... biết xếp hàng. Cha mẹ đưa con đi mua sách cũng... văn minh hơn khi đi mua những mặt hàng khác hay sao đó. Bao nhiêu lần chúng tôi tổ chức ký tặng sách ở Hà Nội, cũng sợ cảnh chen lấn lộn xộn như các lễ hội đông người khác nhưng chúng tôi làm đông thật là đông mà đều không có chen lấn xô đẩy gì hết, già trẻ trai gái gì cũng nghiêm chỉnh xếp hàng”.

21.000 bản bìa mềm và 2.000 bản bìa cứng của Có con mèo ngồi bên cửa sổ đã được bán hết chỉ trong đúng một tuần kể từ ngày 1-6, Nhà xuất bản Trẻ vừa quyết định in thêm 2.000 bản, thật là một kỷ lục đáng mơ ước những nguời làm sách thời khủng hoảng. Nhưng đó chưa phải là điều vui nhất với tác giả và với nhà xuất bản, cả nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và giám đốc Nguyễn Minh Nhựt đều chia sẻ một cách chân thành: vui nhất là vì mình có những độc giả thật văn minh, văn minh từ cách... xếp hàng!

Theo Tuổi trẻ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm