VCK U20 thế giới: "Tàu tốc hành" Colombia

04/08/2011 11:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Colombia đã trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền vào chơi tại vòng 1/8 giải vô địch U20 thế giới. Nước chủ nhà cũng là đội duy nhất của giải đấu vượt qua vòng bảng chỉ sau 2 trận đấu đầu tiên. Liệu Los Cafeteros có thể trở thành đội chủ nhà thứ 3 bước lên bục vinh quang tại giải U20 World Cup sau Bồ Đào Nha năm 1991 và Argentina năm 2001?

Tính cho đến thời điểm hiện tại, Colombia cũng là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất (6) trong tổng số 24 đội tham dự giải. Trận mở màn chiến dịch, đoàn quân của HLV Lara Eduardo đã thể hiện lối chơi tấn công hấp dẫn và đè bẹp một ông lớn của châu Âu, Pháp, với tỷ số 4-1. Ở thử thách thứ 2 gặp đối thủ khá lỳ lợm Mali, Los Cafeteros chứng tỏ họ cũng là đội biết cách đánh bại những kẻ theo đuổi phong cách phòng ngự tiêu cực. Tổng cộng đã có 41 pha phạm lỗi, 7 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ được rút ra ở trận đấu đó. Đội trưởng James Rodriguez của Colombia tiếp tục là người hùng của đất nước với bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 ở phút 90+2. Hai vòng đấu đã qua, 2 buổi tối đáng nhớ với người dân Colombia.

Trên sân nhà, Colombia của James Rodriguez (phải) là một ứng cử viên sáng giá- Ảnh Getty

“Mặc dù tôn trọng tất cả các đội tuyển khác, nhưng chúng tôi đang hy vọng lọt vào trận chung kết”, HLV Eduardo Lara tự tin phát biểu với báo giới, “Tôi tin tất cả các chiến lược gia còn lại của giải đấu cũng mơ về điều này. Vì vậy, chúng ta sẽ thật bình tĩnh và tiến từng bước một”.

Điều cần làm là tất cả phải đoàn kết”, nhà cầm quân 52 tuổi này nhấn mạnh, “Toàn đội đã thể hiện tinh thần đúng và chứng tỏ khát khao muốn tiến xa. Các cổ động viên cần tin và cổ vũ cho đội tuyển của mình. Chúng ta không cần phải lo lắng dù có là chủ nhà. Colombia sẽ làm tất cả để có mặt ở trận đấu cuối cùng và chúng ta đang đi đúng hướng”.

Hiện tại, đội chủ nhà đang dẫn đầu với 6 điểm tuyệt đối ở bảng A. Hàn Quốc và Pháp lần lượt xếp sau với cùng được 3 điểm. Ở loạt trận cuối cùng, HLV Lara Eduardo dự định sẽ tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ khác khi hầu hết đội hình chính đã phải căng mình thi đấu với mật độ 3 ngày/2 trận. Vẫn biết đội bóng đến từ châu Á không phải là đối thủ dễ bắt nạt, nhưng việc dưỡng sức cho vòng 16 đội hiện tại là điều cần thiết và quan trọng hơn cả.

Pháp lấy lại niềm tin

Cặp đấu còn lại của bảng A là cuộc đọ sức giữa Pháp và Mali. Sau thất bại thảm hại 1-4 ở ngày ra quân, Pháp đã xuất sắc hoàn tất nhiệm vụ đặt ra khi bị dồn vào thế chân tường. Nhà đương kim vô địch U19 châu Âu đứng dậy mạnh mẽ bằng cách vượt qua Hàn Quốc với tỷ số 3-1. Đó là trận đấu tiền đạo 20 tuổi đang thuộc biên chế Arsenal, Gilles Sunu, tiếp tục chơi bùng nổ và ghi bàn thắng thứ 2 tại giải đấu. Trong khi cầu thủ được đặt nhiều kỳ vọng nhất, tài năng trẻ Gael Kakuta của Chelsea, gây thất vọng tràn trề và lại bị thay ra trong hiệp 2.

Khá giống với thế cục bảng A, bảng B ẩn chứa rất nhiều bất ngờ khi Bồ Đào Nha chưa thực sự chứng tỏ sức mạnh vượt trội vẫn có thể dẫn đầu bảng đấu. Các chàng trai Bồ bất ngờ cầm hòa 0-0 với Uruaguay ở trận ra quân và giành chiến thắng tối thiểu trước Cameroon ở vòng đấu thứ 2. Đây có thể coi là bảng đấu cân bằng nhất trong 6 bảng khi mà cả 3 đội dẫn đầu đều chưa thua. Hiện tại, New Zealand và Uruguay đều được 2 điểm sau 2 trận hòa liên tiếp. Ở vòng đấu cuối cùng, New Zealand sẽ chạm trán Bồ Đào Nha, và nhiều người hâm mộ chắc đang liên tưởng tới cách đội tuyển “xịn” của họ bị loại khỏi vòng chung kết World Cup 2010 ở Nam Phi. Khi đó, đội bóng có biệt danh All White phải xách vali về nước mà không thua cũng không thắng một trận nào cả. Cửa đi tiếp với Uruguay có vẻ rộng hơn khi mà đối thủ tiếp theo là đội xếp bét bảng Cameroon. Họ có lẽ không nên làm hổ danh các đàn anh vừa dành chức vô địch Copa America cuối tháng trước.

Hà Dương


Con số

2 Các chân sút tốt nhất hiện tại của giải đấu cũng chỉ ghi được 2 bàn thắng. Colombia đóng góp tới 2 cầu thủ trong số 5 người đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.

50 Uruguay là đội có số trận nhiều nhất tại VCK U20 World Cup, 50 trận. Con số này nhiều hơn cả hai láng giềng Brazil (4 lần vô địch) và Argentina (6 lần).

700 Chiến thắng 2-0 của Colombia trước Mali hôm 2/8 là trận đấu thứ 700 trong lịch sử của VCK U20 World Cup.





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm