Tự thấy đáng chết hàng trăm, ngàn lần

15/07/2010 10:53 GMT+7 | Pháp luật

(TT&VH) - Hôm qua 14/7, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa (26 tuổi, trú tại phường Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng) về tội giết người và cướp tài sản và bị cáo Hoàng Thị Yến, người yêu của Nghĩa (24 tuổi, trú tại xã Đức Chính, Đồng Triều, Quảng Ninh), người bị truy tố về tội không tố giác tội phạm. Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Nguyễn Hữu Chính, Chánh tòa Hình sự, TAND TP Hà Nội.

Từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã có mặt tại tòa để được tận mắt chứng kiến kẻ thủ ác bị xét xử trước tòa trong vụ án gây xôn xao dư luận. Nhiều người dân dù không được tham dự phiên tòa cũng bày tỏ phẫn nộ, mong muốn Nghĩa phải chịu một hình phạt đích đáng.

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 4/5, tại căn hộ số 1101 nhà G4, Trung Yên, Hà Nội, Nguyễn Đức Nghĩa đã giết hại chị Linh một cách dã man rồi chặt đầu và giấu xác nạn nhân để phi tang… Sau khi giết chị Linh, Nghĩa đã chiếm đoạt các tài sản của nạn nhân gồm 1 xe máy SCR, một máy tính xách tay và một điện thoại di động, tổng giá trị tài sản là hơn 27 triệu đồng.


Bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa và Hoàng Thị Yến khi nghe tòa tuyên án

Dù tỏ thái độ khá lạnh lùng khi trả lời rành rọt từng câu hỏi của tòa, nhưng khi được nói lời sau cùng; phần “con người” trong Nghĩa đã khiến không khí phiên tòa trở nên trầm lắng, xót xa. Trong giọt nước mắt muộn màng Nghĩa nói rõ: Điều đầu tiên, dù là quá muộn Nghĩa muốn nói lời tạ tội với linh hồn của Nguyễn Phương Linh, người yêu cũ đã bị Nghĩa ra tay sát tàn độc; tạ tội với với bạn bè, thân nhân của Linh về những tổn thất quá khủng khiếp tôi đã gây ra cho họ. Nghĩa thừa nhận tội ác của mình là giết người, cướp tài sản.

Nghĩa cũng gửi lời xin lỗi lỗi bố mẹ: đã dành cho Nghĩa tất cả yêu thương nhưng đã bị người con như Nghĩa phản bội. Nghĩa cũng gửi lời qua các phương tiện thông tin đại chúng xin lỗi tất cả những ai đã quan tâm đến vụ án này. Dù Hội đồng xét xử có tuyên án thế nào Nghĩa cũng không kháng án, xin giảm nhẹ hình phạt vì Nghĩa tự biết rằng có tử hình hàng trăm hàng nghìn lần cũng không thể bù đắp lại những mất mát cho gia đình nạn nhân và xã hội mà Nghĩa đã gây ra.

Nguyện vọng duy nhất của Nghĩa là xin mọi người nghĩ về mình như một con người trên đường đời đã vấp sai lầm và phải trả giá cho những sai lầm đó chứ Nghĩa không phải là một sát thủ máu lạnh. Bị cáo mong mình sẽ là bài học cảnh tỉnh cho những người trẻ, để tránh những sai lầm và tội ác như Nghĩa mắc phải.

Tòa tuyên án, phạt Nguyễn Đức Nghĩa 6 năm tù về tội cướp tài sản, tử hình về tội giết người, tổng hợp hình phạt đối với Nghĩa là tử hình. Bị cáo Hoàng Thị Yến bị tuyên phạt 15 tháng tù treo vì tội không tố giác tội phạm.

M.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm