Thủ môn của Luxembourg là… người Pháp

12/10/2010 10:09 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Thậm chí, Jonathan Joubert, người sẽ đứng trong khung gỗ Luxembourg rạng sáng mai, còn chống lại người Pháp ngay tại nơi “chôn nhau cắt rốn” của anh. Thủ môn này chào đời tại Metz cách 31 năm, thậm chí đã gia nhập đội trẻ địa phương, nơi khả năng của anh được các tuyển trạch viên tuyến trẻ của nước Pháp phát hiện: Joubert được gọi vào các đội U-15 và U-17 của đội Pháp, cùng lứa với Escude, Reveillere, Malbranque…

Thế nhưng vào năm 1999, sau khi không thể thoát khỏi đội dự bị của Metz, Joubert quyết định chấp nhận lời mời của một CLB Luxembourg có cái tên khá trúc trắc: Grevenmacher. Cứ thế, anh hòa nhập và cảm thấy thoải mái với lối sống ở đất nước nhỏ bé giáp với quê hương của mình, và đến năm 2005, thủ môn này chính thức nhập tịch Luxembourg. Trong đội hình hiện tại của Luxembourg, ngoài Joubert, còn có Sebastian Remy là cầu thủ gốc Pháp, và cả 2 đều tỏ ra thoải mái với sự lựa chọn của mình. Thậm chí, Joubert còn bảo: “Tôi biết trái tim mình thuộc về đâu. Trên giấy tờ khác biệt với cảm xúc thực tế. Nếu không tự hào vì chơi cho Luxembourg, tôi đã không khoác áo đội bóng này”.


P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm