Sứ mệnh của Ronaldo: Phá lời nguyền trước những “người nhà”

27/06/2012 13:01 GMT+7

(TT&VH) - 19 đối thủ tại Liga, từ đội yếu nhất là Gijon cho đến đội mạnh nhất là Barcelona, không có hàng thủ nào có thể chặn được Ronaldo ghi bàn. Anh, với bản năng săn bàn siêu hạng, đã khiến cho 19 thủ môn của đối phương phải ít nhất 1 lần vào lưới nhặt bóng. Nhưng hôm nay, đối thủ của anh, vẫn là một người gác đền ở Liga nhưng chưa bao giờ anh sút tung lưới. Anh là Iker Casillas.

Khi đối thủ là "người nhà"

Mùa bóng này chứng kiến một sự đột phá đáng kể trong sự nghiệp của Ronaldo. Đó không đơn thuần là bởi anh biết cách ghi bàn vào lưới của tất cả các đội bóng của Liga mà còn bởi anh đã tỏa sáng trong những trận cầu lớn. Điển hình nhất trong số đó là bàn thắng vào lưới của Barcelona, trong trận cầu có tính chất quyết định cho cả mùa giải. Cần phải nhớ rằng, trước đó, khi đối mặt với những chuyên gia phòng ngự của Barcelona, có cảm giác như Real thường như "chấp người' với sự vô duyên đến nhợt nhạt của CR7. Thế nên, pha tăng tốc rồi dứt điểm quyết đoán vào lưới Valdes tại Camp Nou như một lời khẳng định anh đã thực sự là chính mình.

Ronaldo vẫn chưa có duyên với mành lưới của Casillas - Ảnh: Getty

Khi những đối thủ khó khăn nhất ở Liga đã vượt qua, giờ thì Ronaldo lại mang một sứ mệnh khác mà anh hiểu rằng khó khăn sẽ lớn hơn rất nhiều bởi đối thủ lại chính là những đồng đội ở Real Madrid. Alonso, Arbeloa, Ramos và đặc biệt là Casillas hiểu rất rõ sự nguy hiểm của Ronaldo và sẽ không để cho anh có khoảng trống để tỏa sáng. Ronaldo cũng nhận thức được đâu là điểm mạnh yếu của những chuyên gia phòng ngự này nhưng vấn đề là anh chưa có cơ hội để đối đầu với họ trong những trận đấu chính thức dù đã giáp mặt nhau trong những buổi tập ở Real rất nhiều lần.

Ở EURO 2012, mới chỉ có Di Natale là người chọc thủng lưới Casillas. Đó là pha bóng hiếm hoi mà tiền đạo của Italia đã chơi quá xuất sắc. Từ cú đánh đầu của Motta cho đến pha dứt điểm hiểm hóc của Rakitic, Casillas cho thấy anh quá hoàn hảo bằng những pha cứu thua không tưởng. Điều đó mang lại thách thức lớn cho Ronaldo. Trong trận đấu cần phải tỏa sáng để đưa người BĐN hướng tới trận chung kết, Ronaldo được kì vọng lại là người dẫn đường. Muốn thế, anh phải hạ được chốt chặn cuối cùng của TBN là Casillas. Một nhiệm vụ không hề dễ dàng khi vây quanh anh luôn có những "người nhà" là Arbeloa, Ramos hay Alonso.

Cần phải phá được lời nguyền

Con số:

0 - 3 lần đối đầu với ĐT Tây Ban Nha, Ronaldo vẫn thất bại trong việc tìm kiếm bàn thắng đầu tiên vào lưới của người đồng đội Iker Casillas.

30 - Trong 4 trận đã ra sân ở EURO 2012 này, Ronaldo hiện đang là cầu thủ thực hiện nhiều cú dứt điểm nhất với 30 cú sút trong đó có 14 lần bóng đi trúng đích

4 - Ronaldo đã có 3 bàn thắng ở EURO 2012 nhưng nếu may mắn hơn, lẽ ra số bàn thắng của anh sẽ còn tăng hơn nữa khi 4 lần cột dọc đã từ chối những pha dứt điểm của anh.

EURO 2004 trên quê nhà, trong đêm Lisbon huyền diệu, pha làm bàn duy nhất của Nuno Gomesz đã giúp BĐN hạ TBN 1-0 trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng. Tuy nhiên, pha bóng đáng nhớ nhất với Ronaldo nói riêng và người BĐN nói chung lại là tình huống Nani (không biết do vô tình hay cố ý) đã "cướp" đi bàn thắng của CR7 trong trận giao hữu hồi năm 2010. Một pha tăng tốc, một động tác khéo léo loại bỏ hậu vệ đối phương và một cú lốp bóng tinh tế hạ nốt Casillas. Nhưng khi trái bóng chưa kịp đi vào lưới, Nani từ đâu chui đến và dùng đầu dứt điểm. Bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Trước đó, ở vòng 1/8 của World Cup 2010, Ronaldo vẫn im lặng trước La Seleccion. Như một hệ quả, đội bóng của anh thua 0-1 và phải về nước sớm. Ghi bàn vào lưới của TBN lại trở thành một nhiệm vụ bất khả thi đối với cầu thủ đắt giá nhất thế giới.

Ở lần thứ 4 này, Ronaldo hiểu rằng anh đang có cơ hội tốt nhất để lần đầu tiên chọc thủng lưới Casillas. Anh đã có một mùa bóng đỉnh cao trong màu áo Real Madrid và vừa tìm lại được bản năng ghi bàn đáng sợ của mình khi ghi liền 3 bàn thắng trong 2 trận gần nhất để đưa BĐN có tên tại bán kết. Đó chính là sự tự tin để Ronaldo tìm đến bàn thắng đầu tiên vào lưới của Casillas. Nó có thể sẽ là phát súng mở đường đưa BĐN đến với trận chung kết và cũng là lời khẳng định anh đã sẵn sàng cho tham vọng chinh phục "Quả bóng vàng FIFA" sau 3 năm biết núp dưới cái bóng của Lionel Messi.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm