Roland Garros thành "Nadal Garros"

09/06/2008 23:23 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Cuối cùng thì “Vua sân đất nện” Rafael Nadal đã giành chức vô địch giải quần vợt Roland Garros lần thứ 4 liên tiếp sau khi “hạ nhục” hạt giống số 1 thế giới Roger Federer bằng trận thắng 3-0 (6-1, 6-3, 6-0) tại trận chung kết diễn ra chiều chủ nhật 8/6 tại Paris, thủ đô nước Pháp.

Trận đấu mà hầu hết các chuyên gia và khán giả đều tin rằng sẽ là một cuộc chiến quyết liệt, tương tài, tương sức, cuối cùng lại trở thành “một cuộc dạo chơi” của bò tót Nadal khi tay vợt người Tây Ban Nha đè bẹp tay vợt người Thụy Sỹ một cách quá thảnh thơi, thậm chí với tỷ số 6-0 ở séc cuối cùng.

Giải Roland Garros thật sự đã trở thành thánh địa bất khả xâm phạm của Nadal đến mức tờ báo thể thao Marca của Tây Ban Nha đã đặt lại tên thành “Nadal Garros”.

Với chiến thắng ngày Chủ Nhật vừa qua, Nadal không chỉ làm nên lịch sử khi đuổi kịp kỷ lục 4 lần liên tiếp đăng quang vô địch Roland Garros của tay vợt huyền thoại người Thụy Điển Bjorn Borg (1978-1981) mà còn lập kỷ lục 28 trận thắng liên tiếp mà không chịu thua một séc nào ở giải Grand Slam này, trong khi anh chỉ mới 22 tuổi.

Diễn biến trận đấu trên sân cho thấy trong khi Nadal bình tĩnh đến lạnh lùng, chơi tập trung và hiệu quả bao nhiêu thì Federer đã tỏ ra nôn nóng và đáng thất vọng bấy nhiêu. Mọi nỗ lực lên lưới của tay vợt số 1 thế giới nhằm tránh lối đánh đôi công hiểm và “dai như đỉa” của đối phương đều bị Nadal hóa giải dễ dàng bằng những cú líp qua đầu hoặc những quả vụt “chéo giò” hoặc dọc biên. Trong gần 40 lần lên lưới, Federer chỉ thành công có 17 lần trước lối đánh thông minh của Nadal.

Đã thế, bò tót Tây Ban Nha còn thể hiện sự vượt trội về kỹ thuật của mình so với Federer khi có tới 46 quả bạt ăn điểm và chỉ phạm 7 lỗi tự đánh hỏng, một chỉ số hiếm có trong một trận chung kết trước tay vợt số 1 thế giới.

Với chiến thắng tại Roland Garros lần này, Rafael Nadal không chỉ đang bám đuổi quyết liệt Federer trong bảng xếp hạng mà còn “đẩy xa” nguy cơ bị hạt giống số 3 Novak Djokovic túm áo trong cuộc chạy đua xếp hạng.

Đây cũng là chức vô địch lần thứ 27 trong sự nghiệp quần vợt của Nadal, trong đó 22 chức vô địch trên sân đất nện và đây cũng là chức vô địch thứ 4 của Nadal từ đầu mùa giải tới nay sau các chiến thắng tại Montecarlo, Barcelona và Hamburgo. Với chiến thắng chiều qua, Nadal “ẵm” cúp và một tờ séc trị giá một triệu euro.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm