Quên Maradona đi, đây Batista!

09/09/2010 11:25 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Có thể sở dĩ Tây Ban Nha thua thảm trước Argentina là do HLV Del Bosque đã tung ra sân một đội hình có quá nhiều xáo trộn. Nhưng không vì thế mà chiến thắng của Albiceleste giảm mất giá trị. Và đó là chiến thắng dành cho Sergio Batista.

Một lần nữa, vị HLV có vẻ ngoại hình rất giống với nhân vật John Abruzzi trong loạt phim “Prison Break” này đã chứng tỏ ông chính là người thích hợp nhất để dẫn dắt Albiceleste. Thậm chí, không ít người đã có suy nghĩ rằng LĐBĐ Argentina đã bỏ phí mất hai năm, bởi lẽ ra họ nên bổ nhiệm Batista làm HLV đội tuyển lớn ngay từ năm 2008, sau khi ông này giúp đội Olympic giành HCV Bắc Kinh 2008, thay vì đưa Maradona lên kế vị Coco Basile.

Batista đã chứng minh ông thích hợp với chiếc ghế HLV của Argentina - Ảnh Getty

Trong trận đấu ở El Monumental, tất cả những điểm yếu dưới thời Maradona đều được Batista giải quyết một cách rốt ráo, bằng những con người từng bị “Cậu bé vàng” bỏ rơi. Với bộ ba tiền vệ trung tâm gồm Mascherano, Cambiasso và Banega, rõ ràng Argentina đã chơi chắc chắn và gắn kết hơn nhiều so với trước đó. Bởi Mascherano đã không còn có cảm giác “bơ vơ” như ở trận thảm bại trước Đức tại World Cup 2010, kể cả khi đối thủ của lần này là những tiền vệ hàng đầu thế giới như Xavi, Xabi hay Iniesta. Thống kê cho thấy, Mascherano đã có 11 lần thu hồi bóng thành công, so với 5 lần của Xabi Alonso!

Và cũng chính nhờ hàng tiền vệ mạnh mẽ ấy mà Messi không còn cảm thấy đơn độc mỗi khi muốn xâm nhập vào khung thành đối phương. Số 10 luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ hai tiền vệ con thoi là Cambiasso và Banega. Bàn thắng mở tỷ số chính là minh chứng rõ rệt nhất cho thấy, Messi hoàn toàn có thể tỏa sáng trong màu áo Xanh-Trắng của ĐT Argentina như khi chơi cho Barcelona. Tevez cũng là một điểm sáng nữa với vai trò làm tường trong những pha phối hợp với Messi, và món quà mà Reina “tặng” cho anh (bàn nâng tỷ số 3-0) chính là phần thưởng cho sự hy sinh của cầu thủ này.

Điều đáng nói là những yếu tố kể trên không phải là cái gì đó quá mới, mà nó đã từng được Batista chứng minh qua chiến dịch giành HCV ở Bắc Kinh hơn 2 năm về trước. Thế nên, dù đến cuối tháng 10, LĐBĐ Argentina (AFA) mới chính thức chỉ định HLV mới ngồi vào chiếc ghế bỏ trống của Maradona. Nhưng nếu ngay từ bây giờ, AFA chỉ định Batista vào vị trí đó thì cũng sẽ không ai phản đối. Bởi lẽ ra, vị trí đó phải được dành cho “John Abruzzi” từ 2 năm trước rồi…

P.V

Một trận nữa cho “Checho”

Theo lịch thì HLV “Checho” Batista sẽ có 2 trận đấu nữa trên cương vị HLV tạm quyền. Ngày 8/10, Argentina sẽ gặp Nhật ở Tokyo. Và nếu ông được bổ nhiệm làm HLV chính thức thì trận ra mắt sẽ là gặp… Brazil ở Doha vào ngày 17/11.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm