Podolski: Hai bộ mặt của “Hoàng tử”

05/09/2008 13:42 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Thường xuyên đánh bóng băng ghế dự bị ở Bayern nhưng luôn bùng nổ mỗi khi khoác áo đội tuyển Đức, “Hoàng tử” Podolski - hay vẫn gọi đơn giản là Poldi, đang mang trên mình hai bộ mặt hoàn toàn trái ngược.

Ngậm mồm lại, Poldi!

Đấy là lệnh của sếp Uli Hoeness, đưa ra trong vẻ bực tức vì những lời than vãn của Lukas Podolski. Đây không phải lần đầu tiên Hoeness “nắn gân” Podolski bằng một tuyên bố mạnh mẽ như thế. Phó CEO của Bayern đã nói rằng ông thấy vui mừng vì thị trường chuyển nhượng mùa Hè đã đóng cửa và giờ là lúc Podolski tập trung hết mình cho sự nghiệp cầu thủ ở đội bóng xứ Bavaria. Nhưng Podolski có lẽ không nghĩ thế. Phiên chợ mùa Hè giải tán cũng đồng nghĩa với cánh cửa rời Bayern của Podolski bị khép chặt thêm một thời gian nữa và giờ đây, anh chẳng khác nào một vị Hoàng tử bị nhốt trong cung điện tráng lệ của đội bóng số một nước Đức.

Không phải đến bây giờ Podolski mới lên tiếng về chuyện muốn ra đi. Anh đã bày tỏ nguyện vọng ấy và có những động thái rất cụ thể từ kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, khi suốt ngày đánh bóng băng ghế dự bị, nhìn bộ đôi Miroslav Klose – Luca Toni sát cánh cùng nhau trên hàng tấn công Bayern. Dù gì thì anh cũng là một tài năng đã khẳng định tên tuổi của mình trong màu áo đội tuyển Đức, với danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2006 và hơn nữa, anh đến với Bayern trước Klose và Toni những một năm trời, vậy mà cuối cùng vẫn phải hát bài “Kiếp dự bị” hết ngày này qua tháng khác. Mỗi lần được tung vào sân, ở Cúp quốc gia và Cúp UEFA mùa trước, anh lại ghi bàn nhưng dự bị thì vẫn cứ là dự bị!
 
Ghế dự bị là vị trí quen thuộc của Podolski tại Bayern
 
Juergen Klinsmann thay Ottmar Hitzfeld, niềm tin lại được thắp lên trong trái tim của “Hoàng tử” Poldi. Chính Klinsmann là người đã giúp anh tỏa sáng ở đội tuyển Đức trong giai đoạn từ sau EURO 2004 đến hết World Cup 2006. Có lẽ, không ai hiểu tài năng của Podolski và cách sử dụng anh sao cho hiệu quả nhất như Klinsmann. Cũng chính vì thế, Podolski đã quyết định ở lại Bayern bất chấp những mời mọc hấp dẫn từ Juventus, Tottenham hay Man. City. Nhưng đời mấy ai học được chữ ngờ!

Sau những trận đầu tiên được đá chính bên cạnh Klose, khi Toni bình phục chấn thương cũng là lúc Podolski làm bạn với băng ghế dự bị quen thuộc. Quả là một bài toán khó cho Klinsmann khi phải tìm một vị trí thích hợp cho học trò cưng Podolski ở Bayern: Không thể loại Toni hoặc Klose để nhường vị trí cho Poldi, càng không thể bố trí cùng lúc 3 tiền đạo hoặc kéo cựu cầu thủ Cologne về đá tiền vệ cánh trái như Joachim Loew từng thành công ở đội tuyển Đức tại EURO 2008. Giải pháp đơn giản nhất chính là đưa Podolski lên ghế dự bị, kèm theo lời động viên “phải biết kiên nhẫn, từ từ rồi đâu sẽ vào đấy”. Nhưng liệu Podolski sẽ phải đợi đến bao giờ, khi mà thời gian là kẻ thù của sự nghiệp cầu thủ vốn dĩ chẳng lấy gì lâu dài?

“Hoàng tử” thực sự

Nếu Franz Beckenbauer là “Hoàng đế” thì Lukas Podolski là “Hoàng tử”, chính những người hâm mộ đã tôn vinh tài năng trẻ của bóng đá Đức như thế khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của anh trong màu áo Cologne cũng như “Mannschaft”. Và trên thực tế, Poldi cũng không hề phụ lòng những người đã dành tình cảm đặc biệt cho mình, ít nhất là mỗi khi khoác trên mình chiến áo đội tuyển Đức. EURO 2008 là một ví dụ rõ ràng nhất.

Bất chấp việc bị đày đọa trên băng ghế dự bị của Bayern suốt 2 năm liền, Podolski vẫn trở lại là chính mình khi xuất hiện cùng “Mannschaft”. 8 bàn thắng của Poldi góp phần giúp đội tuyển Đức cánh đích sớm nhất ở vòng loại, giành chiếc vé đầu tiên đến Áo và Thụy Sĩ. Tại đây, với vai trò khá mới mẻ là tiền vệ cánh trái, Podolski tiếp tục bùng nổ, với 3 bàn thắng cùng đóng góp đặc biệt về lối chơi, giúp Đức có được vị trí thứ hai chung cuộc, sau thất bại trước Tây Ban Nha ở trận chung kết. Nhìn phong độ của anh ở EURO 2008, người ta lại băn khoăn về tương lai của anh ở Munich, nơi mà mọi thứ không hề đơn giản như ở “Mannschaft”.

Là cầu thủ, ai chẳng có khát vọng được ra sân, được chơi bóng hết mình bằng tất cả tài năng và nhiệt huyết, nhất là với một người mới 23 tuổi như Podolski. Nhưng đến một người thầy thân thiết như Klinsmann cũng không thể giúp có được một chỗ đứng vững chắc hơn trong đội hình Bayern, thì liệu anh còn biết bấu víu vào hy vọng nào nữa? Chờ ngày Toni khăn gói trở về Italia hay một chấn thương nặng nào đó quật ngã ít nhất một trong hai tiền đạo đang đá chính? Quả thực, điều đó quá mơ hồ.

Mùa Hè sắp qua, mùa Thu sắp đến nhưng có lẽ, Podolski thích mùa Đông lạnh giá hơn cả. Vì ít ra, nó cũng mang lại một chút hy vọng cho tương lai khi cánh cửa thị trường chuyển nhượng lại hé mở, hệt như chút hơi ấm từ những que diêm bốc cháy trong cổ tích “Cô bé bán diêm” của Christian Andersen. Đừng để “Hoàng tử” Podolski phải “chết lạnh” ngay trong lâu đài có vẻ ấm cúng và tráng lệ ở Bavaria!
 

Đâu là Podolski thực sự?

Bayern Munich
101 trận/52 bàn
33 lần vào thay
21 lần bị thay ra
15 thẻ vàng, 0 thẻ đỏ
Điểm TB: 3,63*

Đội tuyển Đức
55 trận/28 bàn
14 lần vào thay
22 lần bị thay ra
4 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ
Điểm TB: 3,29*

* Điểm TB tính theo kiểu Đức, cao nhất là 1, thấp nhất là 5.

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm