Nơi chắp cánh những ước mơ

09/03/2009 16:11 GMT+7 | Một chuyến đi

(Bài dự thi) - Tặng những anh chị ở dự án Peace Trees Quảng Trị..

Những ngày cuối tháng 2/2009, tôi có dịp đến Quảng Trị và tình cờ quen biết những anh chị công tác ở dự án Peace Trees Quảng Trị - những người đang âm thầm góp một phần công sức nhỏ bé của mình khắc phục hậu quả do chiến tranh để lại.

Thật khó có thể hình dung được là chiến tranh đã lùi xa hơn 30 năm nhưng trên mảnh đất này, bom đạn vẫn có thể nổ bất cứ lúc nào ngay cả trong những ngày yên bình nhất.Vẫn có những cái chết thật thương tâm, những số phận éo le vì những quả bom chưa phát nổ còn vùi sâu dưới những lớp đất bạc màu... Chính để góp phần hồi sinh những vùng “đất chết” ấy, “họ” đã có mặt ở nơi đây...

Chị Phạm Hoàng Hà - người đã có gần 7 năm gắn bó với Peace Trees Việt Nam cho biết: “Tổ chức Peace Trees (Cây Hòa Bình) Việt Nam được thành lập vào năm 1995 và là một trong số các tổ chức phi chính phủ đầu tiên của Hoa Kỳ được cấp phép để rà phá bom mìn tại Việt Nam. Ngoài ra Peace Trees Việt Nam còn hỗ trợ cho các nạn nhân bom mìn và những người còn sống sót sau tai nạn bom mìn. Đồng thời tổ chức Peace Trees cũng thực hiện các chương trình phòng chống bom mìn, giáo dục cho trẻ em và người lớn về nguy cơ của bom mìn.Bên cạnh các hoạt động kể trên, Peace Trees Việt Nam còn tham gia công tác phát triển cộng đồng, tổ chức các nhóm tình nguyện viên từ Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam để tham gia các hoạt động trồng cây và giao lưu văn hóa tại tỉnh Quảng Trị..”

Chị Hà đã không nén được xúc động khi tâm sự với tôi về Hồ Văn Lai:

“Năm 2000, Lai gặp một tai nạn bom mìn cực kỳ nghiêm trọng trong một lần cùng bạn bè vui đùa trên đường từ trường về nhà. Chỉ là một cái khêu nhẹ đống cát đổ ven đường, 3 người bạn của em đã vĩnh viễn ra đi. Riêng Lai bị mất 1 mắt phải, 1 cánh tay trái, một phần bàn tay phải, 1 chân phải đến đầu gối và chân trái đến mắt cá. Năm ấy, Lai mới chỉ học lớp 5..”

Không chỉ có Hồ Văn Lai, Quảng Trị vẫn còn rất nhiều, rất nhiều những em nhỏ là nạn nhân của tai nạn bom mìn khác nữa…

Peace Trees Việt Nam đã cùng với rất nhiều các tổ chức, cá nhân khác đến thăm hỏi, trao quà, động viên các em.Những phần quà thật nhỏ bé nhưng chứa đựng thật nhiều tình cảm đã giúp các em phần nào khắc phục khó khăn, hòa nhập và tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.Có những em được giúp đỡ đã có thể tiếp tục đến trường, trở thành người có ích cho xã hội - “tàn nhưng không phế”

Với các em Peace Trees Việt Nam chính là “nơi chắp cánh cho những ước mơ”.Chúc cho Peace Trees Việt Nam sẽ mãi mãi xứng đáng với câu nói ấy.

Hà Thu Trang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm