Nhân chứng duy nhất vụ Lê Văn Luyện sẽ dự phiên tòa

10/03/2012 18:00 GMT+7 | Pháp luật

Trịnh Ngọc Bích, con gái chủ tiệm vàng bị sát hại, nạn nhân duy nhất còn sống trong thảm án, sẽ tham dự phiên phúc thẩm ngày 30/3 tới.

Luật sư Phạm Văn Huỳnh (Văn phòng luật sư Tâm Đức), người bảo vệ quyền lợi cho gia đình bị hại trong vụ án Lê Văn Luyện, cho biết phiên xử phúc thẩm dự kiến diễn ra vào ngày 30/3. Ông Huỳnh đã nhận được giấy tham gia phiên xử sắp tới. Dự kiến cháu Trịnh Ngọc Bích, con gái chủ tiệm, nạn nhân duy nhất còn sống trong thảm án tại tiệm vàng, sẽ tham dự phiên tòa.


Luật sự Huỳnh cho biết, cháu Bích hiện vẫn ở nhà người thân. Cháu đi học và đang dần hồi phục các vết thương, tinh thần cũng khá hơn trước. Cô bé đã biết bố mẹ và em gái không còn.

Theo vị luật sự này, trong phiên sơ thẩm ngày 10-11/1, Luyện có những lời khai mâu thuẫn và phiên tòa chưa làm rõ được một số tình tiết liên quan đến vụ án. Cụ thể, tại cơ quan điều tra, Luyện khai khi đột nhập vào tiệm vàng, có ánh đèn pin chiếu lên khiến anh ta sợ hãi phải nằm sấp xuống. "Trong tình huống đó, Luyện không thể bình tĩnh để núp cả đêm rồi gây án", luật sư Huỳnh nói.

Ông phân tích, nếu người hàng xóm phát hiện có bóng người đột nhập lẽ thường sẽ phải hô hoán, không thể soi đèn pin xong rồi vào nhà ngủ. Ông cho rằng, người ngoài cuộc chắc chắn đặt ra nghi ngờ, có thể người soi đèn là đồng phạm của Luyện. Sau khi vụ án xảy ra, một nhân chứng cho biết có nhìn thấy chiếc ôtô đỗ trước cửa nhà bị hại.

"Tuy nhiên, cả hai điều trên, cơ quan điều tra và phiên tòa sơ thẩm chưa làm rõ. Quan điểm của tôi, Luyện có đồng phạm trong vụ án", luật sư Huỳnh nói.

Trong đơn kháng cáo, ông Trịnh Quốc Sinh, anh trai nạn nhân Trịnh Văn Ngọc, đại diện hợp pháp cho gia đình bị hại, đề cập đến một số nội dung. Theo đó, hồ sơ vụ án và phiên tòa chưa làm rõ lời khai bị hại, nhân chứng về việc gia đình mất chiếc túi có đựng một số tiền, vàng lớn để trong phòng ngủ của vợ chồng anh Ngọc được thu gom hàng ngày trước khi đóng cửa hàng.

Ngoài ra, bản kháng cáo cũng đề cập đến việc bồi thường thiệt hại, tổn thất tinh thần không đủ với thực tế chi phí của gia đình đã thanh toán gồm chi phí chữa bệnh và tổn thất vĩnh viễn của cháu Bích.

Cùng quan điểm, ông Đinh Văn Hương, đại diện cho em gái Đinh Thị Chín, cũng đề nghị hủy bản án sơ thẩm điều tra và xét xử lại theo trình tự sơ thẩm.

Trước đó, trong bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bắc Giang ngày 10-11/1, rạng sáng 24/8/2011, Luyện đột nhập tiệm vàng Ngọc Bích, cắt hệ thống camera, chuông báo động, đâm chết vợ chồng chủ tiệm. Con gái lớn của họ (bé Bích) bị chém đứt lìa tay phải, bé út bị giết. Gây xong tội ác bị cơ quan điều tra đánh giá là "dã man chưa từng có", Luyện vơ vét 200 chỉ vàng ta, gần 153 chỉ vàng tây trong tủ trưng bày ở tầng 1. Tổng giá trị tài sản hơn 1,27 tỷ đồng.

Theo nhận định của TAND Bắc Giang, hồ sơ vụ án, kết quả khám nghiệm cho thấy không có cơ sở xác định Luyện có đồng phạm. Lời khai của Luyện về việc đột nhập tiệm vàng trùng với kết quả thực nghiệm hiện trường. Các vết chém trên người 4 nạn nhân khi khám nghiệm cũng khớp với lời khai hung thủ.

Gia đình bị hại yêu cầu được bồi thường 1,6 tỷ đồng song HĐXX chỉ chấp nhận tổng tiền bồi thường được tòa xem xét là 316 triệu đồng. Luyện và cha mẹ có nghĩa vụ thanh toán khoản bồi thường này và phải có trách nhiệm nuôi cháu Bích (nạn nhân sống sót) đến khi 18 tuổi, mỗi tháng chu cấp 1,5 triệu đồng.

Sau phiên xử sơ thẩm, 6 người gồm: Lê Văn Miên (bố của Luyện) lĩnh án 48 tháng tù do che giấu tội phạm, đồng phạm Trương Thanh Hồng và Lê Thị Định bị phạt lần lượt 30 tháng, 15 tháng. Do không tố giác tội phạm, bị cáo Lê Thành Nghi bị phạt 15 tháng, Trương Văn Hợp 12 tháng và Dương Thị Lược 9 tháng, cũng làm đơn kháng án để xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo Ngôi sao

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm