Người Đức và miếng ghép cuối cùng: Tinh thần EURO 1996

27/06/2012 14:01 GMT+7

(TT&VH)- So với World Cup 2010, tuyển Đức hiện nay đang sở hữu những phương án chiến thuật lẫn nhân sự đa dạng, xuất sắc hơn hẳn. Tuy nhiên, để lên ngôi tại EURO 2012, đoàn quân của HLV Joachim Loew có thể sẽ phải cần tới một tinh thần sắt đá như lớp đàn anh tại giải vô địch châu Âu 16 năm trước. Tại giải đấu tổ chức trên đất Anh, “Die Mannschaft” không được đánh giá cao bởi nội bộ lục đục (Lothar Matthaeus và Juergen Klinsmann cãi nhau liên miên), phong độ lại đang xuống dốc (World Cup 1994 bị loại từ tứ kết bởi Bulgaria) nhưng vẫn lần thứ ba giành được chức vô địch.

Bản lĩnh thép là một yếu tố đóng vai trò không nhỏ trong thành công của cỗ xe tăng khi đó đang tồn tại rất nhiều vấn đề. Trên hành trình tới chức vô địch, thầy trò HLV Berti Vogts gặp không ít khó khăn nhưng chưa một lần họ ngã tay chèo. Chẳng hạn, ở trận cuối cùng ở vòng bảng với Italia, đội đang rất khát điểm và là đối thủ kỵ jeux của Đức ở các giải đấu lớn, “Die Mannschaft” đã bị thổi một quả penalty từ rất sớm, lại phải chơi thiếu người nhưng nhờ tài năng của thủ thành Andreas Koepke và ý chí kiên cường, vẫn cầm hòa được đối thủ.



Đội tuyển Đức cần tinh thần của EURO 1996- Ảnh Getty

Hay ở vòng bán kết với đội chủ nhà Anh, đoàn quân của HLV Vogts một lần nữa lại cho thấy tinh thần quật khởi của mình. Bị Alan Shearer chọc thủng lưới ngay từ phút thứ 3 nhưng Đức vẫn kiên cường chống trả và đã có bàn gỡ hòa. Trong loạt đá penalty định mệnh, “Die Mannschaft” thêm một lần nữa cho thấy thần kinh thép khi trước sự gào thét của hàng chục nghìn CĐV “Tam sư”, vẫn vững vàng thực hiện thành công cả sáu quả phạt đền. Trong trận chung kết, Đức cũng bị Czech dẫn trước nhưng không hề nao lòng, vẫn lội ngược dòng thành công.

Kể từ khi ông Loew lên nắm quyền, “Die Mannschaft” không còn thể hiện được một ý chí sắt thép như các thế hệ trước. Tại các giải đấu lớn gần đây, khi bị dẫn trước, Đức gần như đều thua cuộc. Tại EURO 2008, “Xe tăng” đã để thua trước Croatia và Tây Ban Nha, những đội đã mở tỷ số. Tại World Cup 2010, khi bị Serbia rồi Tây Ban Nha vươn lên dẫn trước, Đức cũng đành cay đắng nhận thất bại. Lần duy nhất đội bóng này lội ngược dòng thành công là trước Thổ Nhĩ Kỳ tại bán kết EURO 2008. Khi đó, Đức bị thủng lưới ở phút 22 và bị gỡ hòa 2-2 ở phút 86 nhưng chung cuộc, vẫn giành thắng lợi.

Người đã ghi bàn quyết định ở trận cầu bốn năm trước chính là Philipp Lahm, đội trưởng hiện nay của “Die Mannschaft”. Đã có những lo ngại về bản lĩnh của Lahm khi cầu thủ này có tính cách khá lành, trái ngược hoàn toàn với mẫu thủ lĩnh bặm trợn trước đây. Có thể Lahm không dữ dằn như các đàn anh nhưng bàn thắng ở phút 90 vào lưới TNK rồi pha đi bóng thần tốc bên cánh phải ở phút cuối cùng trận bán kết lượt đi với Real Madrid cho thấy cầu thủ này chí ít vẫn giữ được một phẩm chất Đức: Tinh thần không bao giờ bỏ cuộc.

Sau quá nhiều thất bại của người Đức, từ cấp ĐTQG tới CLB, người ta đã lo ngại về sự tuyệt chủng, của những tinh hoa trước đây. Những phẩm chất ấy có thể đã ít nhiều bị phai nhạt nhưng qua trường hợp của Lahm, có thể thấy chúng vẫn chưa biết mất, chỉ đang tạm ngủ quên trong các cầu thủ. Nếu muốn giành chức vô địch EURO lần này, HLV Loew cần phải đánh thức được tinh thần chiến thắng đang lẩn khuất đâu đó trong các học trò của mình.

T.K.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm