Người Đức và kí ức thiên thanh tại EURO 1996

26/06/2012 18:50 GMT+7

(TT&VH Online)- Phóng viên Steffen Potter từ Gdansk sẽ giúp chúng ta trải nghiệm những khoảnh khắc tuyệt vời hiếm hoi của bóng đá Đức trước đội tuyển đã 4 lần vô địch thế giới, Italia.

Người ta thường nói rằng Đức chưa từng đánh bại được đối thủ của mình tại trận Bán kết EURO sắp tới, Italia. Nhưng Phóng viên Steffen Potter sẽ mang tới cho độc giả một kí ức khác, không phải một chiến thắng, nhưng cũng đầy vinh quang trước đội tuyển Italia tại EURO 1996.

“Đội tuyển Đức chưa từng đánh bại được Italia”. Đó là dòng chữ thường được viết ra trong những ngày này. Nhưng điều đó là không đúng, ít nhất là trong suy nghĩ của Potter. Tuyển Đức từng “đánh bại” Italia. Đó không hẳn là một chiến thắng, nhưng nó cũng có ý nghĩa tương đương như vậy. 



Người Đức đang mơ tới chức vô địch EURO đầu tiên sau 16 năm - Ảnh: Getty

Năm 1998, Steffen Potter mới 18 tuổi và đang học năm cuối phổ thông. EURO 1996 với anh và các bạn học vẫn là một kí ức không thể nào quên. Những người trẻ ngày nay chỉ nhớ tới kí ức hạnh phúc (và cay đắng) của Italia năm 2006. Họ quá trẻ để được trải qua cảm giác của trận Chung kết World Cup 1982 hay trận Bán kết World Cup 1970, những trận cầu sau này đã được biết tới với cái tên “Trận đấu thế kỉ”.

Năm 1996, chúng ta biết rằng Italia là một đội tuyển hùng mạnh. Họ nằm cùng bảng với tuyển Đức. Hai đội đã gặp nhau ở lượt trận cuối cùng. Khi đó, Đức đang có 6 điểm và Italia có 3 điểm. Người Italia cần một chiến thắng để vượt qua CH Czech nhằm giành chiếc vé còn lại tại vòng bảng. Trong khi Đức vẫn sẽ đi tiếp kể cả nếu bại trận.

Ngồi bên cạnh Steffen Potter trong trận đấu hôm đó là một anh bạn Italia, Vicenzo, người đã sống suốt cả cuộc đời tại Đức. Potter rạo rực nhớ về những kí ức xưa. Anh nhớ đội tuyển Italia đã chơi tuyệt vời thế nào và đội tuyển Đức đã chiến đấu kiên cường ra sao. Chín phút sau khi trận đấu bắt đầu, Italia được hưởng một quả penalty. Mọi thứ đã có thể trở nên rất tệ với người Đức. Nhưng Andreas Kopke đã từ chối cú sút của Gianfranco Zola. Sau đó, các cầu thủ Đức đã được chỉ đạo để cố gắng kết thúc trận đấu với tỉ số hòa không bàn thắng. Họ đã làm được điều đó, Đức tiếp tục vượt qua vòng bảng rồi tiến thẳng tới ngôi vô địch. Đội tuyển Italia của Vicenzo bị đánh bại, trên sân, các cầu thủ đổ gục xuống vì thất vọng.

Sau trận đấu đó, Vicenzo đã bắt đầu cổ vũ đội tuyển Đức (có vẻ như anh chàng này không còn lựa chọn nào khác?). Khi Oliver Bierhoff ghi bàn ở phút bù giờ thứ 5 trong trận Chung kết, anh ta đã ăn mừng hết sức sung sướng: “Nhìn kìa, đó là điều anh ấy (Bierhoff) đã học được từ Italia. Nhìn điều đó kìa? Anh ấy đã học điều đó từ Italia.” Vicenzo nhấn mạnh. Potter kể rằng anh đã quá hạnh phúc và để mặc anh bạn của mình sung sướng với niềm hạnh phúc nhỏ nhoi kia.

16 năm đã trôi qua kể từ trận đấu đó, cậu bé Potter ngày nào giờ đã là một phóng viên thể thao. Anh gần như chắc chắn sẽ có mặt tại khán đài SVĐ Quốc gia Warsaw để chứng kiến trận Bán kết EURO 2012 giữa Đức và Italia. Sau 16 năm, cán cân lực lượng giữa hai bên đã thay đổi, liệu người Đức có thể lặp lại chiến tích trước đội tuyển áo thiên thanh?

Minh Chiến


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm