Người đẹp Du lịch Huỳnh Thị Ngọc Hân: Bắt đền bác Lê Hoàng!

06/07/2012 12:58 GMT+7 | Người đẹp


(TT&VH) - (LTS): Sau khi bài viết mang tính giễu nhại, châm biếmTại sao đàn ông chỉ lo cho đứa ngốc nổi như cồn trên các trang mạng, TT&VH nhận được khá nhiều phản hồi, trong đó có bài viết khá sâu sắc của tác giả Huỳnh Thị Ngọc Hân. Thật bất ngờ, tác giả bài viết cũng chính là Người đẹp Du lịch của cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2011. Huỳnh Thị Ngọc Hân được biết đến như một người đẹp đam mê khám phá chân trời tri thức với hai bằng Thạc sỹ ngành Kinh doanh Quốc tế và Quan hệ công chúng tại Australia. Cô cũng được biết đến với vai trò Đại sứ Sinh viên Quốc tế 2011 và 2012, cùng những hoạt động đầy sôi nổi và tâm huyết quảng bá văn hóa và du lịch Việt Nam với bạn bè quốc tế.

TT&VH xin giới thiệu nguyên văn bài viết của Huỳnh Thị Ngọc Hân để chúng ta hiểu hơn, những người đẹp nghĩ gì về danh hiệu sắc đẹp và tri thức.

1. Thời gian gần đây một số bài báo lá cải đưa tin về lối sống phóng túng và ăn bám của những cô gái trẻ được cho là xinh đẹp đã cổ súy một bộ phận các cô gái trẻ khác rằng không cần học hành giỏi giang, chỉ cần xinh đẹp và nghe lời là sẽ có một cuộc sống xa hoa và sung sướng. Người chê trách các cô thực dụng, kẻ gật gù nói thế là thật thà. Tôi không muốn bình luận đúng sai, chỉ xem chúng như một tin giải trí rẻ tiền.

Nhưng mới đây, chắc vì quá thương cảm một cô hoa hậu (giả vờ) ngây thơ và yếu đuối bị ném đá chỉ vì quá thành thật tự hào về lối sống phóng túng và “đào mỏ” công khai của mình, bác đạo diễn Lê Hoàng lại lên tiếng bênh vực các cô gái “ngoan và ngu” bằng ngòi bút điêu luyện của mình. Khi đọc bài Tại sao đàn ông chỉ lo cho đứa ngốc?, tôi phải viết bài này để bắt đền bác Lê Hoàng!

Người đẹp Ngọc Hân chia sẻ quan điểm về bài viết Tại sao đàn ông chỉ lo cho đứa ngốc

Trước hết, tôi đồng ý với bác, hoa hậu là một danh hiệu khó lòng đạt được. Nhưng xin bác đừng so sánh và đánh đồng danh hiệu đó với học vị mà hằng mười mấy năm chúng tôi hết lòng cố gắng. Bác bảo học hành quay cóp, nhưng năng lực làm việc cả đời thì làm sao qua mặt được ai? Bác khen thi hoa hậu công khai, nhưng hình như bác đang nhầm lẫn giữa một cuộc thi hoa hậu chính thống với một cuộc thi “ao làng” mà người ta chỉ tổ chức như một chương trình tạp kỹ để bán đĩa nhờ scandal và có khi vương miện được mua từ chợ Bến Thành dù rằng nó được tổ chức ở bên Tây và mang danh “quốc tế”!

Và bác ơi, cái cảm giác được đội trên đầu chiếc mũ của tri thức trong ngày tốt nghiệp nó khác rất nhiều cái cảm giác đội trên đầu chiếc vương miện hoa hậu. Không ai tháo được tri thức ra khỏi đầu một anh cử nhân, nhưng một cô hoa hậu nên nhớ rằng mình chỉ được giữ chiếc vương miện trong nhiệm kỳ vài năm, và nhiều khi không may còn có thể bị tước danh hiệu khi tư cách không xứng đáng. Nếu tri thức nhân loại chẳng mênh mông thì người ta chẳng cần phải mặc chiếc áo rộng thênh thang trong ngày tốt nghiệp. Và nếu nói như bác thì các cô gái ngày nay chỉ nên mặc bikini mà có khi chẳng nên mặc gì cả, khoe ba vòng nóng bỏng để “câu khách” là xong.

2. Tôi không bắt đền bác vì bác ca ngợi những người đẹp ngốc hoặc “tỏ ra ngốc một cách sâu sắc và toàn diện”. Dù rằng các cô ấy làm hỏng hình ảnh của một thế hệ thanh niên Việt Nam luôn khát khao tri thức. Dù rằng các cô ấy làm những người lao động chân chính cảm thấy bất công. Và đôi khi dù rằng những thứ vật chất mà các cô ấy khoe khoang trên báo một cách đầy lố bịch làm cho những người vợ của bồ các cô ấy cảm thấy mình bị phản bội.

Nhưng tôi bắt đền bác vì bác không thấy được giá trị của những cô gái có trí tuệ cao. Bác bôi đen chân dung của các cô gái theo đuổi niềm đam mê tri thức và đam mê được cống hiến một cách vô cùng thảm hại. Và cũng thật tốt bụng, bác vẽ ra luôn một bức tranh mà trong đó các cô gái thông minh phải gánh chịu hậu quả bằng sự cô đơn và ghẻ lạnh của đàn ông.

Có thể bác quên rằng một cô gái có trí tuệ và tài năng không cần những người đàn ông chỉ đánh giá giá trị của người phụ nữ qua số đo ba vòng và tuyệt đối những người đàn ông nghĩ tiền của họ có thể mua được tất cả phụ nữ sẽ không bao giờ chạm được vào trái tim những người phụ nữ trí tuệ và tài năng. Các cô gái ngốc (hoặc giả vờ ngốc) có thể không hiểu điều này, nhưng tôi tin là những người đàn ông chân chính đều hiểu. 

3. Tôi nghe người ta nói đàn ông rất hư và rất tham. Tôi chưa trải nghiệm nhiều nhưng tôi tin rằng đàn ông cũng rất khôn nữa, họ kiếm được tiền và họ thừa thông minh khi tiêu tiền. Ai đó cứ việc cổ súy những người đàn ông hư và tham, và vuốt ve những cô gái ngoan và ngu. Nhưng xin làm ơn đừng làm mất phương hướng những người trẻ nhẹ dạ cả tin rằng ngu và ngoan mới là điều kiện của hạnh phúc.

Và nếu tất cả đàn ông đều nghe và tin vào điều bác nói rằng “đàn ông chỉ lo cho đứa ngốc”, thì tôi sẽ lại bắt đền bác đấy!

Huỳnh Thị Ngọc Hân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm