Ngôi sao hallyu Ahn Jae Wook: Chiến thắng thần chết và trở thành cha

30/03/2016 07:21 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Ahn Jae Wook là một trong những ngôi sao đầu tiên trong làn sóng hallyu (Làn sóng Hàn Quốc). Anh dường như có tất cả, một sự nghiệp thành công, vợ đẹp và vừa sinh cô con gái đầu lòng. Sau 4 năm vắng bóng, anh đang tái xuất màn ảnh nhỏ với chân dung một người đàn ông góa vợ trong loạt phim truyền hình mang đề tài gia đình, Five Children.

Trong phim, Ahn Jae Wook hóa thân thành Lee Sang Tae, một người cha đơn thân nuôi 2 đứa con. Anh gặp Ahn Mi Jeong (So Yoo Jin) một người phụ nữ đã ly hôn có 3 con. Hai người đã cố gắng dành cho nhau tình yêu thương mặc dù cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn.

Lột tả vai diễn "nhuyễn" hơn nhờ làm cha

"Tác giả kịch bản rất tài khi cố gắng giữ cho mạch câu chuyện thư thái, mặc dù đề tài gia đình tan vỡ rất dễ khiến người xem rơi vào tâm trạng buồn. Tiết tấu của phim nhanh đến mức đôi khi tôi khó bắt kịp. Có lúc tôi tự hỏi liệu mạch phim có quá nhanh đối với một chương trình được phát sóng vào dịp cuối tuần. Tuy nhiên may mắn là công chúng xem phim đã có phản ứng tích cực, kể cả giới trẻ" – Ahn Jae Wook nói với hãng tin Yonhap.

Five Children được xem là một sự khởi đầu mới mang tính giải trí hơn cho lịch chiếu phim cuối tuần của đài KBS 2TV. Phim đã có cuộc mở màn thành công, sau 10 tập phim, lượng khán giả theo dõi tăng đáng kể.


Ahn Jae Wook với chân dung người cha đơn thân trong phim truyền hình "Five Children"

Trước khi phim được phát sóng vào ngày 20/2, Ahn Jae Wook mới làm cha được một ngày. Chính sự ra đời của con gái đã giúp Ahn Jae Wook hoàn thiện vai diễn của mình hơn.

"Nếu vẫn còn độc thân chắc chắn tôi sẽ gặp nhiều khó khăn khi hóa thân thành người cha đơn thân. Song thật may là tôi nhận vai diễn này khi đã kết hôn (với diễn viên nhạc kịch Choi Hyun Joo) và trở thành cha đúng thời điểm sản xuất phim. Tôi đưa trải nghiệm cuộc sống của mình vào vai diễn. Mọi người đều nói nhìn tôi rất thoải mái ở trường quay" - Ahn Jae Wook chia sẻ.

"Soo Yun con gái tôi là đứa trẻ đầu tiên trong gia đình tôi trong 40 năm qua. Cha mẹ tôi rõ ràng là đang sướng ngây ngất và việc có con khiến tôi cảm thấy mình gần gũi với cha mẹ hơn. Trước đây tôi là một người khá ích kỷ, nhưng giờ cái gì tôi cũng chỉ muốn dành cho vợcon" - Ahn Jae Wook nói.

Chiến thắng thần chết

Ahn Jae Wook là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam qua nhiều loạt phim truyền hình và phim truyện nhựa. Năm 1997, Ahn Jae Wook và Choi Jin Sil (quá cố) đã trở thành ngôi sao nổi tiếng với bộ phim thời trang Ước mơ vươn tới một ngôi sao (Star in My Heart). Phim đã chiếm được lượng khán giả ở mức kỷ lục, tỷ lệ người xem chiếm trên 49%.

Bộ phim này không chỉ làm bùng lên các xu hướng về kiểu tóc, thời trang và các sản phẩm đặc trưng trong phim, mà con đưa Ahn Jae Wook trở thành một ngôi sao hallyu, danh tiếng lan truyền đến Trung Quốc, Nhật Bản và các nước Đông Nam Á như Việt Nam.

Ước mơ vươn tới một ngôi sao còn khởi dựng sự nghiệp âm nhạc của Ahn Jae Wook. Forever, ca khúc kết thúc buổi biểu diễn của nhân vật Kang Min, vai diễn của Ahn Jae Wook trong phim, đã tiêu thụ được hơn 700 nghìn bản và đã trở thành ca khúc chủ đề trong album đầu tay của anh. Nhiều năm qua, Ahn Jae Wook vẫn tiếp tục sáng tác và trình diễn ở Nhật Bản, Trung Quốc và phát hành album.

Từ cuối những năm 1990 và trong những năm 2000, Ahn Jae Wook tập trung đóng phim truyền hình, trong đó có Goodbye My LoveI Love You. Năm 2011, nhân kỷ niệm lần thứ 50 của kênh truyền hình MBC, Ahn Jae Wook tham gia phim Ánh sáng và bóng tối (Lights and Shadows) và năm 2012, anh đóng chính trong phim Rudolf.

Việc kết hôn và sinh con càng có ý nghĩa hơn đối với Ahn Jae Wook sau khi anh trải qua cơn bạo bệnh hồi năm 2013. Ahn Jae Wook suýt chết do bệnh chảy máu màng não và sau đó anh phải thực hiện phẫu thuật não ở Mỹ. Sau một năm nghỉ ngơi, Ahn Jae Wook tái xuất với nhạc phẩm Le Roi Soleil. Tháng 10/2014, Ahn Jae Wook mừng kỷ niệm 20 năm hoạt động trong làng giải trí bằng buổi hòa nhạc mang tên One Fine Day.

"Tôi thấy mình thật may mắn khi bình phục trở lại, không bị các biến chứng như bại liệt. Giờ mỗi khi ngắm vợ con ngủ, tôi cứ ngỡ như trong mơ. Giờ sau biến cố ấy, tôi chỉ muốn dành toàn bộ phần đời còn lại cho sự nghiệp và gia đình".

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm