Ngôi nhà thiêng của Karate Việt Nam

26/02/2009 17:49 GMT+7 | Một chuyến đi

(TT&VH Online)- Trong Hồi ký “ Gió về Tùng Môn Trang”, cố võ sư huyền đai đệ bát đẳng Karate Nguyễn Xuân Dũng đã viết:“ Võ phái Không Thủ Đạo tại Huế đã đào tạo ra nhiều võ sư danh tiếng và làm rạng rỡ tông môn... Không những thế, với hơn một vạn môn sinh hiện nay tại Việt Nam, hầu hết những người ấy đều được hình thành nhân cách ban đầu từ đạo đường bên chân cầu Đông Ba bé nhỏ, trực tiếp hay gián tiếp từ sự dạy bảo của thầy Suzuki”.

Võ sư Suzuki cùng bạn bè

Theo chân võ sư Lê Văn Thạnh, một trong những cao đồ của võ sư Suzuki ngày trước, chúng tôi đã đến ngôi nhà thiêng của karatedo Việt Nam. Ngôi nhà này toạ lạc tại số 8- đường Võ Tánh (cũ) nay là đường Nguyễn Chí Thanh- thành phố Huế.

Cách đây nửa thế kỷ, người võ sĩ đạo Nhật Bản có tên Choji Suzuki đã cùng gia đình định cư tại đây. Ngôi nhà nằm ẩn mình ngay dưới chân cầu Đông Ba, chiều ngang chừng 4 m, chiều sâu chừng 25 m. Võ sư Choji Suzuki từng là lính của đoàn quân Thiên hoàng Nhật Bản bại trận năm xưa,ông đã đi khắp nơi để rồi bước chân của ông đã dứng lại bên dòng sông Hương.

Yêu mến mảnh đất của dòng Hương đỉnh Ngự, người võ sĩ đạo đó đã tự nguyện ở lại Việt Nam sau thế chiến thứ 2. Ông đã nhận Huế, nhận Việt Nam làm quê hương thứ 2 của mình để rồi từ đó đem những tinh hoa võ học của xứ hoa Anh Đào để gieo trồng trên đất Việt. Những thế hệ môn sinh đầu tiên của Karatedo Việt Nam như Ngô Đồng, Hạ Quốc Huy, Nguyễn Xuân Dũng, Lê Văn Thạnh, Hoàng Như Bôn... đã trưởng thành từ đây để rồi theo thời gian mang khí phách của môn võ học Karatedo đi khắp đó đây... Ngôi nhà đã xuống cấp rất nhiều theo thời gian; nhưng những dấu tích ngày cũ của tuổi hoa niên đối với những môn sinh như võ sư Lê Văn Thạnh, võ sư Nguyễn Đình Kỉnh thì vẫn như còn đây.

Họ còn nhớ như in không gian của võ đường ngày xưa; đâu là nơi thầy dạy Karate, đâu là nơi thầy dạy Judo và cả cái hành lang trơ ra hàng gạch cũ mà theo võ sư Lê Văn Thạnh là do những chiếc xe đạp của các môn sinh dựng vào nên bào mòn. Trong bóng nắng cuối ngày, võ sư Lê Văn Thạnh chỉ cho chúng tôi ô cửa sổ nhỏ nơi mà sư phụ của mình thường ngồi cả tiếng đồng hồ vào cuối ngày để nhìn ra cầu Đông Ba. Những lúc đó có lẽ võ sư Suzuki đang nhớ về cố quốc Nhật Bản xa xôi của mình...Theo lời Võ sư Lê Văn Thạnh thì trong cuộc đời lưu lạc của mình kỷ niệm mà thầy Suzzuki thường hay kể với những học trò là những năm kháng chiến chống Pháp. Hồi đó, sau khi quyết định ở lại Việt Nam, võ sư Suzuki đã nhận lời dạy võ cho một đơn vị bộ đội ở Lạng Sơn. Một lần, thủ tướng Phạm Văn Đồng tình cờ ghé thăm và quý mến tặng cho ông một chiếc súng có khắc tên của mình đồng thời đặt tên Việt Nam cho ông là Phan Văn Phúc... Khẩu súng này sau đó đã bị mất nhưng tấm lòng của vị lãnh đạo đất nước Việt Nam thì ông mãi mãi khắc cốt ghi tâm...

Võ sư Suzuki rời Huế về nước năm 1978 và ông mất vào năm 1995. Ngôi nhà của ông ở bên chân cầu Đông Ba do mất giấy tờ nên đã có một số hộ dân vào tá túc. Năm 2005, gia đình ông đã quyết định hiến ngôi nhà này cho nhà nước và hiện nay ngôi nhà đang được UBND TP Huế quản lý.Đến nay thì môn võ học Karatedo đã phát triển mạnh mẽ nhiều nơi trong cả nước. Riêng ở TTHuế, nhiều câu lạc bộ Karatedo đã ra đời đào tạo hàng ngàn môn sinh. Không chỉ ở Huế,những môn sinh của võ sư Suzuki bây giờ đang có mặt nhiều nơi ở trong nước và nước ngoài. Mong muốn của họ là muốn xây dựng ngôi nhà xưa của thầy, cũng là nơi họ đã tiếp thu được những tinh hoa của môn võ học Không Thủ Đạo, những kiến thức về đạo lý làm người thành một nơi tưởng niệm và là một võ đường của Karatedo Việt Nam.

Võ sư Suzuki biểu diễn chặt gạch

Ông Thạnh còn cho biết: “ Trước khi mất, võ sư Suzuki đã trăn trối cùng gia đình là để lại một đốt xương cổ của mình để sau này mang về Huế. Đốt xương cổ này hiện đang được thờ tại một nhà người học trò của ông ở thành phố Hồ Chí Minh...”. Ước muốn chân thật và cháy bỏng đó cũng đã được ông Ngô Văn Trân- Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TTHuế ủng hộ: “ Chúng tôi cũng đã từng bàn về chuyện này. Tôi cũng đã từng gặp gỡ với bà Suzuki trong chuyến thăm Huế mới đây của bà và bà tỏ ra rất muốn trùng tu và tôn tạo khu tưởng niệm cho ông. Chúng tôi rất ủng hộ và sẽ góp sức để dự án này trở thành hiện thực”

Những năm gần đây, Karatedo Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Những võ sĩ của Karatedo Việt Nam đã mang về cho đất nước nhiều chiếc HCV, HCB trên các đấu trường của khu vực, châu lục và thế giới. Những thành tích đó dù ít hay nhiều, gián tiếp hay trực tiếp cũng có khởi nguồn từ võ đường bên chân cầu Đông Ba này.Huế là một thành phố của những di sản. Cùng với những di sản đã được công nhận, thì võ đường Karatedo đầu tiên ở bên chân cầu Đông Ba là một địa điểm thú vị mà nếu như được trùng tu xây dựng thì đó sẽ là một cõi đi về của những môn sinh, võ phái Karatedo Việt Nam...

Lê Phi Tân

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm